[Clip] Trẻ tự kỷ và câu chuyện cảm động về hành trình của người mẹ

ANTD.VN -  “Con chị bị điên đấy, mang vào bệnh viện tâm thần khám đi chứ!”, giáo viên mầm non gọi điện báo với mẹ An Tôn như vậy, và buộc An Tôn phải thôi học. An Tôn khi ấy đã 3 tuổi, sau đó em được mẹ đưa đến rất nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội khám chữa… nhưng đều phải nhận những cái lắc đầu của bác sỹ. Kể từ đó đến nay, bằng tình yêu thương vô bờ bến, chị Phạm Hương Giang (mẹ An Tôn) đã luôn đồng hành cùng con, cho đến khi hiểu tình trạng của con là biểu hiện của hội chứng tự kỷ (một dạng khuyết tật về não). Hiện tại, An Tôn đã 20 tuổi, em có thể giao tiếp với mọi người, kiềm chế được hành vi, và đặc biệt là nói tiếng Anh thành thạo với người nước ngoài.

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng