3 đội bóng Thủ đô trước 4 vòng đấu cuối V-League 2011:

Cuộc đua trái chiều

ANTĐ - Chỉ kém đội đầu bảng 4 điểm, lại được đá nhiều hơn một trận, HN.T&T có cơ sở để mơ tới chức vô địch thứ 2 liên tiếp. Trong khi 2 đội bóng cùng Thủ đô là HN.ACB và HP.HN đang phải làm mọi cách để kiếm suất trụ hạng.

Cả HN.ACB (trái) lẫn HP.HN đang phải căng mình cho cuộc chiến trụ hạng

Đỉnh cao

Giai đoạn cuối của V-League 2011 đã trở nên hấp dẫn hơn khi SLNA không còn độc hành trong cuộc đua đến chức vô địch. Sau cú nước rút thần tốc, HN.T&T trở thành cái tên còn lại trong cuộc đua song mã. Khởi đầu mùa giải với lực lượng nhân sự không thật sự mạnh, đặc biệt là hàng tiền đạo khi Công Vinh dính chấn thương 10 tháng, còn Matias thi đấu mờ nhạt và mau chóng bị thanh lý hợp đồng sau lượt đi. Thêm nữa, chức vô địch 2010 của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhận phải những lời dị nghị từ phía dư luận. Điều đó tạo áp lực không nhỏ lên đôi chân các cầu thủ. Song cũng từ áp lực đó mà một đội bóng trẻ như HN.T&T có cơ hội thử lửa và hoàn thiện mình.

Không có những ngôi sao quá nổi trội, cũng chẳng có chân sút nào lọt nào top 5 chạy đua danh hiệu Vua phá lưới 2011, vũ khí quan trọng nhất của nhà ĐKVĐ chính là sức mạnh tập thể. Sự đồng đều giữa các tuyến giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đủ sức chơi ngang ngửa với những đối thủ mạnh. Nỗi lo hàng công được khỏa lấp bằng sự trở lại ấn tượng của Công Vinh và đặc biệt là “viên ngọc đen” Antonio được chiêu mộ từ lượt về. Ngoài ra, sự tiến bộ vượt bậc của những Duy Nam, Ngọc Duy, Văn Quyết cũng gia tăng sức mạnh đáng kể cho hàng tiền vệ. “Giải còn đến 4 vòng đấu nữa và chúng tôi sẽ làm hết khả năng nhằm đạt thành tích cao nhất”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Và vực sâu

Trái ngược với tình cảnh của HN.T&T, hai “người hàng xóm” là HN.ACB và HP.HN đang ở bên bờ vực với cuộc chiến trụ hạng. Khởi đầu không tồi và liên tiếp góp mặt trong nửa trên BXH suốt lượt đi, song HP.HN lại đi xuống một cách thảm hại khi chân sút chủ lực Timothy “dở chứng”. Một người từng là công thần trong quá khứ lại đang trở thành nỗi lo và gián tiếp trút gánh nặng lên đội nhà khi liên tiếp dính thẻ đỏ không đáng có.

Thêm vào đó, cách dụng quân có phần “cảm tính” của HLV Nguyễn Thành Vinh tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng. Từ một đội bóng có cuộc chiêu binh mãi mã rầm rộ hồi đầu mùa với 8 tân binh, nhưng nay, HP.HN lại lâm vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng khi nhiều người cũ không chấn thương cũng sa sút phong độ, trong khi dàn tân binh hầu hết chưa đáp ứng được yêu cầu. Không thể có thêm những sự bổ sung khả dĩ, HP.HN chỉ còn cách bơm   “doping tiền” 1 tỷ đồng/trận thắng, với hy vọng trụ hạng. Song ít ra, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh cũng có “động lực” để quyết tâm chứ chẳng phải rơi vào tình cảnh thảm hại như “người hàng xóm” HN.ACB.

Trận thắng tối thiểu trước K.KH tại vòng 22 vừa qua giúp thầy trò HLV Mauricio có được lần hiếm hoi thoát khỏi vị trí đáy bảng. Nhưng điều đó cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa khi khoảng cách giữa họ với các đội đèn đỏ chỉ là 2 điểm mong manh. Không có lực lượng mạnh như các đối thủ khác, lại chẳng có động lực tiền bạc từ phía lãnh đạo đội bóng như HP.HN khiến khả năng xuống hạng của HN.ACB cao hơn rất nhiều.

V-League có 2 suất xuống hạng trực tiếp

Hôm qua 31-7 là thời hạn cuối cùng để các CLB hạng Nhất đăng ký với VFF về việc chuyển đổi mô hình cổ phần hóa theo quy định chung của AFC. Theo đó, chỉ có Kiên Giang là hoàn tất các thủ tục trước hạn chót, nâng tổng số CLB chuyên nghiệp hóa của giải hạng Nhất lên thành 10 đội. Theo quy định của VFF, nếu có 10-12 đội chuyên nghiệp, hạng Nhất sẽ có 2 suất lên hạng trực tiếp (là đội Vô địch và đội Á quân) mà không có suất tranh vé vớt nào. Điều này đồng nghĩa với việc V-League mùa này cũng sẽ có 2 đội phải xuống hạng trực tiếp. Việc xác định sớm như thế này chắc chắn sẽ khiến phần còn lại của mùa giải quyết liệt và khó lường hơn, tránh những “sự cố” như mùa giải năm ngoái, khi phải đến vòng chót, Navibank SG bỗng dưng thoát hiểm nhờ việc được đá trận play-off thay vì xuống hạng trực tiếp. Hiện tại, hai vị trí 13 và 14 trên BXH thuộc về Khánh Hòa và Hải Phòng với 23 điểm. Trên lý thuyết, hai đội bóng Thủ đô là HP.HN và HN.ACB đang ở thế an toàn hơn khi xếp lần lượt ở vị trí 10 (26 điểm) và 11 (25 điểm).