Cục nợ hóa cục cưng - Bộ phim làm khán giả hết cười lại khóc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Điện ảnh Hàn Quốc có “biệt tài” lấy cả tiếng cười lẫn nước mắt khán giả trong các bộ phim về đề tài tâm lý gia đình. Bộ phim mới ra rạp “Cục nợ hóa cục cưng” (tựa tiếng Anh: Pawn) gây chú ý bởi tình cảm xúc động từ 2 “ông bố nuôi” dành cho cô bé 9 tuổi xa mẹ. Tại Hàn Quốc, “Cục nợ hóa cục cưng” có hơn 1 triệu lượt khán giả xem chỉ sau hơn 1 tuần công chiếu. Tại Việt Nam, phim ra rạp từ ngày 9-10.

Những mối lương duyên

Câu chuyện trong “Cục nợ hóa cục cưng” (đạo diễn Kang Dae Kyu, từng được biết đến với phim điện ảnh đầu tay “Hòa điệu” chiếu năm 2010) lấy bối cảnh những năm đầu thập niên 90 ở Incheon - một thành phố cửa ngõ Hàn Quốc, gần Thủ đô Seoul. Hai gã đàn ông hành nghề đòi nợ thuê Du-seok và Jong-bae tìm và uy hiếp một con nợ ngay giữa đường phố. Myung-ja (Kim Yun Jin đóng) - người phụ nữ nhập cư có con nhỏ không biết cách nào xoay xở để trả được món nợ. Bà đành bất lực nhìn những kẻ đòi nợ tạm giữ cô bé gái xinh xắn con của bà là Seung-yi làm “con tin” thế chấp.

Du-seok và Jong-bae thoạt đầu chỉ muốn giữ “cục nợ” Seung-yi nhằm gây sức ép cho mẹ bé mau trả được nợ. Nào ngờ họ phải nhận trách nhiệm trông chừng Seung-yi dài hơn dự tính. Cô bé ban đầu ghét 2 ông chú xa lạ, nhưng dần dà lại tỏ ra là đứa trẻ hết sức có trách nhiệm. Từ chỗ bất đắc dĩ phải “đụng độ” nhau, Du-seok và Jong-bae bắt đầu cảm thấy quý mến Seung-yi. Đấy cũng là khi họ rời xa nhau vì Du-seok “bàn giao” Seung-yi cho người bà con của cô bé. Những tưởng Seung-yi sẽ có được sự chăm sóc tốt đẹp khi xa mẹ, nào ngờ cô bé lại bị bán cho một phụ nữ và phải làm “osin” dọn dẹp cực nhọc, thậm chí bị thương tổn. Rất may, Du-seok bắt liên lạc được với “cục nợ” sau thời gian bặt vô âm tín và lập tức tìm đến nơi Seung-yi ở rồi cứu cô bé thoát khỏi cảnh đọa đày.

Sự tái hợp trong nước mắt đã khiến 3 con người, 3 số phận kỳ lạ gắn bó với nhau hơn cho dù họ không cùng huyết thống. Du-seok và Jong-bae tuy không khá giả gì, họ chỉ là những người làm những công việc bình thường, thu nhập không cao trong xã hội nhưng lại dành hết tình thương và khả năng lo liệu trong việc nuôi dạy bé Seung-yi.

Vượt qua mất mát, tìm hạnh phúc

Từ “cục nợ”, Seung-yi đã trở thành “cục cưng” của Du-seok và Jong-bae. Cô được đến trường, dần lớn lên và trưởng thành, tốt nghiệp đại học rồi đi làm trong sự đùm bọc của 2 “ông bố nuôi”. Những kỷ niệm ấm áp của 3 số phận, 3 tình thương làm nên một mái nhà khiến khán giả cảm nhận được lòng yêu thương và trân trọng tình cảm gia đình. Những chi tiết nhỏ như cảnh 2 ông bố làm sinh nhật cho “cục cưng” Seung-yi, cảnh Du-seok đưa Seung-yi đến trường và thuyết phục trường cho bé nhập học, cảnh Du-seok chạy xe máy đưa đón Seung-yi đi học… gây cảm động vì rất đời thường và thân quen. Dường như trong gia đình nào cũng từng trải nghiệm, ông bố nào cũng từng quan tâm chăm sóc và đưa đón “ái nữ” của mình đến trường như Du-seok vậy.

Cao trào của “Cục nợ hóa cục cưng” là sự cố Du-seok bất ngờ gặp tai nạn và “biến mất”, dẫn đến suốt 10 năm trời ròng rã Jong-bae lẫn Seung-yi đi tìm nhưng không thể biết Du-seok còn sống hay đã chết. Seung-yi giờ đây đã trở thành phiên dịch viên cho Tổng thống Hàn Quốc, khi nhận tin báo về Du-seok đã lập tức trở về chốn xưa để cùng với ông chú Jong-bae đi tìm cha nuôi. Trải qua nhiều gian nan vất vả, có lúc tưởng như vô vọng, Seung-yi rốt cuộc cũng tìm được người từng làm lụng cực khổ để cho cô ăn học thành tài. Nguyên nhân Du-seok mất tích 10 năm được hé lộ, thân phận ông được 2 người thân nhất tìm lại trong nước mắt thương cảm lẫn hạnh phúc của Seung-yi.

4 diễn viên “đỉnh của đỉnh”

Thành công của “Cục nợ hóa cục cưng” không chỉ đến từ một cốt truyện đơn giản nhưng nhân văn và ấm áp tình người mà còn do tài diễn xuất tuyệt vời của bộ tứ diễn viên chính: Sung Dong Il (vai Du-seok), Kim Hiewon (vai Jong-bae), Park Soyi (vai Seung-yi lúc bé) và Ha Ji Won (vai Seung-yi khi trưởng thành).

Sung Dong Il vào vai Du-seok là dấu ấn lớn của phim. Là tài tử kỳ cựu từng đóng rất nhiều vai ông bố có con gái cưng (đến nỗi được gọi là “ông bố quốc dân”), Sung Dong Il tỏ ra rất hợp vai diễn từ vẻ bề ngoài lạnh lùng, hung dữ ban đầu dần dần bộc lộ nội tâm ấm áp, tấm lòng nhân từ. Sung Dong Il và diễn viên nhí Park Soyi cách xa nhau về tuổi tác, song lại có sự kết nối rất ăn ý và chân thật trong diễn xuất, đảm bảo sự thành công cho “Cục nợ hóa cục cưng”.

Kim Hiewon từng vào những vai phản diện máu lạnh trong các phim “Ván cờ sinh tử”, “Cuộc chiến ngầm” lần này lại trở nên hiền lành, chân chất với vai Jong-bae vốn tháp tùng với Du-seok như hình với bóng. Jong-bae tạo ra nhiều tràng cười với những câu thoại ngộ nghĩnh, tính cách nhân vật có phần đối lập với Du-seok lúc ban đầu. Kim Hiewon cũng góp phần tạo nên những trường đoạn cảm xúc nhất vào cuối phim.

Vai bé Seung-yi thuộc về Park Soyi là một sự lựa chọn không thể tốt hơn. Park Soyi không chỉ có kinh nghiệm diễn xuất tốt (đã đóng trong phim điện ảnh “Ác quỷ đối đầu” gây sốt phòng vé ở Hàn Quốc sau đợt dịch Covid-19) mà thật sự chinh phục khán giả với gương mặt tươi sáng, cặp mắt một mí “biết nói” và những biểu cảm tinh tế hiếm thấy ở độ tuổi nhỏ. Có thể nói nét dễ thương và khả năng nhập vai xuất sắc của Park Soyi đã cuốn hút người xem suốt chiều dài bộ phim, trở thành điểm sáng thành công của “Cục nợ hóa cục cưng”.

Không thể không nhắc đến việc tái xuất màn ảnh của “người đẹp không tuổi” Ha Ji Won với vai Seung-yi khi trưởng thành. Nếu như diễn viên nhí Park Soyi đã diễn xuất rất thành công thì đến phiên Ha Ji Won với nét đẹp đặc biệt dễ cảm của cô, một lần nữa cho thấy khả năng hoàn thành trọn vẹn vai diễn sau gần 25 năm miệt mài trong sự nghiệp phim ảnh.

Thông điệp của bộ phim chạm đến trái tim tôi

Nữ diễn viên Ha Ji Won (Ảnh: Koreatimes)

Nữ diễn viên Ha Ji Won (Ảnh: Koreatimes)

Ha Ji Won, nữ diễn viên đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim thuộc rất nhiều thể loại bao gồm cổ trang, hành động, tình cảm lãng mạn, chính kịch và hài kịch. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn series phim truyền hình có Ha Ji Won tham gia thuộc loại ăn khách bậc nhất nên khi cô trở lại màn bạc với “Cục nợ hóa cục cưng” tiếp tục gây chú ý nơi truyền thông lẫn khán giả ái mộ.

Tờ The Korea Times cho biết, đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh sau 4 năm kể từ phim “Yêu bất chấp” (Life risking romance - 2016). Cho dù đất diễn của Ha Ji Won trong “Cục nợ hóa cục cưng” không quá nhiều, song cô vẫn quyết định tham gia dự án bởi yêu thích nội dung câu chuyện. “Trước khi đọc kịch bản, tôi biết rằng vai diễn của mình sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, có vẻ như vai trò của tôi hoàn toàn phù hợp vì Seung-yi trưởng thành sẽ dẫn đầu lẫn kết thúc câu chuyện. Bộ phim không nói về một gia đình truyền thống mà lại phản ánh rằng, đôi khi những người xa lạ có thể trở thành một gia đình. Thông điệp này đã chạm đến trái tim tôi” - Ha Ji Won bộc bạch trong cuộc phỏng vấn.