Con trai dàn cảnh tống tiền mẹ đẻ 300 triệu đồng

ANTĐ -Công an quận 7, TP.HCM vừa khám phá một vụ dàn cảnh bắt cóc tống tiền và hiện đang trong quá trình mở rộng điều tra.
Con trai dàn cảnh tống tiền mẹ đẻ 300 triệu đồng ảnh 1

Nhóm đối tượng đã gọi điện thoại uy hiếp tinh thần, tống tiền nhằm thanh toán nợ

Những cuộc gọi đe dọa bắt nộp tiền

Hiện Công an quận 7 đang tạm giữ các nghi can gồm: Trương Thoại Phong (tức Hon, SN 1982, trú quận 5), Dương Hoàng Anh (SN 1982, trú quận 7, là nhân viên kiểm soát hàng hóa từ tàu biển nhập về cảng Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1993, trú quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý những đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 26-4, bà N.T.T.P (SN 1956, trú quận 7) đến công an địa phương trình báo, con trai của bà là Dương Hoàng Anh bị một số đối tượng bắt cóc và gia đình bà đang bị đe dọa tống tiền. Cụ thể, 9h30 sáng cùng ngày, bà nhận được điện thoại từ số thuê bao 012657… gọi đến, đầu dây bên kia là một giọng thanh niên người Hoa thông báo đã bắt cóc Hoàng Anh, yêu cầu bà phải chuyển gấp 300 triệu đồng.

Sau cuộc gọi này, bà P lập tức trình báo cơ quan công an. Những ngày sau đó, hàng loạt số điện thoại sim rác gọi đến đe dọa bà P nếu không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ đưa con bà sang Campuchia để bán nội tạng. 

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an quận 7 đã nhanh chóng vào cuộc. Đến ngày 4-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 7 phối hợp cùng Công an quận 6 xác định được Hoàng Anh đang có mặt cùng một số đối tượng khác ở tại ngôi nhà trong hẻm 446 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6 nên đã mời tất cả về làm việc. 

Con trai dàn cảnh tống tiền mẹ đẻ 300 triệu đồng ảnh 2

Sự thật hé lộ

Theo điều tra, năm 2013, Trương Thoại Phong thông qua một người tên Chinh (chưa rõ lai lịch) để mượn 300 triệu đồng từ người tên Tài (chưa rõ lai lịch) với lãi suất 10%/tháng. Cùng thời gian, Phong thông qua sự bảo lãnh của Hoàng Anh cho vợ chồng ông N.T.L (SN 1962) – bà N.T.T.T (SN 1966, trú quận 7, là cậu – mợ của Hoàng Anh) mượn số tiền 198 triệu đồng. Thực chất đây là tiền mà vợ chồng ông L – bà T nợ Phong khi tham gia cá độ bóng đá, chơi hụi nhưng không có khả năng chi trả nên chuyển hóa thành vay mượn tiền. Đến nay, các đối tượng không thừa nhận việc này.

 Tháng 4-2015, Phong không còn khả năng chi trả nợ nần cho Tài nên bỏ nhà, sống cùng bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Hường tại nhà thuê ở quận Tân Phú. Chiều 22-4, Phong chỉ đạo cho vợ, mẹ vợ và một số người khác đến nhà vợ chồng ông L – bà T đòi tiền.

Do không có tiền trả nên bà T viết giấy biên nhận nợ 198 triệu đồng nhưng khấu trừ tiền chơi hụi, còn nợ Phong 80 triệu đồng. Đêm 24-4, Chinh (người bảo lãnh cho Phong vay tiền Tài), Lương (là em trai Tài) cùng một số đối tượng khác phát hiện Phong cùng Hoàng Anh đang ở khách sạn tại quận 11 nên ập đến đòi nợ. Do quan hệ nợ nần chồng chéo và lúc này Phong không có tiền trả nên Lương ép Hoàng Anh ký vào biên nhận đã nợ Phong 250 triệu đồng.

Hôm sau, Hoàng Anh theo Phong về nhà của vợ chồng Phong ở hẻm 446 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6 như nói trên. Tại đây Hoàng Anh bàn bạc cùng Phong, Chinh dàn cảnh như Hoàng Anh bị bắt cóc để gọi điện cho bà P, là mẹ đẻ của Hoàng Anh, để tống tiền 300 triệu đồng, để Phong có tiền trả cho nhóm của Tài.

Số đối tượng này mua 3 sim rác để gọi điện uy hiếp tinh thần bà P. Ngoài ra, đối tượng Hường (là bạn gái của Phong) còn mượn tài khoản ngân hàng của mẹ ruột để các đối tượng sử dụng, yêu cầu bà P chuyển 300 triệu đồng vào đó nhưng kế hoạch chưa thực hiện được. Hiện, Công an quận 7 đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.