Cùng Nguyễn Ngọc Ký “trọn vẹn ước mơ”

ANTĐ - Những kỷ niệm ấu thơ về song thân, về bạn bè, thầy cô đã được thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bộc bạch trong cuốn sách “Những tâm hồn dấu yêu” do NXB Trẻ phát hành.

Ông viết cuốn sách để bày tỏ nỗi niềm tri ân tha thiết đến những “cứu cánh tâm hồn”, đến những người luôn sát cánh cùng ông trong quãng đời đã qua và góp phần làm nên con người kỳ tích. Bằng giọng văn tự sự, ông khắc họa về cha với những nếp nhăn thấp thoáng biết bao ngày vất vả, rồi người mẹ với đôi tay đảm đang lúc nào cũng động viên ông “Người ta làm bằng tay còn khó huống hồ con làm bằng chân. Làm cái gì cũng phải kiên trì mới thành công con ạ”... Người đọc còn gặp người phụ nữ đã cùng Nguyễn Ngọc Ký nên vợ nên chồng để hiểu  hơn về mối tình son sắt của họ. Những thách thức về lòng tự trọng cũng được ông nêu lên trong cuốn sách như một lời nhắc nhở mỗi người nên rèn luyện tính kiên trì, ham học hỏi để đạt được điều mong muốn. Cuốn sách đã truyền tải thông điệp: Sống phải trọn vẹn, biết vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình để vươn tới ước mơ, tới một tương lai tốt đẹp.