Đúng vào kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19-8, Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đón một vị khách đặc biệt. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, 24 tuổi, trú tại thôn Văn Trai, xã Thường Tín, Hà Nội vẫn còn đang băng đầu đến chúc mừng CBCS Phòng Cảnh sát cơ động và cá nhân Đại úy Tạ Tuấn Anh, cán bộ Đội Huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND cùng lá thư cảm ơn đầy xúc động.
![]() |
Anh Nguyễn Mạnh Hùng đến Phòng Cảnh sát cơ động chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng CAND và cá nhân đồng chí Tạ Tuấn Anh (Đại úy Tạ Tuấn Anh đứng thứ 2 từ trái sang) |
Sáng 16-8, khi lưu thông trên Quốc lộ 427 thuộc địa phận xã Thường Tín, trời mưa, anh Nguyễn Mạnh Hùng không may bị tai nạn giao thông. Anh bị ngã đập mặt xuống đường, chiếc áo mưa vẫn còn khoác trên người. Đúng lúc này, Đại úy Tạ Tuấn Anh cùng vợ trên đường về quê thăm gia đình cũng lưu thông trên tuyến đường chứng kiến vụ tai nạn.
“Thời điểm đó, tôi thấy một thanh niên nằm úp mặt xuống đường, máu từ đầu đang chảy nhiều, tình hình nguy kịch nên đã lập tức dừng xe, chạy đến chỗ nạn nhân. Lật người nạn nhân dậy, tôi thấy khẩu trang và áo mưa quấn chặt vào cổ, gây khó thở” - Đại úy Tạ Tuấn Anh nhớ lại.
Với sự bình tĩnh và kinh nghiệm được rèn luyện, Đại úy Tạ Tuấn Anh cùng vợ và người dân xung quanh đã nhanh chóng mượn kéo để cắt áo mưa và khẩu trang, giúp nạn nhân thở dễ dàng hơn. Sau đó, anh đã phối hợp với người dân bế nạn nhân lên xe ô tô cá nhân của mình, cấp tốc đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để cấp cứu.
![]() |
Thư cảm ơn của anh Nguyễn Mạnh Hùng |
Tại bệnh viện, Đại úy Tạ Tuấn Anh đã kịp thời liên hệ với gia đình nạn nhân, phối hợp với các y bác sĩ để việc cấp cứu được diễn ra thuận lợi. Chỉ khi nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, anh cùng vợ con mới yên tâm ra về.
“Trong lúc nguy cấp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời, dũng cảm và đầy trách nhiệm từ đồng chí Đại úy Tạ Tuấn Anh. Nhờ sự hỗ trợ tận tình và can thiệp nhanh chóng của đồng chí, tôi đã được cứu thoát khỏi tình huống nguy hiểm, bảo toàn tính mạng và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đại úy Tạ Tuấn Anh nói riêng và lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung. Nghĩa cử cao đẹp của đồng chí không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm của một người chiến sỹ CAND mà còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi và gia đình. Xin chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, niềm tin yêu của nhân dân” - trích thư cảm ơn của anh Nguyễn Mạnh Hùng gửi Phòng Cảnh sát cơ động và Đại úy Tạ Tuấn Anh.
Đại úy Tạ Tuấn Anh đã có 12 năm công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho CBCS - CATP Hà Nội. Mới đây nhất, anh là huấn luyện viên khối nữ Cảnh sát giao thông tham gia diễu binh trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên do CATP Hà Nội tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm ngày 10-8 vừa qua...
Người dân chứng kiến hành động dũng cảm, kịp thời của Đại úy Tạ Tuấn Anh ngày hôm đó đều bày tỏ, việc làm của anh không chỉ thể hiện phẩm chất của người CBCS - CAND mà còn lan tỏa một thông điệp đẹp về sự tương thân tương ái trong cộng đồng.