- Tri ân cống hiến của thế hệ cha anh xây dựng nền móng Phòng An ninh chính trị nội bộ
- Tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Hà Nội
Tại gia đình thân nhân 2 liệt sỹ, Ban chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an xã Tây Phương đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Đỗ Đăng Hòa và liệt sỹ Vương Kim Thái.
![]() |
Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Linh cùng CBCS Công an xã đến thăm hỏi tặng quà gia đình liệt sỹ |
![]() |
Thiếu tá Giang Khánh Tùng, Phó trưởng Công an xã cùng CBCS thăm gia đình liệt sỹ |
Ân cần động viên, chia sẻ với thân nhân liệt sỹ, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Linh và Thiếu tá Giang Khánh Tùng, Phó trưởng Công an xã Tây Phương khẳng định, trong những năm qua, thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, lực lượng Công an Thủ đô luôn khắc ghi công lao to lớn của các liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu, góp phần xây dựng đất nước được như ngày hôm nay. Tiếp tục giữ gìn, duy trì và phát huy truyền thống đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an xã Tây Phương triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân sinh sống trên địa bàn xã.
Thay mặt gia đình, bà Vương Thị Kiều Nguyệt, người thân của liệt sỹ Vương Kim Thái đã bày tỏ trân trọng cảm ơn các cán bộ chiến sỹ Công an xã Tây Phương đã thăm và động viên gia đình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Đây là nguồn động viên quý báu giúp gia đình vượt qua khó khăn, thêm niềm tin vào cuộc sống.