Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tiến hành các nghi lễ tưởng niệm.
Cùng tham dự chương trình, về phía Công an thành phố có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các Phòng chức năng và Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai.
Về phía Đảng ủy, chính quyền địa phương có sự hiện diện của đồng chí Trần Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai, cùng đại diện Ban Quản lý Nhà lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.
Đúng 8 giờ sáng, lễ dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng liệt sỹ vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu chính thức diễn ra. Dưới sự điều hành của ban tổ chức, đội hình danh dự đã nâng lẵng hoa tươi thắm, đi nghiêm và đặt trang trọng trước tượng đài. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đại diện Đoàn lên chỉnh dải lụa, thành kính nghiêng mình trước anh linh người nữ anh hùng bất tử của dân tộc.
Trong tiếng nhạc trầm hùng, toàn thể Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm thiêng liêng để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ của đất nước. Những người con thân yêu của Tổ quốc đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân và khát vọng sống cho nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, cho bình yên cuộc sống của nhân dân.
Hình tượng chị Võ Thị Sáu - người con ưu tú của vùng đất Đỏ anh hùng, đã trở thành biểu tượng rực sáng của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Sự hy sinh ấy không chỉ là khúc tráng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn là ngọn lửa soi đường, tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho các thế hệ Công an nhân dân trong thời kỳ mới.
Năm 2026 đánh dấu mốc son lịch sử vô cùng quan trọng: 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu và lực lượng An ninh nhân dân. Nhìn lại chặng đường vẻ vang, hai lực lượng luôn đóng vai trò nòng cốt, là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ.
Trong suốt 80 năm qua, lực lượng Tham mưu luôn thực hiện xuất sắc vai trò trung tâm thông tin, phân tích, dự báo tình hình, giúp lãnh đạo chỉ huy hoạch định chủ trương; trong khi đó, lực lượng An ninh luôn chủ động nắm chắc thế trận, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.
Đứng trước anh linh của bậc tiền bối cách mạng, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội hôm nay nguyện phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố.
Sau nghi lễ tại Tượng đài, Đoàn đại biểu tiếp tục di chuyển vào bên trong khu vực Nhà tưởng niệm để thực hiện nghi lễ dâng hương. Từng nén tâm nhang được thắp lên là sự kết tinh của lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến lớn lao của các bậc tiền nhân.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu đã tiến hành Lễ trồng cây lưu niệm. Hai cây vú sữa đã được các đồng chí lãnh đạo tự tay vun trồng tại vị trí hai ô đất bên đường dẫn vào khu vực sân tượng đài.
Cây vú sữa không chỉ tạo cảnh quan xanh cho khu di tích, mà còn gợi nhớ hình ảnh miền Nam ruột thịt, nơi người nữ anh hùng đã sinh ra, chiến đấu và hóa thân vào hồn thiêng sông núi. Những mầm xanh được gieo xuống hôm nay chính là lời cam kết về sự tiếp nối truyền thống, ươm mầm cho những giá trị tốt đẹp của lực lượng Công an Thủ đô.
Chương trình dâng hương, tưởng niệm khép lại nhưng âm hưởng hào hùng và xúc động vẫn còn đọng mãi. Hành trình về nguồn đầy ý nghĩa này là bài học lịch sử trực quan sinh động, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ của lực lượng Công an thành phố Hà Nội trên tuyến đầu bảo vệ bình yên cho nhân dân.