Con đường lừa đảo của một "quý bà thành đạt"

ANTĐ - Nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, bà Trương Thị Tuyết Nga còn được biết đến như một người rất hứng thú trong việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Vẻ đẹp mặn mà cùng gương mặt và giọng nói thu hút người đối diện đã giúp bà Nga giành được những danh hiệu cao. Thế nhưng sự nổi tiếng của người phụ nữ ấy cũng đi kèm với những tai tiếng, kiện cáo và cuối cùng là bị bắt vì hành vi lừa đảo.

Hai lần đoạt giải cuộc thi nhan sắc 

Bà Trương Thị Tuyết Nga sinh năm 1961 tại TP Hồ Chí Minh. Tuyết Nga trưởng thành trong một gia đình nề nếp với người cha là một cán bộ cấp cao trong quân đội. Bà Nga từng tốt nghiệp Trung cấp y tá trong trường Quân y và phục vụ cho các bệnh viện trực thuộc hệ thống quân đội quản lý. Năm 1984, bà Nga kết hôn và sau đó đi học tại trường Đại học Y Dược TP HCM. Số phận không chỉ ưu ái cho bà Nga nhan sắc mà còn ở khả năng kinh doanh nhậy bén. Năm 2009 ở tuổi 48 khi đã là mẹ của hai người con trai trưởng thành bà Trương Thị Tuyết Nga đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt. Khi ấy, Tuyết Nga tuy là một trong hai thí sinh lớn tuổi nhất nhưng với vẻ đẹp mặn mà cùng vóc dáng khá gọn gàng,  giọng nói nhỏ nhẹ đã luôn thu hút được sự chú ý của những người đối diện. Không chỉ vậy, tên tuổi của người phụ nữ này còn gắn với vai trò là Tổng Giám đốc của Bệnh viện vào loại sang nhất nhì ở TP Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Tuy mới khai trương năm 2007, nhưng bệnh viện do bà Tuyết Nga làm Giám đốc ở thời điểm đó được xây dựng theo mô hình “bệnh viện - khách sạn” hiện đại với trên 10.000m2 và 200 giường bệnh cùng nhiều máy móc và các trang thiết bị hiện đại. Ngoài ra, bà Nga còn là người sở hữu một công ty có quy mô khá lớn, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và đầu tư bất động sản. 

Trong cuộc thi năm ấy, bà Trương Thị Tuyết Nga lọt vào top 20 người đẹp và đoạt giải “Quý bà thành đạt trong cuộc sống”. Tuy nhiên sau cuộc thi này, không biết do vô tình hay hữu ý, nhiều người vẫn nhắc đến Tuyết Nga với danh hiệu “Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt”. 3 năm sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt, tháng 11-2012, Trương Thị Tuyết Nga sang Mỹ để tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu năm 2012 (Mrs.Vietnam Golbal 2012) diễn ra tại TP San Diego, bang California (Mỹ). Ở tuổi 51, Trương Thị Tuyết Nga đạt liên tiếp 2 danh hiệu lớn tại cuộc thi là: Á hậu 1 Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 và Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu thành đạt nhất năm 2012. 

Danh hiệu “quý bà bê bối”

Mặc dù là một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt trong mắt nhiều người nhưng bà Trương Thị Tuyết Nga lại dính dáng tới không ít những bê bối kể cả trong các cuộc thi nhan sắc cũng như trong công việc làm ăn. Thậm chí không ít người còn gán cho bà Nga danh hiệu “Quý bà bê bối”. Cuộc thi hoa hậu quý bà 2009 mà Trương Thị Tuyết Nga tham tham gia đã để lại rất nhiều tai tiếng liên quan đến chuyện kiện tụng của thí sinh và những lùm xùm này còn kéo dài cho đến sau khi cuộc thi kết thúc. Trong đơn tố cáo của một thí sinh tham dự cuộc thi xuất hiện tên của bà Trương Thị Tuyết Nga do liên quan tới việc bà này đã từng giải phẫu thẩm mỹ (sửa mũi) nhưng vẫn được trao danh hiệu. Còn trong cuộc thi nhan sắc lần thứ 2, không lâu sau khi đoạt giải, báo chí trong nước và ngoài nước đều đã đặt nghi vấn về việc bà Nga đã mua giải tại cuộc thi này.

Trong thời gian từ cuộc thi nhan sắc lần thứ nhất cho đến cuộc thi nhan sắc lần thứ 2, bà Trương Thị Tuyết Nga liên tiếp dính phải những bê bối với hàng loạt thông tin kiện cáo, bị tố lừa đảo, những lần bị ra lệnh cấm xuất cảnh, bị con nợ réo đòi, tố cáo làm ăn thiếu trung thực, gian lận trong mua bán bất động sản… Bắt đầu từ chuyện 20 hộ dân mua phần đất liền kề bệnh viện Vũ Anh nộp đơn tố cáo bà Nga đã lừa đảo họ bằng chiêu bán đất, hứa hẹn nhiều năm nhưng không chịu sang tên, đổi chủ phần đất đã bán. Tiếp đó “quý bà thành đạt” này còn liên tục dính vào những vụ kiện triệu đô. Đầu tiên là một cá nhân kiện bà Nga có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt khoản tiền 1,5 triệu USD liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng khu đất ở quận 2 TP.HCM. Tiếp theo đó, cũng liên quan đến việc kiện đòi tài sản, cuối năm 2010, bà Nga bị công ty TNHH New Zealand International College (NZIC) đưa ra tòa án TP HCM. Nguyên đơn cho rằng bà Nga đã vay 1,8 triệu USD với tư cách cá nhân và còn thay mặt công ty vay 4,2 triệu USD của NZIC với cam kết sẽ đứng ra mua đất để mở rộng việc hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, bà Nga bị tố cáo là không thực hiện thỏa thuận này và cũng không thanh toán số tiền đã vay.

Xen lẫn giữa những vụ kiện triệu đô đó là việc vợ chồng bà Nga đưa nhau ra tòa để xin ly hôn sau gần 30 năm chung sống với nhau. Trước đó, 2 vợ chồng bà Nga đã ly thân vì có nhiều mâu thuẫn không giải quyết được. Tuy nhiên, đỉnh cao của những sự bê bối này chính là việc ngày 27-4-2013, bà Nga bị Cục Điều tra Hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phía Nam bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuẩn bị hầu tòa

Hơn 1 năm kể từ sau ngày bị bắt, mới đây Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra bản cáo trạng truy tố bà Trương Thị Tuyết Nga về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra được cơ quan chức năng tiến hành, hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nga được thể hiện hết sức tinh vi. Theo đó, từ tháng 10-2007 đến tháng 1-2008, bà Trương Thị Tuyết Nga đã thuê người vẽ thiết kế dự án đầu tư xây dựng trên khu đất thuộc P. Bình Khánh, Q.2 (TP.HCM) để xin cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, đơn xin cấp phép của bà Nga không được đồng ý. Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM lúc đó đã có công văn trả lời với nội dung không chấp thuận cho bà Nga thực hiện dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên diện tích  35.000m2 tại P.Bình Khánh vì đó là khu dự án ga Thủ Thiêm. Thế nhưng bất chấp công văn trả lời của Sở TN&MT, bà Nga vẫn mang thiết kế này đi chào bán và đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 30.000m2 đất cho Giám đốc một doanh nghiệp ở Quận 3 (TP.HCM) với giá 1.800 USD/m2. Tổng giá trị cả lô đất là 54 triệu USD. Phía Giám đốc doanh nghiệp đã chuyển trước 3,1 triệu USD cho bà Nga để đặt cọc trong thời gian chờ hoàn tất các giấy giờ, thủ tục và bàn giao. 

Tuy nhiên trong thương vụ này bà Nga đã “bắt cá hai tay”. Chỉ một ngày sau khi ký hợp đồng và bản ghi nhớ với đối tác bà Nga tiếp tục mang một phần diện tích khu đất này bán cho một người khác và nhận thỏa thuận đặt cọc hơn 1,45 tỉ đồng. Chưa dừng lại ở đó, bà Nga tiếp tục làm hợp đồng ủy quyền toàn bộ lô đất này cho con trai là Vũ Hải Anh (đại diện cho công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan). Thực chất công ty này do chính bà Nga làm giám đốc, Vũ Hải Anh là đại diện được toàn quyền chuyển đổi mục đích sử dụng, cho tặng, sang nhượng… được chứng thực của phòng công chứng. Sau đó, lấy danh nghĩa của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan và danh nghĩa của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, bà Trương Thị Tuyết Nga đã dùng những giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đến thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín, Chi nhánh Sài Gòn vay 131 tỉ đồng. Sau một thời gian dài ký thỏa thuận nhưng thấy bà Nga không thực hiện nghĩa vụ của mình, các đối tác của bà Nga đã nhiều lần yêu cầu bà phải trả lại tiền đặt cọc nhưng bà Nga đều tránh mặt. Khi phía đối tác của bà Nga gặp nhau, biết vụ việc và nghi ngờ bà Nga lừa đảo nên làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng, lúc này phía Ngân hàng Đại Tín mới biết vụ việc. Trong quá trình điều tra vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã phát hiện thêm hành vi “đưa hối lộ; làm môi giới hối lộ” nên đã khởi tố để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên cơ quan điều tra tách vụ án “đưa hối lộ; làm môi giới hối lộ” để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan.

Từ một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh và cả trong những cuộc thi nhan sắc, thế nhưng sự nghiệp của bà Trương Thị Tuyết Nga đã trượt dài bởi những sai phạm pháp luật mà bà liên tục vướng phải. Những hành vi phạm pháp của người đàn bà đẹp này chắc chắn sẽ phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc của pháp luật trong thời gian tới đây.