Những điều luật lạ đời (2):

Cực kỳ phi lý, khó tin nhưng... hợp lý

ANTĐ - Anh bạn tôi vừa đi Mỹ về có kể một số chuyện lạ về luật ở nước Mỹ mà nếu được nghe hẳn bạn sẽ ngẫm ra tính phi lý nhưng hợp lý đến… khó tin của nó.

Như ta xem phim ảnh đều biết, nhà của người Mỹ thường có lớp hàng rào thấp xung quanh. Nhưng đó chỉ là lớp hàng rào cách điệu chứ không kín cổng, cao tường, hàng rào gây thép gai như ở ta. Hàng rào thấp như vậy ngoài ý nghĩa trang trí còn là do luật quy định nữa. Giả sử nhà có trộm hỏi thăm, khi bị phát hiện tên trộm chạy ra mà bị thương do vướng phải hàng rào thì tên trộm bị xử về tội đột nhập nhưng gia chủ cũng bị phạt vì tội cố ý gây nguy hiểm cho người khác.

Tương tự là chuyện chó ra đường bắt buộc phải rọ mõm. Vì nếu chó không được “bịt miệng”, nó chẳng may cắn người lạ mà bị người ta tức quá đá cho vài phát thì chủ của chó bị phạt là chuyện đương nhiên, nhưng nạn nhân bị chó cắn kia cũng bị phạt vì ngược đãi động vật.

Nhân nói đến chuyện ngược đãi với động vật, nhiều bang nước Mỹ quy định nếu hàng xóm phát hiện tố cáo về chuyện ngược đãi với động vật thì cơ quan chức trách đến hỏi thăm nhà anh ngay. Thậm chí, người mua chó mèo hay vật nuôi ở đó không thể chỉ có tiền là mua ngay được. Người bán sẽ đến tận nơi xem xét đất đai nhà cửa vườn tược, không gian xem có phù hợp với việc nuôi nấng chăm sóc chơi đùa và nhu cầu của vật nuôi, nếu đủ tiêu chuẩn thì mới có thể nuôi được.

Vụ thú dữ xổng chuồng ở một nông trại nuôi động vật hoang dã tại bang Ohio mới đây cũng có điều để nói. Được biết ông chủ trang trại là một người cực kỳ yêu động vật, mà ông chỉ mê gấu, sư tử, cọp, báo, khỉ - toàn động vật nguy hiểm. Không hiểu lý do gì mà đến một ngày ông này mở hết các chuồng nuôi nhốt cho thú dữ tự do rồi cầm súng tự kết liễu đời mình. Nhà chức trách đã phải mở cuộc săn lùng tiêu diệt hơn 50 con thú dữ. Nhiều người sau vụ việc kêu gọi phải ra luật cấm nuôi nhốt động vật hoang dã do “thương” lũ thú dữ, lo chúng bị ngược đãi và nếu có chuyện bất trắc, chúng sẽ trở thành “vật hy sinh” vì sự an toàn của con người.

                            "Thảm kịch" tại trang trại nuôi động vật hoang dã ở Ohio

Ở Mỹ lại có những đạo luật tồn tại từ đời nảo đời nao chẳng mấy ai còn biết đến, nhưng chừng nào chúng vẫn còn hiệu lực về mặt lý thuyết thì đây đó vẫn xảy ra lắm chuyện cười ra nước mắt.

Hồi năm 1999, một du khách đi chơi bằng thuyền độc mộc ở Michigan và vụng về ngã xuống nước lạnh băng. Ông này chửi toáng lên vì bực mình, tất nhiên không biết là từ năm 1898 ở Michigan có luật cấm văng tục nơi công cộng. Kết quả: phạt tiền 75 USD và 3 ngày lao động công ích. Qua bao lần chống án tốn kém, đến tận năm 2003 phiên giám đốc thẩm mới tuyên trắng án cho bị can, đồng thời xóa điều luật nói trên.

Ở Bắc Carolina mới đây cũng có một phụ nữ bị lôi ra tòa vì sống chung với bạn trai mà chưa chịu cưới xin tử tế. Chuyện này thời nay có lẽ chẳng ai để ý, nhưng rủi thay cô ta lại đang làm việc cho cảnh sát và ông chủ tình cờ tìm ra một điều luật có từ năm 1805 nghiêm cấm chung sống không giá thú. Khi ra tòa, cô mới hay rằng từ cuối thập kỷ 1990 đã có 7 trường hợp tương tự bị truy tố, không những ở Bắc Carolina mà còn ở 6 bang khác.
(Còn nữa)