Có chút hơi men, gã trai vung dao chém chết hàng xóm

ANTĐ -Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày mà sau khi đã có chút hơi men trong người, giữa những người đã từng là hàng xóm láng giềng của nhau đã ra tay sát hại nhau. Để rồi một người phải đi tù, một người phải mất mạng. Đó là bài học chung cho mọi người, cũng là cái giá quá đắt phải trả cho cách hành xử bạo lực.

Bị cáo Đỗ Văn Cường tại phiên tòa lưu động

Vào khoảng 8 giờ ngày 8-12-2013, sau khi uống rượu, Đỗ Văn Cường, sinh năm 1986, trú  tại thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cầm theo con dao giấu trong người sang nhà anh Nguyễn Anh Tú ở cùng thôn để tìm bố.

Biết mọi người đang chuẩn bị đánh bài nên Cường thách đố đánh bài với mình thắng thua bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng anh Tú từ chối. Sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, làm hư hỏng một số đồ dùng trong nhà. Được mọi người can ngăn, Cường bỏ về nhà. Thấy cường cầm dao sang nhà mình gây sự, Tú cầm theo một chiếc cây sang nhà Cường để hỏi chuyện. Tới nơi, Tú gọi "thằng Cường đâu"? Lúc này Cường vẫn cầm con dao trên tay, liền dùng dao chém vào cổ, làm anh Tú gục ngã xuống nền nhà. Kiểm tra thấy anh Tú đã chết, Cường đóng cửa lại không cho ai vào. Sau khi được mọi người vận động, Cường mới mở cửa để mọi người đưa anh Tú đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó Cường đã bị lực lượng Công an bắt giữ cùng hung khí gây án.

Ngày 6-5-2014, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án trên ra xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Nam Bình và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường 18 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 113 triệu đồng và chịu trách nhiệm hỗ trợ nuôi con nhỏ của anh Nguyễn Anh Tú cho đến năm 18 tuổi.