GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXIV NĂM 2025 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Cùng thăng hoa trên sân bóng và mang nụ cười trở về nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hình ảnh gia đình cầu thủ Bùi Quang Tuấn Phát hò reo cổ vũ dưới mưa, rồi cùng mang nụ cười hạnh phúc về nhà đã trở thành khoảnh khắc đẹp của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô 2025.

"Chỉ cần Phát thi đấu, cả nhà sẽ có mặt"

Không chỉ có những trận đấu nảy lửa, kịch tính trên sân, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active còn chứng kiến nhiều câu chuyện, hình ảnh cảm xúc đến từ khán đài, với tình yêu, sự cỗ vũ nhiệt thành đã mang đến nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ.

Tại cuộc so tài giữa THPT Kim Liên và THPT Đinh Tiên Hoàng tại bảng E, Bùi Quang Tuấn Phát của THPT Kim Liên được “tiếp lửa” từ gia đình, khi có mẹ, dì, anh trai, cháu nhỏ cùng tới sân cổ vũ, dõi theo từng nhịp di chuyển của đội trưởng trường THPT Kim Liên.

Chị Ngọc Anh cùng con nhỏ và các thành viên khác tới sân, nhiệt tình cổ vũ cho cầu thủ Bùi Quang Tuấn Phát (THPT Kim Liên)

Chị Ngọc Anh cùng con nhỏ và các thành viên khác tới sân, nhiệt tình cổ vũ cho cầu thủ Bùi Quang Tuấn Phát (THPT Kim Liên)

Bế trên tay đứa con sơ sinh, chị Ngọc Anh - dì của Phát - hồ hởi cho biết cả nhà rất yêu bóng đá, thích không khí sôi động trên sân và càng thêm động lực đến với giải An ninh Thủ đô khi có người thân là cầu thủ thi đấu tại giải.

“Chỉ cần có con thi đấu, cả nhà sẽ có mặt để cổ vũ, động viên. Trời mưa thì càng phải đến cổ vũ để con nhìn lên khán đài và biết rằng gia đình luôn đồng hành”, chị Ngọc Anh chia sẻ và cho biết cả gia đình sẽ đồng hành cùng Tuấn Phát cho tới hết hành trình tại giải.

Dưới sân, Bùi Quang Tuấn Phát chơi năng nổ, quyết liệt tranh bóng và tổ chức phát động tấn công hiệu quả trên mặt sân trơn trượt. Dù đội bạn bất ngờ gỡ hòa song các cầu thủ vẫn giữ tinh thần, và bàn thắng nâng tỉ số 2-1 đến trong sự vỡ òa của khán giả.

Mỗi pha xử lý bóng của Phát đều khiến khu vực gia đình đứng dậy cổ vũ. Những tiếng hô vang “Phát ơi cố lên… Hay quá con ơi” từ khán đài dội xuống như tiếp thêm sức mạnh cho đội trưởng THPT Kim Liên, để cùng đồng đội khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc.

Tuấn Phát chạy lên khán đài chia vui rồi cùng các thành viên trong gia đình mang nụ cười trở về nhà

Tuấn Phát chạy lên khán đài chia vui rồi cùng các thành viên trong gia đình mang nụ cười trở về nhà

Gia đình là động lực lớn nhất

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Tuấn Phát chạy thẳng lên khán đài chia sẻ niềm vui cùng gia đình. Nụ cười của cậu và người thân rực sáng một góc sân.

"Em vui lắm. Hôm nay mưa to nhưng gia đình vẫn tới đông đủ. Nhìn lên khán đài, em có thêm sức mạnh để chiến đấu. Chiến thắng này là của cả đội bóng, và của gia đình em nữa", Tuấn Phát chia sẻ.

Tình yêu bóng đá đưa Tuấn Phát và các thành viên gia đình tới sân Xuân Đỉnh để cùng nhau lan tỏa tình yêu thương, gắn kết các thành viên, cũng như tận hưởng bầu không khí sôi động, đầy cảm xúc của giải đấu. Đây đồng thời là cách để gia đình Tuấn Phát đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành.

Hình ảnh gia đình Tuấn Phát hò reo cổ vũ dưới mưa, rồi cùng mang nụ cười hạnh phúc về nhà đã trở thành khoảnh khắc đẹp của mùa giải năm nay.