Vì sao chàng sợ ràng buộc?

Vì sao chàng sợ ràng buộc?

ANTĐ - Chưa thực sự sẵn sàng, có người khác, sợ bị tổn thương… có thể là những lý do khiến chàng không muốn bị ràng buộc.

Tan vỡ một gia đình

Tan vỡ một gia đình

ANTĐ - Cố gắng giữ thái độ “trung lập” trước cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ của cha mẹ, tuy nhiên, Jack Willliams, 16 tuổi vô cùng đau buồn vì người cha quá mất bình tĩnh mà nghĩ quẩn.
Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết

Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết

ANTĐ - Con người hiện đại luôn sợ hãi cái chết, các loại ma quỷ hay những bộ xương khô. Thế nhưng ở thế kỷ 19, dưới triều đại Victoria lại xuất hiện những cách thức mai táng hết sức rùng rợn và đáng sợ với người còn sống.
Bạn gái tung đòn ghen triệt hạ “của quý” người yêu

Bạn gái tung đòn ghen triệt hạ “của quý” người yêu

ANTĐ - Dung cầm lọ dầu gió đổ ra tay rồi xức thẳng vào "cậu nhỏ" của người yêu. "Cậu nhỏ" đang mệt mỏi bỗng dưng râm ran rồi nóng rát lên trước sự bất ngờ của "thân chủ". Hùng không kịp trở tay thì người yêu đã đổ cả lọ dầu gió vào chỗ kín của mình.
Con chó tây

Con chó tây

ANTĐ - Dễ có đến hai tháng nay, tôi mới trở lại con đường này. Từ ngày cái quán bia hơi ở giữa phố sập tiệm, chẳng còn khách để đánh giày, tôi đành phải chuyển địa bàn làm ăn. Tôi tiếc cho một mối đánh giày đông khách bị mất và tiếc cho cả việc chẳng còn được nghe cụ Mẫn kể chuyện. 
Đã có người khác...

Đã có người khác...

ANTĐ - Tôi rất thích câu chuyện trong một bài báo, rằng trong một sự kiện nghệ thuật hôm đó, nghệ sỹ biểu diễn một tiết mục rất hay, nhiều người thích. Khi MC lên tiếng: “Xin quý vị một tràng pháo tay” thì chỉ có lẹt đẹt vài tiếng vỗ tay. Một ông vỗ tay hỏi mấy người xung quanh không vỗ rằng tiết mục không hay à? Họ trả lời: Hay! Nhưng vỗ tay thì đã có người khác vỗ rồi!
Người đi nhanh hơn “thần chết”

Người đi nhanh hơn “thần chết”

ANTĐ - Tự nhiên thấy một luồng điện chạy rân rân trong người, nổi da gà, đầu choáng váng,… trong bộ não hiện lên hình ảnh ở xã kia có người đang hấp hối và còn biết được vị trí xác chết đuối. Người có khả năng kỳ lạ này là anh Trần Văn Trường, SN 1975, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Cháu bé rất đáng thương!

Cháu bé rất đáng thương!

ANTĐ - Tôi đã chung sống với chồng 5 năm nay và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai 7 tuổi. Song, cách đây 1 tháng, chồng tôi thông báo cho tôi một tin động trời, anh đã có một đứa con riêng. Đó là một cháu gái...
Món quà cuối đời của người đàn ông vô sinh

Món quà cuối đời của người đàn ông vô sinh

ANTĐ - Dũng cảm mang 3 sợi tóc của một người thanh niên đi xét nghiệm quan hệ huyết thống nhưng phải cố gắng lắm ông Quang mới bớt hồi hộp, lo lắng để có thể đọc tờ giấy ghi kết quả. Bởi đằng sau sự lo lắng ấy là cả một câu chuyện trong quá khứ.