“Cơ chế xin – cho” giữa sếp và nhân viên

ANTĐ - Một mặt Hoa sẽ vẫn duy trì tình cảm với người yêu ở quê - như của để dành, mặt khác, cô sẽ "cặp" với sếp để lợi dụng cả trong công việc và tiền bạc.

Xuất phát từ nhu cầu của cả hai nhân vật chính: sếp muốn "săn" tình còn nhân viên muốn "săn" tiền, danh vọng, sự xin - cho đầy tính toán có cơ hội nảy sinh ngày càng phổ biến trong các cơ quan công sở hiện nay. Khi chưa bước vào "cơ chế" ấy, ai cũng nghĩ mình là người được lợi nhưng ít ai ngờ rằng, đã có quá nhiều nhân vật chính phải dở khóc dở cười, mất cả chì lẫn chài mà chính bản thân mình ít ngờ đến…

Người tính không bằng trời tính

Đó là câu mà Hoa (Phúc Thọ - Hà Nội) vẫn thường than thở với cô bạn thân mỗi khi gặp nhau. 28 tuổi, lẽ ra giờ này Hoa đã yên bề gia thất bên người đàn ông gắn bó với cô suốt ba năm nếu như cô không bước chân vào mối tình vụ lợi với sếp của công ty cô. Nghĩ lại những ngày tháng "cặp kè" tay ba ấy, Hoa luôn trách mình sao nông nổi khi nghĩ mọi thứ thật dễ dàng, để cuối cùng, cô lại là người thiệt nhất.

Tốt nghiệp đại học thương mại khoa kế toán, Hoa vác hồ sơ đi khắp Hà Nội để tìm một công việc phù hợp với một sinh viên kế toán mới ra trường. Thi đại học đến lần thứ ba mới đỗ nên khi ra trường, Hoa đã 25 tuổi. Làm thu ngân ở một số nhà hàng, rồi xin làm thống kê ở công ty may nhưng Hoa cảm thấy chưa công việc nào phù hợp với năng lực của mình đã có. Hoa cũng muốn tìm được công việc với mức thu nhập khá bởi giá cả ngay càng đắt đỏ. Kiên trì lăn lộn đem hồ sơ đi xin việc tiếp, Hoa được nhận vào làm kế toán trong một công ty xây dựng. Với hình thức bên ngoài ưa nhìn, ăn nói lại có duyên, khéo léo nên không mất nhiều thời gian, Hoa đã thích nghi được với môi trường làm việc của công ty cũng như quen biết mọi người.

Sự nhanh nhẹn, có duyên và hấp dẫn của Hoa nhanh chóng lọt vào mắt phó giám đốc công ty. Vị sếp phó thường gọi điện hỏi thăm Hoa về công việc, đời tư, thể hiện sự quan tâm tới cô nhân viên chỉ bằng tuổi con mình. Cứ hết giờ làm việc, sếp lại gọi điện mời cô đi ăn, đi uống cafe để tiện trao đổi công việc. Với sự nhạy cảm, Hoa cảm nhận được tình cảm "khang khác" mà sếp dành cho cô. Khi thấy sếp gọi điện quan tâm, mời đi ăn uống, lúc đầu cô cũng từ chối vì cô không muốn để sếp hiểu nhầm về mình. Hơn nữa cô cũng đã có người yêu ở quê chuẩn bị cưới nên Hoa dứt khoát từ chối. Nhưng dần dần, Hoa thấy sếp quan tâm tới mình thực sự, lại là nhân viên mới, sợ sếp "trù dập” nến khi sếp "năn nỉ" tới lần thứ ba thì cô nhận lời.

Sếp đưa cô đi ăn ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, đưa cô đi mua sắm quần áo hàng hiệu trị giá hàng triệu đồng - những bộ quần áo mà Hoa đã từng ước mình được mặc dù chỉ một bộ mà thôi. Sếp cũng bóng gió xa gần về tình cảm sếp dành cho Hoa, về những ưu ái sếp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô trong tương lai cả về công việc lẫn chu cấp đời tư. Sếp rất thẳng thắn nhưng lại thể hiện tình cảm rất chân thành với Hoa nên trong đầu cô bất chợt lóe lên ý nghĩ: một mặt Hoa sẽ vẫn duy trì tình cảm với người yêu ở quê - như của để dành, mặt khác, cô sẽ "cặp" với sếp để lợi dụng cả trong công việc và tiền bạc. Thấy "mối tình tay ba" ấy thuận lợi cho mình nên Hoa nhận lời “yêu" sếp - thăng chức cho sếp lên làm "người tình". Hoa rất khéo sắp xếp để hẹn hò với cả người yêu và người tình. Những khi đi làm Hoa kín đáo dùng ánh mắt đa tình đong đưa với sếp phó, khi về quê lại tắt máy điện thoại cho an toàn khi ở bên cạnh anh người yêu. Hoa được sếp bênh vực trong công việc, chu cấp tiền bạc nên cuốc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Hoa diện đồ xịn, xài hàng hiệu nên cô càng ngày càng đẹp hơn. Lúc nào sếp có nhu cầu alo là Hoa lại ngoan ngoãn như chú mèo con nằm trong lòng sếp.

 

Hoa khéo léo tính toan, sắp xếp các cuộc hẹn giữa người yêu và người tình rất kỹ lưỡng và cô chắc chắn kế hoạch của mình không bao giờ bị vỡ lở. Nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính", Hoa có sắp xếp khéo đến mấy cũng không ngờ tới những tình huống tình cờ. Hóa ra, Mạnh - người yêu Hoa - một hôm có việc ra Hà Nội, để gây bất ngờ cho người yêu, Mạnh không gọi điện trước mà đến chờ người yêu ở cổng công ty. Hết giờ làm, anh vừa thấy người yêu ra trước thì thấy một "ông bụng béo" theo sau, rồi xe nàng đi trước, xế của ông kia cũng theo sau cùng một hướng. Không hiểu sao Mạnh có linh cảm gì đó nên anh phóng xe theo sau hai người. Và Mạnh như chết điếng khi thấy cả hai dừng chân tại một nhà nghỉ sang trọng ven Hồ Tây. Mạnh về nhà trọ đợi Hoa, mãi gần tám giờ tối mới thấy cô về, anh thấy Hoa giật mình nhưng lại nói dối đi gặp bạn học. Mạnh nói thẳng với Hoa, cả bức ảnh anh kịp chụp trước khi Hoa và vị sếp kia lên nhà nghỉ, khiến Hoa không chối được, chỉ xin Mạnh tha thứ nhưng anh lạnh lùng bỏ đi. Cay cú vì bị phan bội, sáng hôm sau, Mạnh lên công ty làm ầm í khiến mọi người ngã ngửa, Hoa xấu hổ quá nên nghỉ việc ngay hôm đó. Cô cũng ít về quê vì xấu hổ với gia đình, làng xóm.

Mất cả chì lẫn chài

Ngồi trong nhà, nghe vợ chì chiết, đay nghiến, ông B.V.D (Long Biên - Hà Nội) cũng không dám phản ứng nửa lời bởi ông vừa phản bội gia đình, vừa bị "bồ nhí" lừa mất hết cả vốn liếng hai vợ chồng dành dụm báo nhiêu năm. Ông D là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, đã ngoài ngũ tuần, vợ cũng đã nghỉ hưu sớm về lo nội trợ. Kế toán của cửa hàng là Loan - cô gái gần 30 tuổi, chưa chồng con. Thường xuyên làm việc cùng một văn phòng nhỏ, dần dần, ông D lại có tí "xao lòng" trước người phụ nữ trẻ và phơi phới ấy. Cặp bồ với Loan, ông D ra sức chiều chuộng để lấy lòng cô. Từ việc tin tưởng giao toàn bộ vốn liếng cửa cửa hàng cho Loan quản lý thu chi không cần kiểm tra đến việc ông chu cấp toàn bộ tiền sinh hoạt, mua sắm, du lịch cho Loan hàng tháng, ông cũng nhận được "tình cảm" của Loan. Được Loan chiều chuộng, ông D lại càng không tiếc của, Loan muốn gì là ông chiều nấy. Mọi việc trong gia đình đã có vợ và các con lo toan nên ông D thừa thời gian để vi vu cùng người đẹp.

Cặp với Loan được một năm thì Loan nhỏ nhẹ muốn ông mua cho cô ta một căn chung cư để sống cho thoải mái. Ông D ngỡ ngàng vì không nghĩ cô bồ dịu dàng của mình lại đòi hỏi cao vậy. Tiền sinh hoạt, chi tiêu ông có thể "bao" toàn bộ nhưng việc mua căn hộ chung cư trị giá tiền tỷ thì ông không nghĩ tới. Tiền trong nhà vẫn do vợ quản lý nên ông cũng khó có lý do thuyết phục. Ông động viên cô chịu khó vài năm nữa để ông sắp xếp thì cô bồ giãy nảy lên không chịu. Lúc đầu cô bồ còn nịnh ngọt ông, sau thấy vẫn không được cô "chuyển hướng" dọa sẽ tố với vợ ông chuyện tình cảm của ông với ả. Loan đưa cho ông xem hàng tệp ảnh chụp cảnh ân ái của hai người ở các khu du lịch (mà ông nói dối vợ là đi với bạn cựu chiến binh ngày trước), ở trong các khách sạn, nhà hàng cao cấp. Ông ngã ngửa, biết là đã mắc bẫy lừa của Loan nhưng đã quá muộn. Sáng hôm sau tới cửa hàng, kiểm tra sổ sách thu chi, ông mới biết Loan đã mang hết vốn của cửa hàng bỏ đi. Tập ảnh gửi tới gia đình ông khiến vợ con ông "sốc nặng" ông chỉ biết im như thóc ngần ấy tuổi vẫn bị mắc bẫy mỹ nhân, để rồi mất cả chì lẫn chài.