“Đại gia” quỵ ngã

(ANTĐ) - 24 giờ sau khi Chelsea và Arsenal cùng trắng tay, MU đã không thể tận dụng cơ hội quý giá để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Chelsea, khi chỉ may mắn giành 1 điểm trên sân Reebok, trong một trận đấu mà chủ nhà Bolton chơi rất tưng bừng.

Vòng 6 Premier League:

“Đại gia” quỵ ngã

(ANTĐ) - 24 giờ sau khi Chelsea và Arsenal cùng trắng tay, MU đã không thể tận dụng cơ hội quý giá để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Chelsea, khi chỉ may mắn giành 1 điểm trên sân Reebok, trong một trận đấu mà chủ nhà Bolton chơi rất tưng bừng.

MU suýt nữa phải rời sân của Bolton trong cảnh trắng tay

MU suýt nữa phải rời sân của Bolton trong cảnh trắng tay

Một ngày trước đó, nếu như Chelsea thua Man City bởi 1 Carlos Tevez rất duyên mỗi khi gặp đội bóng áo xanh thành London, thì Arsenal lại phải trải qua cảm giác tủi hổ khi bị tân binh West Brom vượt qua với tỉ số 3-2 ngay tại sân nhà Emirates. Việc cả hai kình địch cùng mất điểm là cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Ferguson rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm với Chelsea. Nhưng một lần nữa, MU lại cho thấy sự thất thường của mình trong giai đoạn khởi động. Chiến thắng tưng bừng trước Liverpool cách đây 1 tuần đã nhanh chóng bị quên lãng bởi màn trình diễn thiếu thuyết phục mà MU thể hiện trên sân Reebok đêm qua. Bolton đã khởi đầu trận đấu vô cùng hứng khởi với pha lập công của trung vệ Z.Knight (6’), trước khi Nani lập lại thế quân bình ở phút 23.

Dù được đánh giá trên cơ, và cũng có thành tích rất tốt trên sân Bolton, nhưng các học trò của HLV Ferguson đã không chứng tỏ được gì nhiều trong một buổi chiều mà đội chủ nhà chơi rất quyết tâm và có một thế trận tưng bừng. Mọi thứ tưởng như đã tồi tệ hơn với MU, khi ở phút 67, người cũ của Man City - M.Petrov tiếp tục đưa Bolton vươn lên dẫn trước. Nhưng HLV Ferguson cũng được dịp thở phào với pha tỏa sáng hiếm hoi của M.Owen khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút đã cứu cho Quỷ đỏ thoát khỏi 1 trận thua. Dẫu thế, trận hòa 2-2 này cũng là một kết quả khó có thể chấp nhận trong bối cảnh MU (12 điểm) cần động lực để bắt kịp Chelsea (15 điểm). Rooney vẫn tịt ngòi, trong khi Berbatov lại tắt ngấm sau cú hattrick phi thường ở vòng trước, không hiểu bao giờ Ngài Ferguson mới hết đau đầu về hàng tiền đạo của mình? Cùng với việc Liverpool bị Sunderland chia điểm (2-2) ngay trên sân nhà, và Tottenham thua 0-1 trên sân West Ham, đây có thể coi là một vòng đấu u tối của các đại gia Premier League.

LÊ VINH