Còn phải phạt thật đau

ANTĐ - Tôi nói để ông biết mà “phòng thân” nhé! Bắt đầu từ ngày 1-8 tới, khi đi xe ô tô, xe máy ra đường phải “vứt bỏ” mọi tật xấu ở nhà đấy.

- Hầu như ai ra đường bây giờ mà chẳng “giắt lưng” một vài thói hư, tật xấu. Sao không vứt ngay đi cho người sạch sẽ mà phải đợi tới tận tháng 8?

- À, thì từ 1-8 nhiều vi phạm bị tăng nặng hình phạt. Cứ giữ thói quen như cũ thì tốn khối đấy. 

- Ông có thể nói một vài quy định cụ thể để tôi phòng tránh không?

- Nếu ông vừa lái xe, vừa nghe điện thoại di động sẽ bị phạt từ 600.000-800.000 đồng.

- Ồ nếu thế thì phạt cả nước à? Tôi thấy nhiều phụ nữ vừa đi xe máy, đèo con, vừa nhoay nhoáy nhắn tin cứ như ngồi ở quán.

- Chưa hết, người lái xe có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu sẽ bị phạt tới 16-18 triệu đồng, giữ xe 1-3 tháng.

- Uống cỡ đó tức là máu sắp biến thành rượu mà còn đi trên đường thì có khác gì lái xe... liều chết.

- Kể ra cái sự liều mạng mình, thí mạng người khác, coi tính mạng như... cỏ rác, còn phải phạt thật đau cũng chưa thấm vào đâu, ông ạ!

- Đúng là có những kẻ lắm tiền, nghĩ là dùng tiền mua hết được mọi thứ nên cũng không sợ hình phạt thật. Nhưng vì tôi không nằm trong số đó nên cũng phải về nhắc nhở vợ con cố mà chấp hành cho nghiêm, kẻo tiền phạt lại lẹm vào tiền ăn…