Cuộc đời tù tội của "siêu" lừa tiền- tình

ANTĐ -Ngày 25-7, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử, tuyên phạt Trịnh Văn Minh, 31 tuổi, ở xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cùng đứng trước vành móng ngựa có bị cáo Lê Duy Phương, 38 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi bị tuyên 4 năm tù và Hoàng Kim Vinh, 30 tuổi, ở phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi bị tuyên 3 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong khi nhiều người thân, gia đình 2 bị cáo Lê Duy Phương, Hoàng Kim Vinh đến dự phiên toà, quan tâm động viên chia sẻ 2 bị cáo trong những phút Toà nghỉ giải lao, thì Trịnh Văn Minh lặng lẽ một thân một mình. Thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc nhưng Minh vẫn không tìm thấy bóng dáng người thân, gia đình của mình đến dự. Cũng đúng thôi, ít nhất 6 lần đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án nên, người thân, gia đình đã ngán ngẫm trước gã “siêu lừa” bất trị này.

Theo cáo trạng đọc tại phiên toà, năm 2011, để có tiền tiêu xài, Trịnh Văn Minh đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô sau đó đem đi thế chấp lấy tiền. Trịnh Văn Minh đã nhiều lần đến thuê xe ô tô của anh Đỗ Cao Khuyến, ở Tp Quảng Ngãi để sử dụng và thanh toán tiền đầy đủ nên Minh đã tạo sự tin tưởng. Ngày 4-8-2011, Minh nói dối thuê xe biển số 93N -0290 của anh Khuyến đi Đà Nẵng nhưng sau đó đem thế chấp vào một tiệm cầm đồ lấy 120 triệu đồng tiêu xài.  

Đối tượng Trịnh Văn Minh

Trước đó, Minh còn lừa cả bố đẻ. Sau một thời gian dài nợ nần chồng chất vì đứa con hư hỏng, ông Trịnh Ngọc Thông (cha ruột Trịnh Văn Minh) đã cật lực làm việc gom góp tiết kiệm mua ô tô tải để chở thuê. Ông Thông mua lại xe ô tô biển số 76K -3976 của ông Võ Công Đường, ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, nhưng chưa làm thủ tục sang tên chủ sở hữu. Trịnh Văn Minh lén lấy trộm giấy tờ xe đe, đến vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quang, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa để thực hiện hành vi lừa đảo. Bịa chuyện cha ruột Trịnh Ngọc Thông cho Minh xe ô tô trên nên Minh có quyền bán và vợ chồng anh Quang tin thật mua, đặt cọc trước cho minh 80 triệu đồng. Đến ngày hẹn giao xe, thì cũng là lúc Trịnh Văn Minh “biệt tích”.

Tuy sinh ra và lớn lến sinh sống tại một xã nghèo huyện miền núi Sơn Hà, nhưng gia đình Trịnh Văn Minh tương đối khá giả. Là con trai “cưng” trong gia đình, nên từ nhỏ Trịnh Văn Minh được cha mẹ dành nhiều phần ưu tiên hơn so với số anh chị em còn lại. Ngược lại, Minh ngày càng trở nên hư hỏng. Hễ có tiền là ăn chơi trác táng, không một chút đắn đo những đồng tiền biết bao vất vả của cha mẹ làm ra. Nhiều người thân, bà con trong gia đình, y cũng tìm đến giở chiêu lừa đảo lấy xe máy, sau đó đem vào tiệm cầm đồ, bắt người cha ở nhà còng lưng chuộc xe trả cho người bị hại. Người cha càng buồn hơn, khi tài sản trong gia đình chỉ có vỏn vẹn một chiếc xe ôtô, thế mà thằng con bất hiếu cũng không tha, Minh lừa phỉnh cha, giúp ông đem xe ôtô đi sửa, e dè y tháo tuốt tuồn tuột ruột xe đem đi bán gần 30 triệu đồng, lấy tiền phè phỡn ăn chơi.

Khi tài sản trong nhà đã cạn kiệt, cũng là lúc Minh ra ngoài đường giở trò lừa gạt tình, tiền của  nhiều người nhất là những cô gái nhẹ dạ cả tin.

Năm 2005, Trịnh Văn Minh lân la làm quen được cô gái tên L.T.B.L (22 tuổi) ở huyện Bình Sơn. Sau vài ngày y thả “mật ngọt, ong bướm” tán tỉnh, L. đã siêu lòng yêu anh chàng siêu lừa này. Vừa mới quen nhau được vài hôm, tên Minh đã xuất chiêu mượn người yêu chiếc xe máy nói là đi công chuyện. Tên Minh đã đem chiếc xe vào huyện Sơn Tịnh cầm được 6 triệu đồng, sau đó y lại quay về gặp người yêu mình. Đóng kịch, Minh hốt hoảng báo hung tin xe bị gây tai nạn, Công an huyện Sơn Tịnh đang tạm giữ. Tuy không có tiền trong tay, vì lo cho bạn trai, chị L. phải chạy đôn chạy đáo vay mượn nhiều người quen cho đủ 10 triệu đồng đưa Minh lấy xe về. Nhận được tiền của người yêu, cũng là lúc Minh “quất ngựa truy phong” biến đi cùng với chiếc xe máy và 10 triệu đồng.

Hết tiền tên Minh lại tiếp tục tìm “con mồi” để lừa đảo, sau vài ngày lân la, Minh làm quen được chị V.T.T.K. (SN 1984) ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Cũng chiêu thức cũ, ngày 11/1/2006 Minh đã mượn chị K. một chiếc xe máy để đi công chuyện. Công chuyện gì không thấy, chỉ thấy Minh chạy thẳng vào Thành phố Quảng Ngãi đem xe bán hơn 13 triệu đồng. Sau đó gọi điện báo cho chị K. biết, bị Cảnh sát giao thông bắt vì không đội mũ bảo hiểm, bảo chị K. đem một số tiền vào đưa cho Minh để lấy  xe ra.

Ngày 28-1-2006, tại điểm hẹn với chị K. ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Công an phường Nghĩa Lộ bắt khẩn cấp Trịnh Văn Minh khi gã đang nhâm nhi uống nước chờ nạn nhân tới. Tại cơ quan điều tra, tên Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra tên Minh còn khai trước đó, ngày 1-1-2006, Minh đến dịch vụ cho thuê xe máy của anh Nguyễn Thanh Lễ ở huyện Bình Sơn thuê một chiếc xe máy. Có xe trong tay, Minh lại đem đi bán cho người dân khác tại thành phố Quảng Ngãi với giá 4 triệu đồng. Với những trò lừa tình, lừa tiền này, năm 2006, Trịnh Văn Minh bị TAND huyện Bình Sơn tuyên phạt 30 tháng tù giam. Tuy nhiên sau khi thi hành án phạt tù xong, Trịnh Văn Minh lại tiếp tục “hành nghề” lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, năm 2009 Trịnh Văn Minh còn bị Công an huyện Sơn Hà bắt hành vi đánh bạc và bị TAND huyện Sơn Hà tuyên phạt 9 tháng tù giam.