Cứ “lục” ôtô là “lòi” ra súng

ANTĐ - Chỉ riêng tối 5-2, có đến 3 chiếc ôtô bị tổ công tác đặc biệt 141 kiểm tra, đều chứa súng, kiếm và ma túy

Cứ “lục” ôtô là “lòi” ra súng ảnh 1
Nhiều vụ trên xe ô tô chứa súng bị phát giác gần đây

Phạm Văn Thụ (38 tuổi, ở Tập thể Viện quy hoạch Phúc Xá, Hà Nội) từng lĩnh án 28 tháng tù ở Trại giam Văn Hòa (Thường Tín, Hà Nội) vì tội danh tiêu thụ của giả.

Tối ngày 5-2, Thụ đi taxi cùng một số bạn, tới ngã tư Cát Linh- Giảng Võ thì “đụng” tổ công tác đặc biệt Y3/141 CATP.Hà Nội do Trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng, chốt trực tại nút giao thông này.

Vừa bị tuýt còi, một người trong nhóm Thụ đã bung cửa chạy thục mạng theo hướng ngược lại, ôm theo vật gì đó. Người này nhanh chân nhảy lên một chiếc taxi nên trốn thoát.

Khẩu súng săn có ống ngắm và kiếm

Tổ công tác lập tức tiến hành kiểm tra nhóm người còn lại, qua đó phát hiện trên xe taxi có một khẩu súng màu đen (loại của Mỹ sản xuất vào đầu thập niên 70), không có đạn. Đấu tranh khai thác, Phạm Văn Thụ đã thừa nhận khẩu súng trên là của mình. Về nguồn gốc khẩu súng, Thụ khai do một “cậu em xã hội” quen trong thời gian thụ án, tặng làm kỷ niệm.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nhân thân đối tượng bỏ chạy và vật mà người này đã ôm theo.

Trước đó, khoảng 21h, tổ công tác Y4/141 do Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 4 (tổ trưởng) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học, kiểm tra 2 người ngồi trên “xe sang” màu đen BKS 24N – 8180, phát hiện có một thanh kiếm dài khoảng 70cm và một khẩu súng săn (không có giấy phép sử dụng). Cả 2 đối tượng cũng được áp giải về cơ quan điều tra để làm rõ.

Phù hiệu bị lợi dụng

Cùng thời điểm trên, Tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung (làm tổ trưởng) chốt chặn tại nút giao thông Cát Linh – Giảng Võ tiến hành kiểm tra và phát hiện trên chiếc xe ôtô đeo phù hiệu “Tình trạng khẩn cấp”, mang BKS 15A - 030.31, có chứa một túi heroin, dụng cụ “đập đá”, nhiều ống nhựa đựng ma túy.

Lái xe Nguyễn Trọng Bình (42 tuổi, trú tại An Thọ, An Lão, Hải Phòng) thừa nhận đã “núp bóng” dưới danh nghĩa xe của trung tâm dịch tễ đi chống dịch để vận chuyển ma túy, hòng qua mặt lực lượng chức năng.