CSGT Thủ đô thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ

ANTĐ - Chiều nay 24-7, Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ của Phòng CSGT.

Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7, chiều  nay 24-7, Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã cùng đoàn công tác của đơn vị đến thăm, tặng quà cho các thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ của lực lượng CSGT Thủ đô.

Địa chỉ đầu tiên đoàn công tác đến thăm là thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ, cán bộ của Phòng CSGT, tại tổ 15, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Năm 1996, trong một lần truy đuổi bắt giữ đối tượng tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng chí Nguyễn Văn Ngữ đã anh dũng hy sinh, để lại người vợ trẻ và 2 con thơ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ tới liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ

Thành kính thắp nén hương tưởng nhớ, tri ân tới những đóng góp, sự hi sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ, Đại tá Đào Vịnh Thắng thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, công việc của bà Nguyễn Thị Ngân, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng đã chia sẻ trước nỗi đau, mất mát mà gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ trải qua, cũng như động viên các thành viên trong gia đình luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt công việc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ. Phát huy truyền thống gia đình, tấm gương hy sinh anh dũng của người cha, hiện người con trai đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ đang công tác tại CAQ Hai Bà Trưng, người con thứ 2 đang học đại học.

Thượng tá, thương binh Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1 xúc động đón
nhận quà từ Đại tá Đào Vịnh Thắng và đoàn công tác

Đến thăm thương binh, Công dân Thủ đô ưu tú, Thượng tá Lê Đức Đoàn, cán bộ Đội CSGT số 1, Đại tá Đào Vịnh Thắng cùng đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên Thượng tá Lê Đức Đoàn luôn phát huy những thành tích đã đạt được, cứu giúp được nhiều người dân hơn nữa.

Cảm ơn những tình cảm, sự động viên của chỉ huy Phòng CSGT, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ và Thượng tá Lê Đức Đoàn, hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, CATP đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ.

Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên của Phòng CSGT đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CATP Hà Nội. Trong dịp này, Ban chỉ huy Phòng CSGT đã tới thăm, tặng quà 15 đồng chí thương binh và 17 thân nhân các gia đình liệt sĩ Phòng CSGT.