"Nồi lẩu" của người sống  trong khu tập thể cũ

"Nồi lẩu" của người sống trong khu tập thể cũ

ANTD.VN - Từ lời kể của một cậu bé sống vào thời buổi hỗn loạn tại một khu chung cư cũ, “Câu chuyện bên nồi lẩu” là những chiêm nghiệm, suy tư về những kiếp người, về nhân quả… Nếu gọi đây là lẩu, thì ắt hẳn bạn đọc sẽ thấy là một nồi lẩu thú vị, vì nó được gia giảm đủ thứ cảm xúc từ đắng cay, đau đớn… cho đến những ngọt ngào, mãn nguyện. 
Thu Minh "phản pháo" tin đồn trốn nợ  ​

Thu Minh "phản pháo" tin đồn trốn nợ ​

ANTĐ - Ca sĩ Thu Minh vừa chính thức lên tiếng "phản pháo" lại tin đồn vợ chồng cô đang nợ nần chồng chất và lợi dụng sự nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Ca sĩ Thu Minh vừa chính thức lên tiếng phản pháo lại tin đồn vợ chồng cô đang nợ nần chồng chất và lợi dụng sự nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tập thơ viết về 12 tháng sinh

Tập thơ viết về 12 tháng sinh

ANTĐ - "Ngày sinh em bầu trời màu xanh rất lạ", tập thơ viết về 12 tháng sinh của Phạm Thị Ngọc Thanh vừa ra mắt bạn đọc. Tập thơ là món quà dành tặng các quý bà, quý cô.
Thấu cảm  chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

Thấu cảm chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

ANTĐ - Đọc những trang viết đầy đau thương về Sandy  - người con gái bị lạm dụng tình dục từ khi lên 8 tuổi bởi chính một người thân trong gia đình trong cuốn “Cát hay là ngọc”, không ít người xót xa, thấu cảm để rồi thầm mong cho cô gái nhỏ bé ấy ngày càng trưởng thành sau tấn bi kịch khủng khiếp của cuộc đời. 
NSƯT Minh Vương mừng sinh nhật "tuổi 40"

NSƯT Minh Vương mừng sinh nhật "tuổi 40"

ANTĐ - 67 tuổi, NSƯT Minh Vương đã tổ chức mừng sinh nhật “tuổi 40” bằng một triển lãm ảnh, nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của người đã hiến thận cho nghệ sỹ cách đây 4 năm. 
20 năm và những gương mặt Việt

20 năm và những gương mặt Việt

ANTĐ - Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt Jean-Baptiste Huỳnh sẽ được trưng bày trong triển lãm “Tâm tư vô định” tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). 
Những dự định còn dang dở sau tai nạn đau thương của máy bay CASA-212

Những dự định còn dang dở sau tai nạn đau thương của máy bay CASA-212

ANTĐ - Trong cuộc đời, những cuộc chia tay lưu luyến nhất là khi người ta còn nợ nhau những lời hứa, những dự định. Nếu những dự định đó vĩnh viễn không thể thực hiện, thì đó sẽ là những cuộc chia tay tận cùng tiếc thương. Chiếc máy bay CASA-212 số hiệu 8983 không trở về, không chỉ mất đi những người lính can trường và dũng cảm, mà còn mất đi những ước mơ, dự định giản đơn mà các anh chưa kịp trọn vẹn lời hứa với gia đình.
Hào phóng cho đi

Hào phóng cho đi

ANTĐ - Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ với Natalie. Từ sáng sớm Natalie đã gặp phải vấn đề nan giải trong công việc, hợp đồng của công ty với khách hàng do cô phụ trách bị hủy, sếp mắng cô không tiếc lời, ra quyết định cắt thưởng 3 tháng mà không cần biết những cố gắng, nỗ lực của cô trong thời gian qua. Đồng nghiệp thì chơi xấu sau lưng cô, họ nói bóng gió rằng vì cô làm việc quá chăm chỉ nên làm cho những người lười biếng ngứa mắt.
"Cuộc đời của Yến" tranh giải tại Philippines

"Cuộc đời của Yến" tranh giải tại Philippines

ANTĐ - “Cuộc đời của Yến” là 1 trong 9 bộ phim đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham gia sự kiện “Phim công chiếu quốc tế lần đầu” - sân chơi nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh và các nhà làm phim mới đến từ khắp nơi trên thế giới, diễn ra từ ngày 29-6 đến 11-7 tại Manila, Philippines. 
Rơi nước mắt bài thơ Đỗ Nhật Nam tặng con gái phi công Trần Quang Khải

Rơi nước mắt bài thơ Đỗ Nhật Nam tặng con gái phi công Trần Quang Khải

ANTĐ - “...Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé/ Giấc mơ đêm của em chắc có bố theo cùng/ Bố sẽ vỗ về bằng đôi bàn tay ấm/ Không nước biển nào làm lạnh bố đâu em”... Trên đây là một đoạn trong bài thơ xúc động do em Đỗ Nhật Nam viết tặng con gái liệt sĩ phi công Trần Quang Khải, hiện đang được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.
Nhà thơ khiếm thính kể chuyện đất Hà thành

Nhà thơ khiếm thính kể chuyện đất Hà thành

ANTĐ - Từ Hồng Sơn nói anh là người hoài cổ. Minh chứng của sự hoài cổ ấy là khi đề cập chuyện phỏng vấn từ xa vì điều kiện địa lý cách trở, anh bảo nhất quyết không trả lời bằng “mail” (thư điện tử) vì “như thế thì lạnh lẽo quá”. Bởi vậy, khi tác giả của “Hà Nội mùa thổ phách” nói rằng sẽ “trò chuyện” từ xa bằng cách viết ra giấy, tôi vẫn giật mình khi anh hì hụi ngồi viết tới 5 mặt giấy rồi chụp lại và gửi cho mình  qua Facebook.
Tha thứ mãi mãi

Tha thứ mãi mãi

ANTĐ - Cô bé Lisa 10 tuổi ngồi giải thích cho cậu em trai Brent 8 tuổi về một tờ giấy kẻ ô vuông mà cô giáo vừa hướng dẫn trong giờ đạo đức ở trường. Tờ giấy có 70 ô hàng dọc và 7 ô hàng ngang, tất cả gồm 490 ô vuông, có nghĩa là mỗi  học sinh cần phải tha thứ cho anh chị em mình 490 lần trong cuộc đời, mỗi lần tha thứ sẽ gạch chéo vào một ô. Cậu bé Brent lấy tay đẩy chiếc kính cận to quá khổ trên mặt mình gật đầu cười toe toét nói: “Em cũng sẽ tha thứ cho chị 490 lần”.
Nét vẽ trẻ thơ của Trịnh Thắng

Nét vẽ trẻ thơ của Trịnh Thắng

ANTĐ - 45 tác phẩm của họa sỹ Trịnh Thắng sẽ được trưng bày trong triển lãm “Hơi thở cuộc sống” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. 
"Đời vai phụ"

"Đời vai phụ"

ANTĐ - Là sản phẩm tiếp theo của nhóm Lê Bích, tác giả của hiện tượng “Đời về cơ bản là buồn cười”, cuốn sách “Đời vai phụ” do Alphabooks và NXB Hội Nhà văn ấn hành vừa ra mắt độc giả.