Con đường cho mỗi người

ANTĐ - Jack được sinh ra trong một gia đình nghèo ở San Francisco. Cha mẹ chia tay, cậu sống với mẹ và bố dượng với mười một người con riêng của ông, gia đình cũng nghèo túng và thiếu thốn. 

Vì vậy, mới hơn mười tuổi, Jack đã phải làm việc để mưu sinh với đủ các nghề từ đánh giày, quét dọn, bốc vác, rửa bát trong quán ăn, ai thuê gì làm nấy để tự nuôi sống mình. Mười bốn tuổi, Jack được nhận vào làm công nhân trong một xưởng chế biến đồ hộp, mỗi ngày làm quần quật hơn mười giờ đồng hồ và được trả một đô la.

Không chịu nổi cảnh sống đó, Jack tham gia một nhóm cướp giật với hy vọng đổi đời. Bị bắt, bị tù khổ sai, được thả rồi lại đi cướp, lại bị bắt, đến khi 18 tuổi, cuộc sống của Jack chỉ trong một vòng luẩn quẩn như vậy. Cho đến một ngày, Jack tình cờ đọc được cuốn sách đầu tiên trong đời mình và bỗng nhìn thấy niềm hy vọng. Từ lúc ấy, cho dù vẫn lang thang và bấp bênh nhưng Jack đã không còn làm những việc xấu. Jack đã mong thay đổi cuộc đời mình bằng sách vở. 

Hai mươi tuổi, Jack miệt mài đèn sách trong vòng nửa năm và thi đỗ vào đại học California. Số phận vẫn chưa mỉm cười, Jack bị buộc thôi học vì không đáp ứng được một số điều kiện. Chán nản, anh bỏ đi đãi vàng nhưng lại phải trở về nhà vì mắc bệnh truyền nhiễm. Cuộc sống cứ chìm nổi như vậy nhưng chính những năm tháng ấy để lại trong chàng trai trẻ những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời, mỗi lần vấp ngã là lại thêm kinh nghiệm sống, anh thấu hiểu những người dân nghèo và bắt đầu viết lại. Năm 23 tuổi, bộ tiểu thuyết đầu tay “Người thợ săn” của Jack đã được xuất bản, rồi sau đó là bộ truyện ngắn “Con trai của sói”. Từ đó Jack bắt đầu bước chân vào làng văn học Mỹ và được bạn đóc khắp thế giới biết đến với cái tên Jack London. 

Jack vẫn nói rằng, cuộc đời ông là những chuỗi ngày khó khăn và vất vả, nhưng ông luôn có một niềm tin rằng cuộc đời sẽ không bạc đãi những ai nỗ lực để tìm ra con đường thuộc về mình và không ngừng cố gắng vươn lên, không chịu khuất phục hoàn cảnh, luôn muốn tiến về phía trước.