CSGT cùng người dân bắt gọn tên trộm xe máy

ANTD.VN - Nghe tiếng truy hô “bắt trộm, bắt trộm”, lưc lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ liền dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi và phối hợp cùng dân phòng, người dân bắt được kẻ “ăn bay”.

Chiều 17-10, các chiến sĩ CSGT của Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) gồm: Đại uý Bùi Lý Phương; Đại uý Trần Chí Hùng; Trung uý Trần Võ Hoài Thanh; Trung uý Hồ Văn Hiền làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc Lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để hạn chế tình trạng ùn ứ do triều cường.

Người dân bức xúc cầm cây gỗ lao vào định hành hung kẻ trộm nhưng được CSGT và dân phòng can ngăn

Đang làm nhiệm vụ, các chiến sĩ nghe tiếng truy hô “bắt trộm, bắt trộm” của người dân vang lên tại trụ đèn tín hiệu giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh; đồng thời phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đang giằng co với nam thanh niên trẻ giữa đường. Ngay sau đó, thanh niên này bỏ xe, chạy bộ vào khu dân cư trên Quốc lộ 50 hòng tẩu thoát.

Ngay lập tức, các đồng chí CSGT dùng mô tô đặc chủng tiến hành truy đuổi. Chạy được khoảng 100m, nghi phạm trộm xe máy bị CSGT cùng dân phòng, người dân đuổi kịp, khống chế ngay trên vỉa hè QL50 (xã Bình Hưng).

Đối tượng Nguyễn Văn Chí Hữu tại Công an xã Bình Hưng

Khi bắt được trộm, rất nhiều người bức xúc cầm cây gỗ lao vào định hành hung đối tượng nhưng các chiến sĩ kịp thời can ngăn và cùng 2 dân phòng áp giải nam thanh niên về trụ sở Công an xã Bình Hưng làm việc.

“Tên trộm không đội mũ bảo hiểm, chạy xe rất nhanh lao tới giao lộ rồi tông ngã xe của tui. Cùng lúc, tui nghe tiếng truy hô 'trộm trộm' nên vội vàng lao tới dùng hết sức kéo ngã xe máy của nó. Xong nó bỏ xe, chạy bộ thì bị CSGT và người dân bắt được”, ông Lý Xuân Hoài (SN 1958, trú tại Quận 4) nhớ lại giây phút kéo ngã tên trộm.

Lực lượng CSGT bàn giao và Công an xã kiểm tra chiếc xe máy tang vật trước sự chứng kiến của chủ xe (người phụ nữ)

Tại trụ sở Công an xã Bình Hưng, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Chí Hữu (SN 1994, quê Đồng Tháp). Chiếc xe máy tang vật hiệu Wave RS màu đỏ, BKS: 53Z2 – 4611 sau đó cũng được lực lượng CSGT bàn giao cho Công an xã tiếp tục điều tra, xử lý.