Vụ trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới vượt ngục

Có đồng phạm và mối họa khi ông trùm trở lại?

ANTĐ - Ủy ban An ninh Quốc gia Mexico cho biết, Joaquin “El Chapo” Guzman - trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới, ngày 12-7 đã vượt ngục thành công lần thứ hai sau hơn 1 năm bị bắt giam trở lại. Với việc đào đường hầm dài 1,5km trong điều kiện bị giam giữ ngặt nghèo, Joaquin Guzman được mang thêm một biệt danh mới “Con chuột chũi” hay “kẻ vượt ngục hàng loạt” cùng với nhiều biệt danh khác như: “El Chapo” (Gã lùn, do Joaquin Guzman chỉ cao 1,68m), hay “ông trùm của các ông trùm”...

Có đồng phạm và mối họa khi ông trùm trở lại? ảnh 1
“Con chuột chũi” khoét đường hầm dài 1,5km

Hãng tin AP dẫn nguồn tin của Ủy ban An ninh Quốc gia Mexico cho biết, lần cuối Guzman được nhìn thấy trên camera an ninh là vào lúc 20h52’ ngày 11-7 (giờ địa phương) khi y đi vào khu vực nhà tắm ở nhà tù Altiplano. Chỉ trong giây lát sau khi y biến mất khỏi tầm nhìn camera an ninh, lính gác tiến vào, nhưng phát hiện phòng giam trống rỗng, không còn thấy Guzman trong đó nữa. 

Theo nhà chức trách, Guzman đã trốn thoát qua đoạn đường hầm 1,5km tại khu vực nhà tắm của phòng giam. Y đã lách qua khe hở rộng 45x45cm ở sàn nhà tắm và dùng thang dài khoảng 1m để leo xuống đường hầm. Đường hầm rộng 65cm, cao 1,5m có ánh sáng và có hệ thống thông gió, dẫn tới một bãi xây dựng bị bỏ không. Bên trong tòa nhà gần nhà tù, cảnh sát phát hiện một chiếc giường, nhà bếp. Điều này cho thấy những kẻ đào hầm có thể đã ở lại đây nhiều ngày.

Kênh tin tức FoxNews dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong tại buổi hợp báo hôm 14-7 rằng, nhà tù Altiplano có tiêu chuẩn an ninh không kém so với các nhà tù kiên cố ở Mỹ và Canada, Guzman sẽ không thể nào đào thoát được nếu không có tay trong giúp đỡ. Bởi lẽ, y luôn bị áp dụng các biện pháp giám sát tăng cường, trong đó có một vòng tay theo dõi dấu vết, mặc dù vòng tay này chỉ hoạt động bên trong khuôn viên nhà tù, các kỹ sư xây dựng tính toán rằng để đào được hầm dài 1,5 km, độ sâu 19 mét, có bề rộng khoảng 80 cm, đồng phạm của Guzman đã phải đào hơn 2.000 mét khối đất đá, và số đất đá này đủ để vận chuyển trên 300 chuyến xe tải.

Việc đào hầm vào nhà tù không thể diễn ra rầm rộ, bởi vậy mỗi ngày chúng chỉ có thể cho 2 người đào 8-10 tiếng đồng hồ và cho một chuyến xe tải chở đất đá hoạt động. Như vậy, mỗi ngày chúng chỉ đào được khoảng 4,3 mét hầm, tống ra ngoài 7 mét khối đất đá. Với khối lượng công việc như vậy, bọn tội phạm đã phải đào miệt mài trong khoảng 300 ngày mới hoàn thiện đường hầm trên.

Ông Joe Garcia, cựu đặc vụ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, người từng có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với tội phạm đường hầm ở biên giới Mỹ - Mexico, cho biết đường hầm giúp Guzman tẩu thoát dài hơn bất cứ đường hầm nào ông từng thấy. Để đào được một đường hầm dài và chính xác như vậy, chắc chắn những kẻ cướp ngục phải tiếp cận được những thông tin mật về cấu trúc, kết cấu của nhà tù Altiplano cũng như việc bố trí các hệ thống báo động và camera. “Việc đào đường hầm này không chỉ đơn giản cứ dùng xẻng và cuốc chim là xong. Nó là cả một chiến dịch phức tạp. Làm sao các cai ngục có thể không nghe thấy những tiếng động phát ra từ dưới đường hầm này? Điều đó là không thể” - ông Alonzo Pena, cựu quan chức Biên phòng Mỹ nhận định.

Ngoài ra, lần cuối cùng các cai ngục nhìn thấy Guzman là vào lúc 20h52’ ngày 11-7 (giờ địa phương). Đây là khu vực “điểm mù” của camera giám sát trong buồng giam, nhưng sau khi không thấy hắn ta xuất hiện trở lại, các cai ngục mới tá hỏa đi kiểm tra và phát hiện một miệng hầm hình vuông, mỗi chiều 50 cm ngay dưới sàn buồng tắm.

Bộ trưởng Chong đã gọi “đây là một vụ xâm phạm an ninh công nghệ cao”, bởi hệ thống đường hầm của chúng đã xuyên qua 26 lớp hàng rào an ninh dày đặc cùng 720 camera giám sát, trong khi việc đào hầm không thể nào không gây ra tiếng động. Cho nên, các chuyên gia nghi ngờ rằng chính các nhân viên trong nhà tù đã cố tình làm ngơ những tiếng đào bới thình thịch dưới chân họ và tạo điều kiện để tên trùm Guzman có thể tẩu thoát.

Có đồng phạm và mối họa khi ông trùm trở lại? ảnh 2

Ông trùm đang trốn ở đâu?

Ngay sau vụ vượt ngục của tên trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman, lực lượng an ninh Mexico đã dựng nhiều chốt kiểm soát trên các tuyến đường xung quanh nhà tù liên bang Altiplano. Theo hãng tin AP, Mexico đang triển khai một cuộc truy lùng quy mô lớn trên khắp cả nước. Các chuyến bay từ phi trường Toluca gần đó tạm đình trệ. Nhiều trạm kiểm soát được thiết lập. Đồng thời, cảnh sát tại bang Sinaloa, quê hương và cũng là “thành trì” của Guzman, đã triển khai lực lượng sẵn sàng truy bắt tội phạm. 

Trong khi đó, chính quyền Guatemala cũng cử một đội đặc nhiệm đến khu vực biên giới với Mexico để tìm kiếm tội phạm vượt ngục - Joaquin “El Chapo” Guzman (Cảnh sát từng bắt Guzman tại Guatemala năm 1993). Bộ Nội vụ Guatemala cho biết, họ thường xuyên liên hệ với Đại sứ quán Mexico để phối hợp truy tìm ông trùm Guzman. Phía Mỹ cũng đang bày tỏ mối quan tâm đến vụ đào thoát lần hai của Guzman. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cho biết, Mỹ sẵn sàng làm việc với Chính phủ Mexico để truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

Ngày 13-7, Chính phủ Mexico đã treo thưởng 60 triệu Peso (khoảng 3,8 triệu USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về trùm ma túy đào tẩu trùm ma túy Joaquin Guzman. Đồng thời sa thải giám đốc nhà tù Altiplano, nơi giam giữ Guzman trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ các bảo vệ nhà tù này đã giúp trùm ma túy vượt ngục. Bên cạnh đó, Tổng chưởng lý Arely Gomez cho biết 34 quan chức và 17 tù nhân đã bị công tố viên thẩm vấn. Hiện chưa có ai bị cáo buộc.

Thông báo được đưa ra sau khi 2 bức ảnh được đăng tải lên mạng như đang chế nhạo chính quyền Mexico. Một bức ảnh là Guzman ngồi trên máy bay và bức ảnh còn lại cho thấy tỷ phú ma tuý này đang hưởng thụ tự do với một chai bia. Hai bức ảnh này được cho là do một trong các con trai của Guzman gửi đến một blog giám sát tình hình chiến tranh ma tuý ở Mexico. Một điều đáng ngờ là bức ảnh trong tù gần đây của Guzman cho thấy đầu hắn bị cạo trọc và không hề có bộ ria mép đặc trưng trong khi 2 bức ảnh trên, hắn lại có tóc và râu. Nếu bức ảnh được xác nhận thì đây chính là một trong những động thái đầu tiên của tên trùm khét tiếng sau khi trốn khỏi nhà tù Altiplano.

Một động thái khác chính là lời đe dọa trên Twitter gửi tới ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông Donald Trump nên dừng lại luận điệu chống Mexico của mình. Tờ Daily News nói chưa thể xác minh @ElChap0Guzman có thật sự là của Guzman không nhưng tài khoản đó có hơn 272.000 người theo dõi và được lập từ tháng 6-2012. Tài khoản này từng đe đoạ Tổng thống Enrique Pena Nieto: “Cả ông nữa, đừng bao giờ gọi tôi là tội phạm khi tôi có thể cho người khác việc làm, không giống như cái Chính phủ chết tiệt của ông”.

Sau vụ vượt ngục ngoạn mục hồi cuối tuần qua, uy thế của Guzman càng lên cao. “Giới tội phạm rất ngưỡng mộ ông ta, chúng chắc chắn sẽ hân hoan chào đón ông trùm quay trở lại” - Mike Vigil, cựu quan chức Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ nói. Trong những ngày Guzman ngồi tù, thân tín của y là Ismael “El Mayo” Zambada tạm thay thế vị trí thủ lĩnh của Sinaloa. Theo ông Vigil, nếu cảnh sát không thể bắt lại Guzman trong vài ngày tới, rất có thể Guzman sẽ tìm đường đến vùng núi ở phía Tây Bắc bang Sinaloa. Khi đó, Zambada sẽ rất vui mừng hoặc buộc phải trao trả lại “ngôi vương” cho Guzman.

Ông Vigil lo ngại, khi Guzman trở lại chỉ huy và điều hành Sinaloa Cartel - mạng lưới tội ác khét tiếng, chuyên thực hiện các vụ buôn lậu ma túy và rửa tiền trong vòng 48 giờ, cuộc đấu tranh chống băng đảng ma túy của Chính phủ Mexico và giới chức Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. “Guzman là kẻ chinh phục. Y muốn thao túng toàn bộ việc buôn lậu ma túy ở Mexico. Cách duy nhất là giành giật thêm nhiều lãnh thổ, khiến tình hình nghiêm trọng hơn” - ông Vigil nói.