Cố nuốt gói ma túy, đối tượng lì lợm vẫn 'không thoát' CSCĐ Đặc nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Khi bị tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) kiểm tra, người đàn ông đã "làm trò" bằng cách giấu gói ma túy vào kẽ tay, chuyền qua lại rồi... cho thẳng vào miệng, cố nuốt. Lập tức, cán bộ CSCĐ dùng kỹ võ thuật trấn áp, buộc đối tượng phải nhả gói ma túy ra.

Đêm ngày 11, rạng sáng 12-11-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Cao Văn Biên làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Khoảng 21h30, tại khu vực đường Vũ Tông Phan (phường Khương Đình), tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên cảnh sát dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Đối tượng lì lợm, ngoan cố định nuốt ma túy phi tang

Đối tượng lì lợm, ngoan cố định nuốt ma túy phi tang

Trong quá trình kiểm tra, đối tượng trên liên tục "liến thoắng", khẳng định bản thân "không có gì đâu", đòi cảnh sát không chạm vào người anh ta, để đối tượng tự lấy đồ ra.

Người đàn ông lần lượt rút đồ từ túi áo, túi quần để lên yên xe máy. Trong lúc thực hiện, đối tượng rút một gói nilon từ túi quần sau, kẹp vào kẽ tay, rồi chuyền sang tay bên kia, sau đó, anh ta tự đút thẳng gói này vào miệng, cố gắng nuốt.

Xác định đối tượng có hành vi nuốt ma túy để phi tang, cán bộ CSCĐ lập tức trấn áp, dùng kỹ năng võ thuật ép gập người này xuống, không cho anh ta nuốt gói nilon sâu vào trong. Sau đó, đối tượng đã bị buộc phải nhả gói ma túy từ miệng ra.

Gói heroin mà đối tượng buộc phải nhả ra khi bị CSCĐ Đặc nhiệm trấn áp

Gói heroin mà đối tượng buộc phải nhả ra khi bị CSCĐ Đặc nhiệm trấn áp

Danh tính của người đàn ông trên được làm rõ là Kiều Xuân Thiệp (SN 1971; trú tại thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Thiệp đã phải thừa nhận gói nilon của anh ta chứa heroin, do người này mua về để sử dụng. Đối tượng nghĩ rằng, khi nuốt ma túy để phi tang thì cảnh sát sẽ "không làm gì được", nên anh ta liều lĩnh thực hiện hành vi này.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Hành động phi tang ma túy bằng cách nuốt rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn rất liều lĩnh, cố thực hiện tới cùng, hòng né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Chúng tôi đã can thiệp rất nhanh, không cho đối tượng nuốt, buộc anh ta phải nhả ra".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Khương Đình để xử lý theo quy định của pháp luật.