Côn đồ nhí giết người vì... con gà không được cho ăn thóc

ANTĐ - Thấy vợ chồng bà Bông đuổi con gà của mình ra khỏi đám lúa, cậu nhóc 9X vốn nổi tiếng công đồ cầm dao lao tới đâm một nhát chí mạng, khiến bà Bông gục ngã chết ngay trên đám ruộng.
Côn đồ nhí giết người vì... con gà không được cho ăn thóc ảnh 1

Sát thủ nhí nhanh chóng bị bắt

Khoảng 15h, ngày 24.8.2011, bà Bùi Thị Bông (SN 1957) ở xóm Tâm Phụ, thôn Nhơn Hòa II, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cùng chồng là ông Nguyễn Thể và 2 người làm thuê đang cắt lúa trên cánh đồng ở xóm Lương Nông, thôn Nhơn Hòa II.

Đang cắt thì ông Thể phát hiện có gà xuống ăn lúa, nên dùng cây đuổi, sau đó chở lúa về nhà. Bà Bông và hai người làm thuê ở lại tiếp tục làm việc. Giữa lúc mấy người đang cặm cụi dưới cánh đồng thì Võ Chí Công (SN 1996), ngụ tại xóm Lương Nông đến hỏi con gà đâu, bà Bông chưa kịp trả lời thì y cầm con dao nhọn lao thẳng tới đâm một nhát từ phía sau lưng. Máu tuôn xối xả khiến bà Bông gục xuống chết tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Chính - người cùng cắt lúa với bà Bông cho biết: Thấy chị Bông bị đâm tôi la làng, kêu một thanh niên đang đi trên đường xuống ôm giúp đưa lên đường để đưa đi Bệnh viện, nhưng khi đến thì người thanh niên bảo chị Bông đã chết.

Nạn nhân bị tên Công sát hại ngay trên ruộng lúa

Ngay sau khi gây án, Công cầm dao bỏ chạy vào trong nhà. Lực lượng Công an xã, các hội, đoàn thể và bà con nhân dân địa phương đến khuyên y ra trình diện, nhưng y vẫn cầm dao cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Sơn đã cử tổ Cảnh sát 113 và tổ Cảnh sát điều tra đến hiện trường vụ án. Sau gần 1 tiếng đồng hồ tiếp tục kêu gọi nhưng tên Công vẫn cố thủ trong buồng cùng 1 con dao nhọn, tổ Cảnh sát 113 Công an huyện Bình Sơn đã phá cửa, ập vào khống chế nhanh hung thủ, thu giữ 1 con dao.

Con dao tên Công đã dùng đâm chết bà Bông

Ông Bùi Viết Trương - Phó trưởng Công an xã Bình Tân cho biết: Công là đối tượng nổi trên địa bàn, y thường xuyên trộm cắp tài sản, nhưng do còn ở tuổi vị thành niên nên để lại cho gia đình giáo dục. Vào trưa cùng ngày, trước khi gây án tên Công đòi đánh bố ruột nhưng được bà con hàng xóm can ngăn.

Theo hồ sơ tại Công an xã, vào năm 2010, tên Công đã dùng dao đâm bố ruột, gây thương tích nhẹ. Lực lượng Công an xã, tổ dân phòng... đã bắt giữ y tại UBND xã, tại đây y "tuyên bố" sẽ giết bố ruột mình khi được thả.

Chị Nguyễn Thị L ở xóm Lương Nông bức xúc: Bà con ở đây ai cũng ngán ngẩm thằng Công, vừa trộm cắp, vừa côn đồ, nó hăm dọa cha mẹ nó hằng ngày, lúc đòi đâm, lúc đòi giết... Sau khi học xong lớp 9, Công bỏ vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, mới về quê cách đây vài tháng thì gây án. Mong sao pháp luật xử cho nghiêm để bà con ở xóm sống yên tĩnh. 

Gia đình bà Bông có 5 người con, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn đứa lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh năm 1994. Vợ chồng bà Bông chỉ làm nông nuôi con ăn học, hiện đang nuôi một người con học đại học ở TP Hồ Chí Minh. Cái chết của bà Bông đã để lại gánh nặng rất lớn cho gia đình.

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.