Cố mà khỏe mạnh

ANTD.VN - Khảo sát mới đây ở TP.HCM cho thấy, hầu hết các căng tin trong các bệnh viện đều bán hàng hóa với giá cao hơn thị trường rất nhiều bác ạ.

- Chắc chỉ đối với các bệnh nhân giàu, các quán này mới đòi giá ngất ngưởng, chứ người nghèo lấy đâu tiền mua với giá đắt như thế?

- Nhà giàu họ có điều kiện, ai ăn uống, mua bán tại các bệnh viện làm gì. Khách vào đây chủ yếu là bệnh nhân nghèo ở xa và người nhà của họ.

- Biết hoàn cảnh bệnh nhân như thế, sao các quán này bán đắt thế nhỉ?

- Thì khi đấu thầu họ phải bỏ giá cao mới trúng được. Họ phải bán đắt mới bù được tiền thuê mặt bằng hàng tháng và các khoản ABC khác.

- Tôi tưởng trong hợp đồng giữa hai bên, phía kinh doanh phải cam kết không tăng giá bừa bãi chứ?

- Bệnh viện chỉ quan tâm tới giá bỏ thầu thôi. Người kiểm tra giám sát cũng không có nên các chủ căng tin tha hồ tự tung tự tác.

- Biết nơi này bán đắt sao bệnh nhân không ra ngoài mua cho rẻ?

- Lạ nước lạ cái biết mua ở đâu. Họ ốm đau, làm gì còn sức chạy ra ngoài, đành phải chấp nhận vì lý do sức khỏe yếu.

- Bệnh viện tăng giá hàng loạt, căng tin thì  “móc túi” bệnh nhân bần cùng, tôi với bác cố mà khỏe mạnh, chớ có bước chân vào viện. Sợ lắm.