Cụ bà bị sát hại ngay trước cửa nhà

ANTĐ - Vừa ra khỏi cửa nhà, bà Két hét lên, mọi người chạy ra thì thấy bà ngã gục với nhiều vết thương trên mặt và bụng…

Lúc 5h ngày 10-10, bà Thị Két, 71 tuổi, trú tại ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long (Bình Phước)  đi làm. Khi bà Két vừa ra khỏi cửa thì gia đình nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Két. Mọi  người liền chạy ra, phát hiện bà Két ngã gục, nằm bất tỉnh, trên cơ thể có một số vết thương ở mặt và bụng (do vật sắc nhọn gây ra).

Gia đình lập tức đưa bà Két đi cấp cứu, nhưng đến 10h cùng ngày thì chết tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long do vết thương quá nặng, mất nhiều máu.

Công an thị xã Bình Long đã phối hợp với phòng PC45, PC54 Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân.