Cứu thoát 3 người trong một gia đình bị lửa thiêu rụi lúc nửa đêm

ANTĐ -Khoảng 1 giờ, ngày 29-10, nhà hàng thịt dê, số 278D đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (Hải Phòng) do anh Phạm Văn Chiến (SN 1988) làm chủ bất ngờ bị cháy. 

Ngôi nhà bị cháy nhìn từ bên ngoài

Sau ít phút ngọn lửa cháy lên tầng 2 của ngôi nhà, khiến 3 thành viên trong gia đình ông Chiến vội vàng thoát ra tum thượng của tầng 3 kêu cứu.

Nhận được thông tin báo cháy của người dân, Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng xe chuyên dụng xuống hiện trường chữa cháy.

Đồ đạc bên trong bị thiêu rụi

Ngọn lửa bùng phát quá lớn tại cả 2 tầng của ngôi nhà 3 tầng, trong nhà lại có chứa 2 bình gas loại 45kg và loại 12kg, khiến lực lượng chữa cháy hết sức vất vả mới dập tắt được đám cháy một cách an toàn và cứu thành công 3 nạn nhân trong gia đình ông Chiến.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại vị trí ban thờ thần tài đặt tại tầng 1 của nhà hàng này.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.