Công Phượng lập siêu phẩm, U19 Việt Nam thắng sát nút U19 Australia

ANTĐ - Khoảnh khoắc xuất thần của Công Phượng với pha solo rồi ghi bàn tuyệt đẹp ở phút 88 mang về chiến thắng sát nút của U19 VN trước U19 Austrlia trong trận ra quân giải U19 Đông Nam Á, tối 5/9.

Trước khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia diễn ra, cuộc đọ sức giữa U19 Indonesia và U19 Thái Lan  ở bảng A đã kết thúc với chiến thắng đậm đà 6-2 nghiêng về đội bóng xứ sở chùa vàng.

Khác với cuộc đọ sức của hai đội cách đây gần 1 năm, các cầu thủ U19 Australia đã nhập cuộc rất thận trọng. Trong khi đó, U19 Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình tối 5/9.

U19 Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc chủ động. Ảnh: SN
U19 Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc chủ động. Ảnh: SN

Tình huống dứt điểm đáng kể đầu tiên của đội chủ nhà được thực hiện bởi Xuân Tường với cú sút từ ngoài vòng cấm, tiếc rằng bóng đi hơi cao so với xà ngang của U19 Australia.

Những phút đầu trận đấu, HLV Graechen muốn gây bất ngờ cho đối thủ bằng việc cho các học trò chơi bóng dài. Trước hàng phòng chơi tập trung, U19 VN đã sử dụng khá nhiều những cú sút xa. Phút 10, Quang Hải đi bóng dũng mãnh trước vòng cung 16m50, tuy nhiên cú sút của cầu thủ mang áo số 23 vẫn đi thiếu chính xác.

Phút 14, đội chủ nhà có pha phối hợp tấn công rất đẹp mắt bên cánh trái. Sau pha chọc khe thông minh của đồng đội, Hồng Duy đột nhập vòng cấm đối phương, quá đáng tiếc cho U19 VN, cú sút ở góc hẹp của Hồng Duy không đánh bại được thủ môn Bouzanis.

Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Paul Okon thỉnh thoảng cũng thử thách hàng phòng ngự của U19 VN với những pha tổ chức phản công khá nguy hiểm.

U19 Australia chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà. Ảnh: SN
U19 Australia chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà. Ảnh: SN

Từ tình huống phạt góc bên cánh phải ở phút 27, cầu thủ D'Cunha bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của thủ môn Văn Trường.

Phút 34, các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi có pha tấn công ở khu vực trung tuyến tạo cơ hội để Mabil băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo mang áo số 20 bên phía đội bạn đã đi quá cao so với khung thành U19 VN.

Phút 36, HLV Graechen thực hiện sự thay đổi về mặt nhân sự khi tung cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa giải vừa qua Trần Minh Vương vào sân thay cho Hồ Tuấn Tài.

Trước đó, U19 Australia đã uy hiếp khung thành của U19 VN với pha dàn xếp đá phạt rồi dứt điểm bằng đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà. Một tình huống thót tim đối với CĐV Việt Nam.

CĐV Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho đội chủ nhà. Ảnh: SN
CĐV Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho đội chủ nhà. Ảnh: SN

Trước đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội, Công Phượng và các đồng đội đã thi đấu rất tự tin và nỗ lực trong những phút còn lại của hiệp 1, chỉ tiếc là bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến với U19 VN.

Qua giờ giải lao, các học trò của HLV Graechen chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu để tìm kiểm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Những phút đầu hiệp 2, U19 VN liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự U19 Australia với lối chơi bóng ngắn sở trường.

Ngay sau cú sút của Công Phượng tìm đến vị trí thủ Bouzanis, U19 Australia có pha phản công sắc bén. Phút 50, Borrello dứt điểm chiến thắng Văn Trường nhưng may mắn đã mỉm cười với U19 VN khi bóng đập cột dọc bật ra. Ngay sau đó một cầu thủ khách băng vào đệm bóng nhưng không trúng bóng.

Phút 55, thủ môn Văn Trường bị đau và phải nằm sân sau khi băng ra cản phá cú dứt điểm của cầu thủ bên phía U19 Australia. Trận đấu vì vậy mà bị gián đoạn trong ít phút.

U19 Australia cũng có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ảnh: SN
U19 Australia cũng có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ảnh: SN

Xuân Trường thực hiện pha chọc khe thông minh để Công Phượng thoát xuống đối mặt với thủ môn Bouzanis. Tiếc là pha dứt điểm của Công Phượng đã không chiến thắng được người gác đền bên phía đối phương.

Đội bóng áo trắng liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của U19 Australia, những cơ hội cũng xuất hiện ngày càng dày đặc. Đáng tiếc là những CĐV nhà vẫn chưa tìm được mảnh lưới đối phương.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: SN
Công Phượng ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: SN

Phút 79, đội chủ nhà có cơ hội để mở tỷ số, tuy nhiên Tuấn Anh vẫn không thể đánh bại thủ môn Bouzanis.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng U19 Việt Nam cũng có được bàn thắng để khai thông thế bế tắc.

Phút 88, Công Phượng thực hiện pha solo đẹp mắt trước khi tung cú sút trong vòng vây các hậu vệ U19 Australia mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của đội trưởng U19 VN khiến SVĐ Mỹ Đình như nổ tung.

Trong những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Paul Okon cũng không thể có được bàn thắng quân bình tỷ số, qua đó đành chấp nhận trắng tay.

Còn với U19 VN, 3 điểm có được trong ngày ra quân giải U19 ĐNA đã mở toang cánh cửa vào bán kết cho thầy trò HLV Graechen.

Chiến thắng này tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ U19 VN trước khi bước vào trận đấu với ƯCV cho ngôi vô địch, U19 Nhật Bản vào ngày 9/9 tới.

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long, Công Phượng, Tuấn Tài

U19 Australia: Bouzanis, Naumoff, Garuccio, Gligor, Alessi, Galloway, De Silva, D'Cunha, Warland, Skapetis, Mabil.