Cung cách vứt đi…

(ANTĐ) - Ốc hỏi Trùm Sò: - Em hỏi bác Trùm khí không phải. Theo bác, cung cách làm ăn của doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân, nhân viên nước ta đang ở… tầm nào trên thế giới?

Cung cách vứt đi…

(ANTĐ) - Ốc hỏi Trùm Sò: - Em hỏi bác Trùm khí không phải. Theo bác, cung cách làm ăn của doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân, nhân viên nước ta đang ở… tầm nào trên thế giới?

Trùm Sò: - Đang phấn đấu ngang tầm khu vực và đuổi kịp thế giới trong tương lai.

Hến: - Ngang cái gì và kịp về cái gì? Trình độ chuyên môn tay nghề, tầm nhìn, kỷ luật lao động…?

Trùm Sò: - Về tất tần tật cái thứ cô vừa hỏi ấy.

Nghêu: - Tuần vừa qua, ở Hà Nội có 2 sự cố do thi công đào đường gây nên. Một vụ công nhân lái máy xúc đào đường chôn cáp ngầm, chơi vỡ luôn đường ống dẫn nước sạch. Lái máy xúc… bỏ đi gây úng ngập, tắc đường kéo dài.

Ốc: - Vụ thứ hai cũng do đào đường hả bác Nghêu?

Nghêu: - Đúng! Lại đào vỉa hè để chôn cáp ngầm, đào vào tận gốc cây xà cừ trước cửa Bách hóa tổng hợp, nay gọi là Trung tâm Thương mại Tràng Tiền. Cây đổ bẹp 2 xe máy vắt ngang giữa phố Hàng Bài… lại gây tắc đường nhiều giờ.

Hến: - Công nhân thi công cũng bỏ đi luôn à?

Nghêu: - Họ đào từ lúc nào ấy, bỏ đi cũng từ lúc nào không ai biết chỉ có cái… cây nó biết, thì nó bị đổ vật ra, chết mất rồi.

Ốc: - Ta xuất khẩu lao động đi nhiều nước, được bạn bè đánh giá trong nghề khéo, chịu khó mỗi tội thiếu kỷ luật làm ẩu… làm điêu.

Hến: - Lại nói đến làm ăn điêu chác. Chỉ có nước ta mới có thép gầy, thép ốm. Quy chuẩn là thép φ 6 - nhà sản xuất của ta cho… gầy đi còn φ 5… nhà thầu mua thép gầy, thép đói… ăn ra khối tiền.

Trùm Sò: - Đúng là cung cách làm ăn kiểu… vứt đi. Được một lần, lần sau đối tác họ… vái dài.

Ốc: - Xa xôi quá. Thế hai cái vụ sự cố do đào đường vỡ ống nước và đổ cây xử lý đến đâu rồi?

Nghêu: - Lên chùa… con chim mà hỏi. Bay rồi, chả đâu vào đâu cả, thế mới là cung cách làm ăn của… chúng ta.

Đào Cốc Lục Tiên