ANTĐ - Đầu tháng trước, theo yêu cầu công tác, tôi ra Hà Nội tập huấn một tuần. Tình cờ, tôi ở cùng một bạn cũng bằng tuổi tôi, tên Bích, đang sống và làm việc ở Huế. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết do qua nói chuyện thấy hợp nhau ở nhiều quan điểm, sở thích.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu đã chia những kẻ giết người ruột thịt (tội phạm gia đình) thành 4 nhóm, gồm tự cao tự đại, vô đạo đức, bất đắc chí và hoang tưởng.
ANTĐ - Năm nay tôi 37 tuổi, đã có một con gái. Chồng tôi làm nhân viên tiếp thị nên công việc khá chủ động về thời gian. Cứ rảnh rỗi là anh lê la hết quán bia nọ đến quán rượu kia. Bao nhiêu tiền anh ta đều nướng vào nhậu nhẹt. Song điều kinh khủng mà tôi hằng ngày phải gánh chịu, đó là anh ta thường có nhu cầu về “chuyện ấy” khi đã có hơi men. Lần nào anh ta cũng ép tôi phải đáp ứng nhu cầu sinh lý dù tôi không có chút xúc cảm nào. Tôi không đồng ý thì bị anh đánh cho xây xẩm mặt mày. Tôi phải làm sao bây giờ? Nguyễn Phương Anh (quận Cầu Giấy- Hà Nội)
ANTĐ - Là một thiếu niên hư hỏng, gã đã sớm trở thành “đại ca làng” khiến nhiều người phải khiếp sợ. Để chứng tỏ sự liều lĩnh cho bậc “đàn anh”, gã đã tự mình ném lựu đạn vào hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến và bị kết án 72 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, về làng không có công việc ổn định, mọi người xa lánh, gã lang thang khắp nơi rồi nhờ sự động viên của những người thân trong gia đình, gã đã đoạn tuyệt quá khứ trở thành ông chủ của gara ô tô có tiếng ở huyện miền núi phía Tây, Nghệ An.
ANTĐ - Những cuộc cãi vã thường xuyên trong cuộc sống gia đình, các mối quan hệ cá nhân và công việc không chỉ khiến bạn lo lắng, căng thẳng, không hạnh phúc mà có thể rút ngắn tuổi thọ.
ANTĐ - Là một người có học thức, địa vị nhưng chỉ vì một sai sót trong việc quản lý, người đàn ông phong độ ấy đã phải trả bằng cái giá 20 năm tù. Ra tù, trên mảnh đất lạ nơi xứ người, ông đã làm lại cuộc đời từ chính nghị lực và đôi tay của mình. Và hạnh phúc đã mỉm cười với ông khi một người phụ nữ tình nguyện gá nghĩa với ông đến cuối cuộc đời.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí NeuroImage của Mỹ, trẻ em từ khi sinh ra cho đến 11 tuổi, nếu phải đối mặt với sự bạo hành trong gia đình thì có nguy cơ giảm sự phát triển của trí não về sau.
ANTĐ - Phải nhận một bản án cho hành vi gieo rắc cái chết trắng, bao ngày thụ án trong trại giam cũng là từng ấy thời gian người phụ nữ này đau đáu ngày trở về. Chặng đường hoàn lương còn rất dài, nhưng người phụ nữ ấy không vì thế mà gục ngã.
ANTĐ - Giữ cho hôn nhân luôn vui vẻ và thú vị quả là một thách thức vô cùng khó khăn. Những áp lực và trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày rất dễ “hạ gục” cả niềm đam mê lẫn sự nhiệt tình trong mỗi chúng ta.
ANTĐ - Lâu nay chị vốn rất nhịn mẹ chồng nhưng đến khi thấy bà xúc phạm cả mẹ đẻ mình thì không chịu nổi nữa. Thẳng thắn đề nghị bà phải tôn trọng mẹ chị, thì bà cầm cái dép ném vù vào mặt chị và chửi "đồ con đĩ, con trai tao đi vắng chúng mày dẫn nhau về đây làm loạn nhà tao à..."
ANTĐ - Giao tiếp là chìa khóa cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng khi nói ra bất kì điều gì để tránh làm tổn thương nửa kia và tạo sóng gió cho cuộc sống gia đình bạn.
ANTĐ - Khi mới yêu, vợ chồng tôi thường có cùng sở thích đi du lịch và cảm thấy hạnh phúc vì có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, sau khi đã có con nhỏ, cô ấy vẫn muốn đi chơi như thời mới yêu, thậm chí không quan tâm chăm sóc chồng và con cái. Tuy công việc của tôi rất bận nhưng tôi vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình, lo cho vợ con. Mặc dù vậy, vợ tôi vẫn cảm thấy không hài lòng và nói rằng chỉ vì ngày trước tôi hay đưa cô ấy đến nơi này, nơi kia thì mới quyết định cưới. Tôi cảm thấy sốc khi nghe vợ thú nhận với mình như vậy. Nguyễn Hoàng Hải (Sóc Sơn - Hà Nội)
ANTĐ - Năm nay tôi 27 tuổi, lấy chồng 2 năm, có một con gái. Chồng hơn tôi một tuổi. Gần đây, tôi để ý thấy anh ấy hay vào các trang web sex, tôi chỉ nghĩ đàn ông chắc thích xem để giải trí thôi. Thế nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, tôi đọc được đoạn chat trên Facebook của chồng với một người bạn, đề cập đến việc trao đổi “hàng” và bình luận về các cô gái khác một cách rất thô tục. Tôi rất sốc và buồn. Liệu anh ấy có thể quan hệ bên ngoài không? phuongvy…@yahoo.com
ANTĐ - Tôi năm nay 30 tuổi, đang yêu một người hơn tôi 7 tuổi. Đây là cô giáo dạy cấp 2 của tôi. Ngay từ khi gặp cô, tôi đã có cảm tình song hồi đó còn quá nhỏ nên tôi không dám thể hiện tình cảm.
ANTĐ - Trong quan hệ nam nữ, một câu hỏi khiến nhiều bạn nữ đau đầu để tìm lời giải đáp đó chính là: “Khi nào là thời điểm hợp lý để “đi quá giới hạn” với chàng?”.
ANTĐ - Năm nay tôi 28 tuổi, lấy chồng đã được 4 năm và hiện tại vợ chồng tôi có con gái lên 4 tuổi. Thời gian gần đây, tôi cảm thấy cuộc sống gia đình ngày càng tẻ nhạt do chúng tôi không còn chia sẻ và hiểu nhau như trước.
ANTĐ - Thừa nhận mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, nhưng trong một lần trò chuyện, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, một người đàn ông có niềm đam mê với công việc, luôn biết tự làm mới mình sẽ có sức hấp dẫn đối với Ngọc Hân.
ANTĐ - Tôi mới lập gia đình được 6 tháng, vợ chồng tôi yêu thương nhau và được cả hai gia đình chấp thuận. Chồng tôi là người nghiêm túc và sống rất nề nếp. Tuy vậy, trước khi đến với tôi, anh ấy có quen một cô gái khác nhưng vì không thấy hợp nên đã chấm dứt mối quan hệ này. Thế nhưng, gần đây, cô gái này lại tìm mọi cách để liên lạc với chồng tôi. Thậm chí, còn liên tục gọi điện thoại, nhắn tin. Tôi đã lựa lời khuyên chồng nên nói thẳng với cô ấy, nhưng anh ấy nói cứ để cô ta chán rồi bỏ cuộc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất lo lắng vì sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình mình. Tôi không biết có nên chủ động nói chuyện với cô gái kia hay coi như không có chuyện gì xảy ra. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.Trần Thanh Trà
(Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
ANTĐ - Câu hỏi: Chồng tôi là một doanh nhân thành đạt và lịch lãm nên luôn có nhiều “vệ tinh” vây quanh. Tôi không xinh đẹp, đỏm dáng như những cô gái bên cạnh anh nhưng anh thích tôi bởi sự chân thành và giản dị. Cuộc sống gia đình tôi là niềm ao ước của biết bao bạn bè và đồng nghiệp. Ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được một người chồng giỏi giang và cũng rất chiều vợ. Nhưng rồi, có một lần vô tình, tôi phát hiện ra chuyện “động trời” là anh “cặp bồ” với một sinh viên. Cảm giác ghê tởm mỗi khi nghĩ đến cảnh chồng mình “chung chạ” với cô gái khác khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi căm thù sự phản bội của anh nhưng sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, cả 2 đứa con vô tội của tôi nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Trần Thị Hà (Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)