Hành trình 25 ngày truy bắt hung thủ vụ thảm sát ở Lào Cai:

Cuộc đấu trí căng thẳng với tên giết người hoang dã

ANTD.VN - 25 ngày lẩn trốn của Tẩn Láo Lở là 25 ngày đấu trí thực sự căng thẳng giữa lực lượng công an và kẻ sát nhân. Và trong cuộc truy lùng thâu đêm suốt sáng ấy, ranh giới giữa các thợ săn và con thú đội lốt người đôi lúc cũng có sự hoán đổi vô tiền khoáng hậu.

Con cáo của rừng hoang

Ở Phìn Ngan, Tẩn Láo Lở nổi tiếng không chỉ bởi tính côn đồ mà còn là một tay đi rừng số 1. Người Dao đỏ sống gắn liền với những nương thảo quả giữa tán rừng nguyên sinh nên việc trèo đèo, lội suối, xác định phương hướng ai cũng đã quen từ tấm bé. Thế nhưng nhắc đến Lở, những tay đi rừng lão luyện nhất cũng phải ngả mũ, cúi đầu.

Người ta biết ngoài Lở, không ai có thể leo lên những vách đá dựng đứng cao cả trăm mét để hái một giò phong lan tuyệt đẹp mà dân chơi cây cảnh sẵn sàng mua với giá mấy triệu đồng. Lở cũng nổi tiếng bởi khả năng sinh tồn cực kỳ dẻo dai, mạnh mẽ. Chỉ với 1 con dao, Lở có thể sống trong núi cả tháng trời nhờ nước suối, quả dại, hay cóc nhái, dúi, chuột.

Nhưng hắn cũng khiến người ta rờn rợn bởi xưa nay chẳng hề thân thiết với ai và luôn hành động một mình. Chưa hết, Lở còn khiến dân bản kinh ngạc về những ngón nghề đạo chích. Y có thể đột nhập nhà người khác giữa thanh thiên bạch nhật và khuân đi những món đồ mà chính chủ nhân cũng không biết dù họ đang ở ngay trong nhà.

Dân Phìn Ngan hễ mất đồ đạc một cách bí ẩn là nghĩ ngay đến Lở. Mà sự nghi ngờ ấy chẳng bao giờ sai bởi cứ ai kêu mất cái gì thì dưới chợ người ta thấy Lở bán đúng món đồ ấy. Lở thích cờ bạc, thích gây sự đánh nhau. Tóm lại, ở Lở hội tụ đầy đủ những yếu tố của một tay lục lâm chốn rừng già: độc ác, ma mãnh, hung tợn và khéo léo.

Thế nên khi biết rõ Lở là hung thủ gây ra vụ thảm sát đối với gia đình anh Tẩn Ông Nải, cư dân địa phương sợ thực sự. Cả dân Phìn Ngan lẫn Cốc Mỳ đều nghĩ, đã dám ra tay giết 4 mạng người thì chẳng có lý do gì để Lở tha mạng cho họ nếu tình cờ bắt gặp. Hắn sẽ giết người tiếp để bịt đầu mối thông tin cho cơ quan công an.

Sơ đồ xác định những điểm lẩn trốn nghi vấn của đối tượng do 1 chốt trinh sát lập

Có lẽ, những ám ảnh về vụ án do đối tượng Phàn A Gát từng gây ra ở địa phương từ năm 2000 vẫn ám ảnh tâm trí họ. Cũng giống như Lở, Gát là một tên máu lạnh khi dùng súng kíp bắn chết 2 người, bắn bị thương 5 người, trong đó có cả những chiến sỹ công an khi họ truy lùng hắn trong suốt 5 năm trời lẩn trốn.

Cả xã nháo nhác, nhiều gia đình từng có mâu thuẫn với Lở sợ đến mức cứ đêm xuống là cả nhà bồng bế nhau ra các điểm chốt của các chiến sỹ công an xin ngủ nhờ cho… an toàn. Cho tới khi Lở ngang nhiên tuyên bố, sẽ tìm về trả thù tất cả những ai từng làm hắn bực mình thì nỗi sợ hãi ấy lên tới đỉnh điểm.

Một hang đá Lở dùng để trú ngụ trong những ngày lẩn trốn được trinh sát phát hiện

Con mồi tinh quái

Đại tá Lương Cao Huỳnh - Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngay từ đầu khi xác minh thông tin về Lở, cả đơn vị đã xác định đây là một đối tượng rất… khó nhằn. Địa bàn rừng núi vô cùng khắc nghiệt, đầy muỗi, vắt, rắn rết, khí hậu lại mưa nắng, mây mù rất thất thường, ngay cả đến sóng điện thoại cũng không có thì việc truy lùng đối tượng sẽ rất gian nan.

Thế nhưng, chưa bao giờ quyết tâm bắt bằng được Lở lại cao đến thế. Ngoài việc buộc kẻ thủ ác về chịu tội trước pháp luật, đây còn là trách nhiệm của ban chuyên án trước nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sau khi khoanh vùng vị trí lẩn trốn của đối tượng, một khu vực bao vây rộng gần 20km2 được thiết lập. 5 tổ công tác cũng được chia đều ra từng vị trí và phải đảm bảo không được để hung thủ thoát khỏi vùng trách nhiệm của mình. Hàng trăm trinh sát được tung vào cuộc, thế nhưng, càng tìm thì tung tích của Lở càng mờ mịt.

Rất nhiều lần, trinh sát phát hiện thấy những dấu vết của Lở để lại, nhưng dường như với một kẻ tinh quái như Lở thì đây lại là một trò chơi đuổi bắt hấp dẫn. Hắn luôn đi trước công an 1 bước.

Trinh sát mò cua dưới suối nướng ăn tạm dọc đường truy tìm tên giết người hoang dã

Với khả năng luồn rừng cực giỏi, thậm chí nếu trinh sát phát hiện ra Lở cách đó 1m mà không giữ được thì kiểu gì hắn cũng chuồn mất giữa những tán cây rậm rạp. Yêu cầu phải bắt sống và không được làm bị thương đối tượng là một thử thách cực kỳ khó đối với trinh sát.

10 ngày đầu trôi qua trong sự bực dọc, tuy nhiên quãng thời gian này cũng để lại cho lực lượng công an một kinh nghiệm quý giá về quy trình hoạt động của kẻ thủ ác.

“Phương thức lẩn trốn của Lở là “không có phương thức nào”, Đại tá Huỳnh kể, “chúng tôi phát hiện ra rằng, cứ những nơi nào có thể ẩn náu mà trinh sát đã tìm được thì không bao giờ hắn quay lại. Hay ví dụ như nếu hôm nay hắn đi kiếm cái ăn ban ngày thì hôm sau hắn sẽ đi từ tờ mờ sáng hoặc nửa đêm”.

Trong quá trình truy bắt, cơ quan công an còn nhận được trình báo từ người dân về việc bị mất trộm điện thoại (gồm cả điện thoại thông minh). Thậm chí Lở còn tìm đến những khu vực có sóng 3G để truy cập Internet đọc thông tin mà báo chí viết về mình nhằm xác định xem cơ quan công an đang triển khai lực lượng tại những điểm nào. 

Những ngày tiếp theo, khi đã bắt đầu quen với vị thế bị săn đuổi, Lở bắt đầu thay đổi phương thức hoạt động của mình nhằm lật ngược tình thế. Lở dùng điện thoại ăn cắp được để giả dạng người dân gọi đến công an huyện tung thông tin giả về mình để đánh lạc hướng.

Khi trinh sát tìm đến vị trí được báo thì hắn ung dung ngồi trên cành cây hoặc một hang đá ở quả núi đối diện quan sát. Lúc đó, từ vị trí con thú bị săn, Lở thấy tự đắc khi mình lại biến thành thợ săn. Hay thậm chí ỷ vào khả năng thông thạo địa hình, Lở còn bạo gan nấp ngay cạnh con đường mòn mà công an xã đi qua. Tuy nhiên, Lở không biết rằng, con thú thì vẫn luôn là con thú, dù tinh quái đến mấy thì vẫn có ngày nó sa lưới.

Một chốt bao vây của cơ quan công an

Cất vó

25 ngày bám sát đối tượng là quãng thời gian cực kỳ gian khổ, mỏi mệt với trinh sát Phòng CSHS, CAH Bát Xát và lực lượng phối hợp.

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng - Phó trưởng phòng CSHS nhớ lại: “Có những lần cắt rừng theo dấu đối tượng giữa trời mưa tầm tã, anh em chẳng có nổi 1 gói mỳ tôm mà chỉ gặm quả dại đến xót ruột. Nhưng đó vẫn chưa sợ bằng muỗi, vắt. Bản thân tôi có buổi đi về đến chốt, chỉ đếm riêng 1 bên chân đã có tới 19 con vắt no máu. Có những lần trinh sát nằm phục kích trắng đêm giữa rừng già, trên trời thì sương lạnh, dưới đất thì rắn độc trườn cả qua người mà không dám cựa quậy. Vậy mà cuối cùng vẫn về tay không bởi đối tượng không xuất hiện. Hay có lần công an tỉnh huy động cả chó nghiệp vụ hỗ trợ, nhưng đến nửa buổi thì chó cũng nằm bẹp và nôn ra mật xanh mật vàng thì đủ hiểu hành trình leo núi, luồn rừng gian khổ đến thế nào”.

Sau một quãng thời gian dài đeo bám, cuối cùng một mẻ lưới được ban chuyên án giăng ra. Mẻ lưới này được thiết lập dựa vào chính sự tự đắc của Lở khi hắn tin rằng, mọi động tĩnh của lực lượng công an đều không qua mắt được mình.

Theo đó, tất cả các điểm chốt bao vây đều được lệnh truy lùng gắt gao 24/24 giờ. Các mũi trinh sát, công an xã, biên phòng, dân quân liên tục lùng sục với cường độ mạnh.

Riêng điểm chốt ở khu vực Phìn Ngan thì lại khá lỏng lẻo, những cán bộ ở đây lại tỏ ra uể oải, mỏi mệt. Và đúng như dự tính, tự tin vào việc mình đã không còn ở vị thế con mồi, cộng với khả năng luồn rừng săn đêm lão luyện, Lở đã quyết định chọn hướng Phìn Ngan để mò về nhà nắm tình hình và lấy lương thực lúc 19h ngày 4-9.

Con thú tinh quái không thể ngờ, một tổ công tác 5 người đã đón sẵn hắn ở điểm cuối. Khi Lở vừa đẩy cửa bước vào nhà thì cũng là lúc trinh sát ập tới. Dù hơi bất ngờ, nhưng Lở cũng biết quãng thời gian trốn chạy của mình đã chấm dứt. Y lặng lẽ tra tay vào còng mà chẳng thể thốt lên một lời.