Vụ việc xảy ra tại thành phố Jaipur (Ấn Độ). Theo lời kể của người dân địa phương, Chheetar (25 tuổi) có quan hệ tình cảm với Anita. Chheetar muốn Anita bỏ chồng để đến với anh ta. Hôm 4-7-2016, Chheetar mua quà và hẹn người tình ở nhà nhưng Anita không tới. Trong cơn tức giận, Chheetar vác dao tới nhà Anita.
Ảnh minh họa
Khi chồng Anita ra mở cửa thì bị Chheetar dùng dao tấn công liên tiếp. Sau đó, anh ta kéo Anita ra khỏi nhà. Nghe thấy tiếng kêu cứu, bố chồng Anita tỉnh dậy và chạy xuống định cứu con dâu nhưng bị Chheetar đâm trọng thương. Sau khi gây án, Chheetar quay về nhà và treo cổ tự vẫn.
Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Chồng Anita chết tại bệnh viện, còn Anita và bố chồng vẫn trong tình trạng nguy kịch vì bị thương rất nặng. Được biết, Chheetar làm nghề sửa chữa giày và sống một mình. Anh ta có quan hệ tình cảm với Anita được khoảng 2 năm.