Cú lừa cũ rích
(ANTĐ) - Hến khoe: - Bác Nghêu ạ, em vừa gắn vào xe máy một thiết bị “tiết kiệm xăng”. Đổ đầy bình xăng, chạy thoải mái… 5 ngày vẫn chưa hết.
- Thế thì tốt, mặc cho xăng tăng giá.
- Các bác cũng nên mua một bộ mà gắn vào xe máy đi, gọi là thiết bị “siêu tiết kiệm xăng”. Giá khá “bèo” mà lợi rất lớn.
Ốc oang oang:
- Chị Hến nhanh nhạy nhỉ, không đọc báo à? Cái mà chị gọi là “thiết bị tiết kiệm xăng” gắn vào xe máy chẳng mang lại lợi lộc gì mà còn làm hỏng hóc xe đấy.
- Chú chỉ giỏi đùa, chợ phụ tùng xe máy người ta bán, khách hàng mua đầy.
- Người sử dụng đã than phiền nhiều. Lại thêm một trò lừa đảo bằng quảng cáo, tiếp thị.
Nghêu thắc mắc:
- Chú Ốc nói thế là sao?
- Để em gọi anh Hai Lúa trả lời cho bác biết nhé.
Hai Lúa cười giòn tan:
- Chú Nghêu muốn gắn “thiết bị tiết kiệm xăng” cho xe máy hả? Thôi, chú để tiền đấy gửi vào cho anh… đi nhậu còn có lý hơn. Trong này anh cũng tin theo lời quảng cáo, mua bộ thiết bị ấy gắn vào xe rồi. Nó chả có tác dụng gì, lại phải tháo ra ném vào vào bãi rác rồi.
- Đúng là nó không có tác dụng à?
- Trò mèo cả thôi, chính mấy ông thợ sửa xe xác nhận và khuyên khách hàng đừng mất tiền vô ích. Làm gì có thiết bị nào gọi là “tiết kiệm xăng”. Ngoại trừ ta biết điều khiển xe hợp lý để không lãng phí nhiên liệu thôi.
Đào Cốc Lục Tiên