Cuộc tình U60 "rổ rá cạp lại" và bi kịch từ cơn ghen mù quáng

ANTĐ - Chỉ vì ghen tuông vô cớ, người đàn ông ngoài 60 tuổi đã dùng búa đinh đập liên tiếp lên đầu người tình và dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết...
Gần chục năm trước, sau khi được đặc xá cho ra tù trước thời hạn về tội mua bán trái phép chất ma túy, bà Quý tìm đến khu vực trước cổng Học viện Thủy lợi, Đống Đa, Hà Nội, mở quán bán quà sáng kiếm tiền nuôi con. Quán của bà chủ yếu bán món cháo và trứng vịt lộn nên chỉ mở một lúc vào buổi sáng, tầm 9 đến 10h là hết hàng. Có một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi thường đến ăn sáng và ngồi chơi ở quán bà khá lâu. Trông ông ta không phải là dân trí thức nhưng cao ráo và dáng nho nhã. Lâu dần, qua trò chuyện, bà Quý được biết người đàn ông ấy tên là Thắng, hiện làm thợ xây. Quen nhau, khi rỗi rãi, ông Thắng hay tìm đến quán của bà Quý chơi. Có việc thì ông giúp bà một tay, còn không hai người ngồi trò chuyện cho vui. Dần dà rồi hai người cũng nảy sinh tình cảm với nhau, bởi họ đều có hoàn cảnh khá éo le…
Chung cảnh ngộ
Bà Quý từng có 2 người chồng nhưng hiện “phòng không”. Người chồng thứ nhất của bà chẳng may mắc bạo bệnh qua đời, sau khi có với nhau 4 đứa con. Sau này, có một người đàn ông tìm đến với bà nhưng sau một thời gian chung sống, do không hợp nên ai đi đường nấy. Năm 1998, bà dính vào một vụ mua bán trái phép chất ma túy nên phải chịu hình phạt 11 năm tù giam.

Cuộc tình U60 "rổ rá cạp lại" và bi kịch từ cơn ghen mù quáng ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng


Hoàn cảnh của ông Thắng cũng tương tự. Ông từng có một người vợ và một cậu con trai nhưng năm 2002 hai người đã ly hôn. Tuy dáng vẻ bên ngoài trông khá bảnh bao, phong nhã nhưng ít ai ngờ ông Thắng cũng từng có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”; còn tiền sự thì trong hồ sơ của cơ quan công an cũng lưu tới 2, 3 lượt về hành vi “trộm cắp tài sản”. Sau khi hiểu rõ về hoàn cảnh của nhau, hai người nhận ra họ có chung cảnh ngộ nên cảm thấy gần gũi. Thời điểm ấy, bà Quý ở tuổi 47, còn ông Thắng cũng ở tuổi 53, không còn trẻ trung gì nữa. Họ quyết định dọn về chung sống với nhau trong ngôi nhà của bà Quý ở ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Cảnh “rổ rá cạp lại”, vả lại hai người đều có tuổi cả nên họ không đăng ký kết hôn mà cũng chẳng tổ chức cưới xin gì.

Được cái, 4 người con của bà Quý đều ở tuổi trưởng thành nên thông cảm với hoàn cảnh của mẹ, có tuổi rồi cũng cần có người đàn ông bên cạnh làm bầu bạn. Thấy ông Thắng sống rất tình cảm với mẹ nên các con bà Quý cũng rất quý trọng dượng “hờ” và họ được ông chăm lo nhà cửa, đỡ đần trông nom con cái. Rồi 3 cô con gái của bà Quý cũng đi lấy chồng ra ở riêng, còn anh con trai thì ra nước ngoài làm ăn sinh sống. Trong căn nhà 4 tầng của gia đình bà Quý chỉ có cặp vợ chồng “hờ” cùng cô em ruột bà Quý sinh sống. Gần đây, cô con gái út của bà Quý lấy chồng ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, có đưa chồng với 2 đứa con trở về sống cùng mẹ đẻ trong căn nhà này. Tuy chỉ là vợ chồng “hờ” nhưng ông Thắng và bà Quý sống rất chan hòa, tình cảm, không có điều tiếng gì.

Sau khi dọn về ở chung, ông Thắng bỏ luôn nghề thợ xây vất vả, chuyển sang giúp vợ “hờ” mọi công việc trong làm ăn, buôn bán. Gần đây, do tuổi đã cao nên bà Quý cũng bỏ không bán quà sáng nữa mà thường cùng các bà bạn đi lễ chùa, cúng bái, lấy đây làm thú vui.

Từ nghi ngờ, ghen tuông

Không chế ngự được tình cảm, người đàn ông ngoài 60 tuổi này đã đang tâm giết chết "vợ hờ"

Cuộc sống của cặp vợ chồng “hờ” ở tuổi U60 sẽ không có gì đáng nói nếu như gần đây người thân và hàng xóm không thấy họ thường xảy ra cãi vã. Theo người thân của bà Quý, nguyên nhân hai người phát sinh mâu thuẫn, khả năng do ông Thắng nghi vợ “hờ” có quan hệ ngoài luồng nên ghen tuông. Mặc dù qua hai đời chồng, cuộc sống tuy có vất vả nhưng ở tuổi 56, bà Quý có vẻ ngoài trông còn khá mặn mà. Tuy nhiên, chuyện tình cảm, ghen tuông của người đàn ông ngoại lục tuần với người vợ “hờ” cũng ở tuổi ngót 60 khiến ít người quan tâm, bởi họ đều già cả rồi, chắc chỉ là chuyện hờn dỗi với nhau một chút mà thôi. Thế nhưng không ai ngờ, cuộc tình của cặp vợ chồng “hờ” ở tuổi U60 lại kết thúc trong bi kịch.

Đến bây giờ cũng không ai lý giải nổi mâu thuẫn của hai ông bà căng thẳng đến mức nào mà vài tháng trước đây, ông Thắng lấy chiếc xe máy của cậu con riêng rồi bỏ vào miền Nam. Khi trở ra Hà Nội, ông Thắng tiếp tục quay về sống cùng vợ “hờ”. Khác với tình cảm trước đây, sau này ông Thắng khai trước cơ quan điều tra, khi quay về ông chỉ nhận được ở người vợ “hờ” một sự lạnh nhạt, hắt hủi. Ở cái tuổi 62, vậy mà ông còn bị người vợ đối xử lạnh nhạt khiến ông rất buồn và uất hận. Lấy mấy tờ giấy A4, ông lão ngồi viết một bức thư dài tới 4 trang kể lại chuyện tình cảm của hai người từ trước đến nay và những mâu thuẫn mới phát sinh mà ông cho rằng, bà có quan hệ với người khác, kể cả việc ông có một vài mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế nhưng bà có tiền mà không ra tay giúp đỡ…

Viết xong, ông cất bức thư ấy đi, phòng khi hai người chia tay, ông sẽ để lại để bà và mọi người cùng hiểu, chứ bây giờ ông có nói bà cũng chẳng nghe. Tuy nhiên, sự buồn bực, ghen tuông đã khiến cho ông lão 60 tuổi này không còn tỉnh táo. Vào đêm 11 rạng ngày 12-6, khi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì giữa hai người lại cãi vã kịch liệt. Đúng là “đồng sàng dị mộng”, ngủ cùng giường nhưng bây giờ ông Thắng và bà Quý như hai người xa lạ.

Đến tội ác không thể dung tha

Có tuổi rồi, rất khó ngủ, uất hận bốc lên không còn kiểm soát được bản thân, ông ta trở dậy, lấy chiếc búa đinh trong phòng giáng nhiều nhát vào đầu, vào người vợ “hờ” khiến bà không kịp kêu lên tiếng nào. Thấy bà Quý không còn phản ứng gì, ông Thắng tiếp tục dùng sợ dây dù siết chặt cổ bà. Kiểm tra biết chắc chắn vợ “hờ” đã chết, ông ta quấn tấm chăn quanh người bà rồi kéo vào góc phòng. Lục soát trong chiếc ví của vợ “hờ” thấy có gần 4 triệu đồng, ông Thắng lột hết bỏ túi rồi tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại di động Nokia của bà Quý.


Cuộc tình U60 "rổ rá cạp lại" và bi kịch từ cơn ghen mù quáng ảnh 3
Tang vật đối tượng Thắng dùng để sát hại "vợ hờ"


Sau đó, ông ta lấy bức thư dài 4 trang viết trước đó nhét vào quần lót của bà. Mọi việc xong xuôi, ông Thắng nhìn đồng hồ đã là 3h ngày 12-6. Ông ta sập cửa nhà rồi tính bài chuồn. Đúng lúc ấy, người em gái của bà Quý nghe tiếng sập cửa nên tỉnh giấc, tưởng có trộm đi xuống kiểm tra. Ngó xuống tầng 1, bà phát hiện, ông anh rể “hờ” chắc có việc đi đâu sớm đang mở cửa nhà nên vội lên tiếng: “Anh cứ đi đi, để cửa đó em xuống khóa cho”. Sợ lộ, ông anh rể “hờ” vội lên tiếng: “Thôi để anh bấm khóa rồi vứt vào nhà cũng được, cô không phải xuống đâu”. Thấy ông Thắng nói thế, người em gái bà Quý quay lại phòng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, không thấy bà Quý ra khỏi phòng ăn sáng như mọi ngày, vợ chồng cô con gái gọi cũng không thấy trả lời nên phá cửa xông vào thì bàng hoàng khi phát hiện bà nằm chết trong góc phòng, xung quanh vương nhiều vết máu, trên đầu có nhiều vết thương và ở cổ còn quấn một sợi dây dù. Vợ chồng cô con gái vội giữ nguyên hiện trường, chạy đi báo cơ quan công an.

Vụ án mạng lập tức gây xôn xao dư luận bà con trong tổ dân phố. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CATP Hà Nội, cùng CAQ Đống Đa và các kỹ thuật viên hình sự đến ngay hiện trường khám nghiệm tử thi. Vợ chồng cô con gái cảm thấy ân hận bởi đêm hôm trước, họ có nghe thấy tiếng mẹ và dượng “hờ” cãi cọ nhưng chỉ nghĩ là hai người to tiếng với nhau như mọi lần nên không xuống can thiệp, không ngờ lại xảy ra án mạng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và qua thu thập thông tin từ người thân, cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án giết người, cướp của vì mâu thuẫn tình cảm và hung thủ chính là Trần Đình Thắng. Tập trung tổ chức truy tìm, đến chiều cùng ngày, cơ quan điều tra nhận được thông tin nghi can xuất hiện trên địa bàn TP Hưng Yên. Một tổ trinh sát lập tức lên đường. Khoảng 16h cùng ngày, khi nghi can vừa bước vào một quán nước nằm trên đường An Vũ, gần bến xe Hưng Yên thì các trinh sát ập đến bắt giữ. Khám trong người nghi can, các trinh sát phát hiện, thu giữ trong túi quần ông ta có mấy vỉ thuốc ngủ. Thắng thú nhận nếu không bị bắt giữ, ông ta định tối hôm ấy vào nhà nghỉ ở TP Hưng Yên thuê phòng rồi dùng thuốc ngủ tự tử.

Sau khi sát hại vợ “hờ”, đi khỏi nhà, Thắng mới thấy hoang mang và hối hận, bởi đã phạm vào tội ác tày đình và cũng bởi ông ta còn rất yêu bà Quý. Trong trạng thái hốt hoảng, hoang mang, có số tiền lấy được của bà Quý, Thắng bắt taxi cứ thế đi xuôi về phía Nam một cách vô định. Không thể về quê Nam Định, ông ta biết sẽ bị cơ quan công an truy bắt nên khi đến TP Phủ Lý, Thắng xuống xe. Sau khi ăn sáng, nhìn thấy chiếc xe khách chạy sang Hưng Yên, ông ta lên mà không biết sẽ đi đâu. Đến TP Hưng Yên, không người quen biết, ông ta đi lang thang vô định cho đến khi bị bắt giữ.

Ngoài lục tuần, cuộc đời đã xế bóng mà ông Thắng vẫn không thể chế ngự được tình cảm, dẫn đến hành vi tội lỗi.