Cô dâu bỏ trốn sau khi đào mỏ...hàng tá ông chồng

ANTĐ - Một phụ nữ trẻ ở bang Kerala, Tây Nam Ấn Độ đã bị cảnh sát ra lệnh truy nã sau khi bị tố cáo đã lừa tình và tiền của hàng tá đàn ông.

Shahanaz, 33 tuổi, người được cho là trong khoảng thời gian vài năm đã cưới chồng khoảng 15 lần. Con số thực có thể lên tới hơn 50 lần. Sự việc chỉ được phát hiện khi hai trong số các đức ông chồng của cô đến tố cáo với cảnh sát. 

Với chiêu bài tự nhận mình là đứa trẻ mồ côi từ tấm bé, đang học chuẩn bị cho các kì thi công chức để làm luật sư cho toàn án Madras, Shahanaz đã thuyết phục các đức ông chồng cung cấp tiền bạc để thi công chức sau đó viện cớ phải vào trường nữ sinh để ôn thi rồi chuồn thẳng. 

 Chân dung “cô dâu chạy trốn”

Chân dung “cô dâu chạy trốn”

Theo anh Prasanna, một cầu thủ bóng đá và là nạn nhân cho biết, có lần đã có một người tố cáo mình mới là chồng của cô ta với cảnh sát nhưng tại đồn Shahanaz đã đưa ảnh cưới ra để chứng minh Prasanna mới chính là chồng đích thực còn người kia chỉ là bạn nên khi đó cô ta vẫn chưa bị phát hiện.  

Danh sách những người đàn ông là chồng của cô ta ngày một dài thêm khi các đức ông chồng lần lượt đứng ra tố cáo.

Cảnh sát hiện đang tiến hành truy nã kẻ lừa đảo. Họ còn nghi ngờ Shahanaz dính líu tới nhiều hoạt động phạm tội khác.