Cristiano Ronaldo: "Tại sao tôi phải ngừng chơi bóng?"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 40 - độ tuổi mà phần lớn cầu thủ đã lui về hậu trường - Cristiano Ronaldo vẫn miệt mài tập luyện, ra sân và ghi bàn cho cả Al Nassr lẫn tuyển Bồ Đào Nha. Và dường như, ngày anh nói lời chia tay sân cỏ vẫn còn xa.

Trong buổi họp báo mới nhất cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, siêu sao sinh năm 1985 chia sẻ về thời điểm giải nghệ - chủ đề luôn khiến người hâm mộ tò mò: "Gia đình tôi thường nói đã đến lúc tôi nên dừng lại. Họ cho rằng tôi đã có tất cả - danh hiệu, kỷ lục, danh tiếng - nên chẳng cần phải cố gắng thêm. Nhưng tôi thì khác. Tôi vẫn còn động lực để chạm đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tôi không muốn dừng lại khi mình vẫn còn cống hiến được".

Ronaldo chưa muốn dừng lại

Ronaldo chưa muốn dừng lại

Ronaldo hiện đã ghi 946 bàn thắng, chỉ còn 54 pha lập công nữa để đạt mục tiêu phi thường mà chưa cầu thủ nào trong lịch sử từng làm được.

"Tôi vẫn cảm thấy có thể tạo ra giá trị cho đội bóng và đất nước. Khi còn giúp ích được cho CLB và đội tuyển, tại sao tôi phải ngừng chơi bóng? Một ngày nào đó khi tôi treo giày, chắc chắn tôi sẽ không hối tiếc - bởi tôi luôn ra sân với tất cả nhiệt huyết và khát vọng của mình. Tôi không biết còn bao nhiêu thời gian, nhưng vài năm nữa cũng ổn thôi".

Ronaldo từng trải qua những năm tháng huy hoàng trong màu áo MU, Real Madrid và Juventus, trước khi chuyển sang Al Nassr tại Saudi Arabia. Mùa hè vừa qua, anh đã gia hạn hợp đồng tới năm 2026, cho thấy cam kết tiếp tục chinh chiến ở cấp CLB lẫn quốc tế.

Mùa trước, Ronaldo ghi 35 bàn sau 41 trận - con số ấn tượng với một cầu thủ đã bước sang tuổi tứ tuần. Mùa này, anh vẫn duy trì phong độ săn bàn khi ghi 5 bàn chỉ sau 6 trận cho Al Nassr.

Với bản lĩnh và sự chuyên nghiệp hiếm có, Ronaldo không chỉ là biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá Bồ Đào Nha mà còn là tấm gương về ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục không giới hạn.

Ở tuổi 40, thay vì nghỉ ngơi, CR7 vẫn đặt tầm nhìn về phía trước - nơi có World Cup 2026 và cột mốc 1.000 bàn thắng đang chờ anh viết tiếp chương cuối của sự nghiệp huyền thoại.