Cô gái bị hãm hiếp và sát hại dã man ngay trước ngày đi làm

ANTD.VN - Được bạn gái của người bạn nhờ chở đi lấy đồ dùng cá nhân, Linh nhanh chóng nổi dụng vọng. Không chỉ hãm hiếp cô gái xa quê, đối tượng còn đang tâm sát hại dã man và cướp tài sản của người xấu số.

Xét thấy hành vi tội phạm của Lê Quang Linh (SN 1988, trú ở xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cuối ngày 20-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về cả 3 tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm đã rõ tội phạm mà Lê Quang Linh gây ra. Cụ thể, đối tượng và anh Lò Văn Lợi (SN 1988, trú ở Thanh Hóa) vốn là bạn bè thân thiết của nhau. Ngay trước khi vụ án xảy ra, anh Lợi nhờ Linh xin cho cô bạn gái tên Siu H’ Th (SN 1995, quê ở Gia Lai) vào làm công nhân tại một công tay may ở huyện Hoài Đức.

Đối tượng mất hết tính người, Lê Quang Linh bị áp giải trở lại trại giam

Nhận lời bạn, chiều 9-10-2015, Linh chở chị Th đến doanh nghiệp xin đi làm thực hiện cuộc phỏng vấn. Để chị Th tại đây, đối tượng quay về một quán nhậu ở xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) uống rượu với anh Lợi.

Chập tối cùng ngày, được công ty may đồng ý nhận vào làm việc ngay ngày hôm sau, nên chị Th vui mừng tìm tới quán nhậu, nơi bạn trai và Linh đang uống rượu báo tin vui. Tại đây, sau cuộc rượu túy lúy, Linh hỏi mượn chiếc xe máy và bảo anh Lợi đi mua cho đối tượng cái thẻ cào điện thoại.

Thế nhưng do uống quá chén nên trong lúc đi mua thẻ điện thoại, anh Lợi đã thiếp đi tại ghế đá trong Thiên Đường Bảo Sơn. Khi tỉnh lại gọi điện cho bạn gái, anh này được biết chị Th vừa nhờ Linh chở về một khu công trường xây dựng, cũng ở huyện Hoài Đức để lấy đồ dùng cá nhân.

Trong khi ấy, trên đường chở bạn gái của bạn cùng đồ đạc đến điểm hẹn gặp anh Lợi, Linh bất ngờ nảy sinh dục vọng thấp hèn. Thế nên ngay lập tức, đối tượng liền phi thẳng xe máy tới khu vực vắng người qua lại.

Bị kẻ tà dâm giở trò đồi bại, cô gái quê Tây Nguyên ra sức chống cự và bị Linh đánh ngất. Sau đó, trong lúc kẻ mất hết tình người làm điều bỉ ổi, chị Th đã tỉnh lại và tiếp tục phản kháng thì bị “yêu râu xanh” đánh vào mặt lần thứ 2.

Tàn ác hơn nữa là ngay sau đó, đối tượng còn dùng luôn áo ngực và dây đeo túi xách của nạn nhân siết cổ chị Th đến chết.

Kéo thi thể cô gái xấu số vào bụi cây dại ven đường, Linh lấy nốt chiếc điện thoại của bị hại mang về chỗ ở cất giấu. Nhưng chỉ ngày hôm sau, kẻ hãm hiếp và giết hại bạn gái của người bạn đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Bị đưa ra tòa án xét xử, đối tượng mất hết tính người không chịu khai báo nhiều, đồng thời liên tục có những hành vi tiêu cực. Thậm chí, trong lúc HĐXX sơ thẩm xét hỏi, đối tượng còn tự đập đầu xuống đất tự tử, song bị lực lượng cảnh sát tư pháp vô hiệu hóa.