Vĩnh Long

Đâm tình địch suýt chết vì ghen với vợ hờ

ANTĐ - Nghi ngờ bạn thân có quan hệ tình cảm với vợ hờ của mình, đem lòng ghen tức nên Tài đã ra tay đâm trọng thương tình địch ngay trước cổng bệnh viện.

Theo nội dung vụ án, do Nguyễn Ngọc Tài (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nghi ngờ anh Nguyễn Minh  Phụng (SN 1996, ngụ cùng quê) có quan hệ tình cảm với Võ Thị Kim Thoại (vợ hờ của Tài) nên ngày 7/9/2013, Tài đến chợ Vĩnh Long mua 1 con dao nhọn thủ sẵn.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tài tại tòa phúc thẩm


Đến khoảng 18h, ngày 8/9/2013, Tài lấy dao cất giấu vào túi quần và điều khiển xe máy chở Thoại đi vòng quanh TP Vĩnh Long chơi. Đến 21h30 cùng ngày, Tài chở Thoại đến quán nước đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long và ngừng xe cho Thoại vào mua nước. Trong lúc ngồi đợi, Tài đã điện thoại kêu Phụng đến quán nước ngay cổng bệnh viện trên uống nước.

Sau đó, Phụng chở thêm Hồ Nhật Tài đến trước quán đã hẹn. Khi thấy Phụng vừa đến, Tài liền xuống xe và đi đến chỗ Phụng lấy dao đâm Phụng nhiều nhát. Phụng bỏ chạy bộ vào cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Cùng lúc này, Tài quay sang đâm anh Nhật Tài nhiều nhát nên Nhật Tài bỏ chạy theo Phụng.

Gây án xong, Tài tiếp tục chở vợ hờ về nhà trọ ở TP Vĩnh Long. Trên đường đi Tài đã ném bỏ dao xuống đường phi tang. Đến ngày 9/9/2013, Tài bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ. Riêng anh Phụng và anh Hồ Nhật Tài được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Anh Phụng bị thương tật 11%, anh Nhật Tài bị thương tật 3%.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Tài bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 12  năm tù về tội “giết người”. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được giảm án.

Ngày 17/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc  Tài. Được biết trước đó, Tài đã từng có 1 tiền án 6 tháng tù về tọi “trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, bị cáo tiếp tục  tái phạm nguy hiểm. Qua xem xét, Tòa phúc thẩm đã bác đơn, tuyên phạt bị cáo y án.