Cuộc đấu súng lúc nửa đêm với trùm ma tuý

3 giờ 45 phút sáng 19/5, khi người dân đang ngủ say bỗng vang lên những tiếng súng chát chúa từ đỉnh núi Pùng Ngua - giáp ranh giữa 2 xã Tri Lễ và Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An).

Cuộc đấu súng lúc nửa đêm với trùm ma tuý

3 giờ 45 phút sáng 19/5, khi người dân đang ngủ say bỗng vang lên những tiếng súng chát chúa từ đỉnh núi Pùng Ngua - giáp ranh giữa 2 xã Tri Lễ và Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An).

Vừ Tống Chò bị bắt sau hơn 10 giờ cố thủ. Ảnh: Đức Huy.

Vừ Tống Chò bị bắt sau hơn 10 giờ cố thủ. Ảnh: Đức Huy.

Một cuộc đấu súng cân não giữa lực lượng biên phòng với ổ nhóm ma tuý đang cố thủ trong hang đá diễn ra. Ông trùm Vừ Tống Chò và đồng bọn bị tiêu diệt sau hơn 10 giờ cố thủ. Nhưng để tóm được tên Chò, đó là điều không hề đơn giản chút nào với các lực lượng chức năng.

Cuộc hành quân vội vã lúc nửa đêm

Từ lâu, Quế Phong được coi là "thủ phủ" ma tuý của miền Tây tỉnh Nghệ An. Tại đây, tội phạm ma tuý thành lập thành những “cứ điểm” buôn bán ma tuý “bất khả xâm phạm”. Lợi dụng địa hình hiểm trở, sơn lam chướng khí, các ổ nhóm ma tuý thường lập thành các lán trại, tổ chức buôn bán ma tuý trong các hang đá.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, bọn chúng thường thay đổi địa điểm buôn bán liên tục. Trong quá trình trao đổi, buôn bán ma tuý, chúng luôn cử một đối tượng bồng súng đứng canh gác ngoài cổng. Nếu phát hiện có lực lượng truy đuổi, chúng sẵn sàng nhả đạn, mở đường máu thoát thân.

Từ “thung lũng chết” này, ma tuý như một chiếc vòi bạch tuộc, vươn ra và gây "cái chết trắng" cho hàng ngàn người.

Sau khi các tụ điểm nơi hang đá Pù Con Cắng, khe Cọ Hoà… lần lượt bị xoá sổ, các "ông trùm ma tuý" bèn lùi địa bàn vào sát biên giới để dễ dàng hoạt động. Địa điểm mà chúng chọn lần này là hang đá Pùng Ngua - điểm giám ranh giữa 2 xã Châu Thôn và Tri Lễ.

Pùng Ngua nằm trên đỉnh núi cao chót vót. Từ trên, chúng có thể quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Trước cửa hang có nhô lên một mỏm đá. Liên tục 24/24, đều có một đối tượng bồng khẩu AK canh chừng.

Từ nguồn tin của trinh sát báo về: thời gian gần đây, có một nhóm đối tuợng được trang bị AK, CKC, lựu đạn ẩn nấp trong hang đá Pùng Ngua để buôn bán heroin, Bộ Chỉ huy Biên phòng Nghệ An đã quyết định phá tụ điểm nhức nhối này. Chuyên án mang bí số 302L được xác lập.

Một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra, kế hoạch tác chiến vào ổ nhóm ma tuý đặc biệt nguy hiểm, nhằm cất mẻ lưới này được triển khai nhanh chóng.

22 giờ, đêm tối như bưng. Chiếc xe U-oát cũ rích oằn mình, rồ ga tiến thẳng vào cánh rừng già. Con đường từ Đồn biên phòng 519 lên hang đá vốn dĩ đã là thách thức rất lớn cho các tay lái giờ lại càng khó đi hơn vì những cơn mưa rừng càng lúc càng nặng hạt. Qua ánh đèn mờ của xe, chỉ thấy những vách đá dựng đứng và tiếng suối gầm thét ở duới vực thẳm.

3 giờ sáng, toàn bộ lực lượng chuẩn bị cho trận đánh đã có mặt tại địa điểm tập kết. Hơn chục con người chia làm 2 cánh quân mò mẫm, trườn trong bóng tối để áp sát mục tiêu. Một cánh tiến thẳng về phía trước cửa hang, cánh còn lại vòng ra phía sau để chặn đường rút lui của bọn tội phạm ma túy.

Toàn bộ tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh tư liệu do BĐBP Nghệ An cung cấp.

Toàn bộ tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh tư liệu do BĐBP Nghệ An cung cấp.

Đêm tĩnh mịch, chỉ nghe rõ tiếng gió hú vọng vào vách đá và tiếng suối gào thét. Qua màn mưa, các chiến sỹ vẫn thấy rõ một chiếc hang đá đen ngòm. Phía ngoài hang, có một mỏm đá nhô ra và một tên mặc áo rằn ri dữ tợn đang cầm súng đi lại liên tục. Thi thoảng, hắn lại chĩa súng về nơi mà lực lượng biên phòng đang ẩn nấp.

Tất cả nín thở, mắt căng ra trong màn đêm đen kịt. Một trận quyết đấu cân não đang chờ các anh ở phía trước...

Cuộc đấu súng nghẹt thở trên hang đá

Theo nguồn tin của các trinh sát, Vừ Tông Chò là đối tượng cự kỳ nguy hiểm. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng hắn được giới anh chị buôn bán hàng nóng khu vực biên giới Hủa Phăn - Quế Phong liệt vào hàng đàn anh chị có “mã vạch” trong vùng. Chính sự ranh mãnh và liều lĩnh đã nhiều lần giúp hắn thoát chết trong gang tấc.

Qua gần một tháng nắm bắt tình hình, các trinh sát đã xác định rõ con đường dẫn vào “hang cọp”. Theo đó, muốn tiếp cận được địa điểm mà tên Vừ Tống Chò trú ẩn chỉ có 2 con đường. 2 gọng kìm men theo hang được siết chặt nhằm tránh đường tháo chạy của bọn chúng.

Đúng 3 giờ 45 phút, tất cả 12 chiến sỹ vào vị trí sẵn sàng chờ lệnh. Một mũi men theo những vách đá, áp sát phía trước hang đá, có nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu, bắt sống đối tuợng cùng tang vật. Mũi thứ 2 phục kích ở phía sau hang, chặn đường rút lui của chúng.

Khi lực lượng tiến đến gần cửa hang thì cũng là lúc tên trùm phát hiện ra. Chúng bất ngờ dùng AK và CKC vãi đạn ra đội hình mật phục hòng mở đường máu thoát thân.

Trước sự chống trả quyết liệt của đối tượng, lực lượng biên phòng bắt buộc phải nổ súng. Sau một loạt đạn, nữ quái Lữ Thị Hiền, đệ tử trung thành nhất của ông trùm đã bị bắn hạ.

Thấy tình thế nguy cấp, ông trùm Vừ Tống Chò cùng các hạ thủ còn lại bèn bắn đại một loạt đạn vào đội hình mật phục để lẩn trốn vào rừng sâu.

7 giờ sáng, khi bầu trời nơi miền sơn cước còn chưa nhìn rõ mặt người, các trinh sát nhận thấy nhiều vệt máu còn mới. Lần theo những vết máu, các trinh sát đã phát hiện ông trùm Vừ Tông Chò đang ẩn nấp trong một tán cây rậm rạp với nhiều vết máu.

Sau một hồi kêu gọi đầu hàng nhưng vẫn không thấy y trả lời, các trinh sát bắt đầu bàn đến kế hoạch tiếp cận đối tượng. Trinh sát nhận định: khả năng tên Chò bị thương và có thể mang theo súng và lựu đạn. Vì vậy, để tránh tổn thất cho lực lượng, một mặt các trinh sát thắt chặt vòng ngoài, không để cho y chạy thoát; mặt khác, dùng chó nghiệp vụ để hỗ trợ.

15 giờ, các trinh sát áp sát mục tiêu và bắt sống ông trùm Vừ Tống Chò (SN 1991, trú tại Sầm Tớ, Hủa Phăn, Lào). Lữ Thị Liên (SN 1975, trú tại xã Cắm Muộn, Quế Phong) - hạ thủ đắc lực nhất của y do mất máu quá nhiều đã chết trên đường đi cấp cứu. 3 đối tượng còn lại đã lợi dụng địa hình hiểm trở, lao xuống vực để thoát thân.

Tại hiện trường sào huyệt của Vừ Tống Chò, lực lượng chức năng đã thu giữ 17,5 bánh hêrôin, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 2 quả lựu đạn, 28 viên đạn, 4 điện thoại di động và một số vật dụng khác.

PV

Theo VNN