Cuộc “việt dã” với họa sĩ Thành Chương

ANTĐ - Lui về ở ẩn, làm quen với cuộc sống… nhà nông đủ cả “vườn - ao - chuồng” với những người láng giềng chân chất, Mỹ Linh sau 20 năm ca hát vẫn mắt tròn, tóc tém, nụ cười rạng rỡ và đầy năng lượng cho “cuộc việt dã” âm nhạc mới…

“Diva” biết chữa bệnh cho... gà!

Cuộc “việt dã”  với họa sĩ Thành Chương ảnh 1

Cách nội thành mấy chục cây số, nằm sâu trong con đường đất đỏ quạch chạy ngoằn ngoèo gần kề với lâm trường Sóc Sơn và lọt thỏm giữa những ngọn đồi, ấy là nơi vợ chồng nữ “diva” Mỹ Linh chọn làm nơi định cư gần 3 năm nay. Ít ai biết rằng vùng đất bán sơn địa rộng 1,3 héc ta này được vợ chồng chị mua cách đây cả chục năm theo lời “rủ rê” của… họa sĩ Thành Chương - người bạn lâu năm giờ đã trở thành hàng xóm.

Đất mua xong để đấy, cũng nhiều lần rao bán và có lần suýt bán. Sau khi công trình hoàn tất xong xuôi, thay vì suy nghĩ ban đầu là để làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần thì gia chủ quyết định bán luôn căn nhà ở phố và dọn đồ về ở hẳn. Bây giờ thì bằng giá nào cũng không “xua” được vợ chồng chị rời quê về phố. Cách đây vài ngày, làm cơm mời nhạc sĩ Dương Thụ, chị thật thà hỏi: “Cháu sống ở đây xung quanh toàn nhà nông, cuộc sống đơn giản thấy mình nghĩ chậm, sống chậm, ít nổi nóng và cáu giận hơn, đấy có phải dấu hiệu của tuổi già không chú?”. Nghĩ lại, chị thấm thía câu trả lời của vị nhạc sĩ tài ba: “Không phải đâu, thế là cháu đang được sống! Sống quá nhanh thì sẽ chẳng kịp nhớ gì cả, sau này nghĩ lại cháu sẽ thấy mình được sống nhiều hơn”. 

Bù lại, Mỹ Linh bảo chị tự dưng… biết làm và làm nhiều việc nhanh hơn, từ cắt tỉa cỏ, chữa bệnh cho gà đến diệt bọ xít cho cây. Trong vườn nhà chị trồng tới vài chục gốc cây ăn quả và rất nhiều hoa, chăm đủ thứ từ gà đến chó. Mà hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên nếu biết tất cả hoa trong vườn từ cúc, hồng lựu, tỉ muội… đến những cây xà lách, su hào đều do tự tay chị trồng và chăm bón trong khi nhạc sĩ Anh Quân thì được “giao” nhiệm vụ cắt tỉa cỏ trong vườn và chăm đàn chó cả chục con. Khu nhà rộng với đầy đủ tiện nghi nằm giữa không gian đồng cỏ mênh mông trong khi các cánh cửa lúc nào cũng mở toang, nhiều người bảo vợ chồng chị liều với… “đạo chích”. Nhưng cả hai bảo chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định thuê người bảo vệ bởi hễ phát hiện thấy người lạ hay điều gì bất thường dù chỉ là ở vườn ngoài khu nhà là lập tức những người hàng xóm gần kề gọi điện thông báo ngay cho vợ chồng chị. Thế nên Mỹ Linh tâm sự từ ngày chuyển về đây sinh sống căn nhà chưa mất mát bất cứ thứ gì bởi “những người láng giềng tốt bụng bảo vệ chúng tôi”. 

Và cuộc hành trình “sẽ hát”…

Thời điểm này Mỹ Linh dừng “chạy sô” để chuyên tâm cho một cuộc “việt dã” âm nhạc lớn. Chị thổ lộ đang chuẩn bị cho liveshow xuyên Việt đến với khán giả ở cả ba miền đất nước để đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát của mình. Mà một trong những điều chị thích thú nhất là “lôi” được ông bạn hàng xóm - họa sĩ Thành Chương lên sân khấu làm người dẫn chuyện. Chị bảo đó là người bạn vong niên nắm nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của mình, còn họa sĩ Thành Chương thì nhận ông thấu hiểu cuộc đời “ba chìm bảy nổi” của nữ ca sĩ tóc ngắn từ khi Mỹ Linh còn là cái tên vô danh.

Vị họa sĩ gạo cội cũng từng vẽ nhiều bức tranh về giọng ca tóc ngắn và đến giờ những bức vẽ đó đều còn cả. Món quà mừng đám cưới cho vợ chồng Mỹ Linh cũng là bức tranh sơn mài ông dày công vẽ tặng và được vợ chồng chị treo ở nơi trang trọng ấm cúng nhất trong nhà. Còn với ông xã của Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân thì lý do quan trọng nhất cho lần xuất hiện này của họa sĩ Thành Chương là bởi ông… duyên vô cùng, duyên hơn cả nghệ sĩ hài đẳng cấp. Vị họa sĩ có thể ngồi cả buổi không nói gì nhưng chỉ cần bật ra một câu là khiến một người nổi tiếng khó gần và khó chọc cười như Anh Quân phải cười không dừng được.

Và vì vậy nên không có cớ gì mà vị họa sĩ tài năng này lại vắng mặt trong liveshow “Và em sẽ hát” tới đây của bà xã anh diễn ra tại Hà Nội (ngày 11,12-4), TP.HCM (ngày 12-5) và Đà Nẵng (ngày 25-5). Sau 6 năm mới lại làm liveshow, Mỹ Linh bảo chị muốn sống lại cái thời mắt tròn thơ ngây trong tà áo dài nữ sinh với “Hà Nội đêm trở gió”, một thời dịu dàng đằm thắm với “Chị tôi”, một thời lồng lộng “Trên đỉnh Phù Vân”, đầy sức sống với “Tóc ngắn”… và không quên nhắc đến một Mỹ Linh viên mãn với cuộc sống gia đình ở thời điểm hiện tại. Chị tin khán giả sẽ thích và… trời sẽ thương mình trong cuộc “việt dã” này như 6 năm về trước, khi liveshow ngoài trời gặp mưa nhưng đến khi Mỹ Linh ra sân khấu thì… lại tạnh!