[CLIP] Gã giang hồ 'chơi chiêu' bất thành khi gặp tổ cảnh sát 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa thoáng thấy bóng tổ công tác Y8/141 trước mặt, gã đàn ông có nhiều tiền án, tiền sự đã lập tức dừng xe, vờ nghe điện thoại. Bất ngờ, tên này quay lưng bỏ chạy. Khi bị chặn, hắn đã ném túi xách xuống đường, đá vào gầm xe taxi.

Chiều 5-2-2021, tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội do Trung tá Phạm Anh Tuấn (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm).

Đến 16h15, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Đáng chú ý, khi vừa thoáng thấy bóng của tổ cảnh sát 141, đối tượng trên đã dừng xe máy giữa đường, rồi vờ rút điện thoại ra nghe. Vừa dùng điện thoại, người này vừa đi bộ ngược trở lại, bỏ xe máy tại chỗ.

Có nhiều tiền án, tiền sự nên đối tượng rất quanh co, lì lợm
Có nhiều tiền án, tiền sự nên đối tượng rất quanh co, lì lợm

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Trung tá Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo cán bộ của tổ Y8/141 bố trí đội hình tiếp cận. Lập tức, đối tượng trên bỏ chạy. Khi tới gần chiếc xe taxi đỗ bên đường, anh ta thả chiếc túi đang khoác xuống đất, rồi lấy chân đá mạnh túi vào gầm ô tô.

Toàn bộ hành vi phi tang nói trên đã bị tổ công tác ghi nhận. Cảnh sát đã yêu cầu đối tượng nhặt chiếc túi lên, đi về khu vực chốt 141.

Tại đây, tổ Y8/141 phát hiện trong túi có 2 gói nilon cỡ lớn đựng đầy viên nén màu xanh, 2 gói nilon đựng tinh thể màu trắng và 1 gói nilon đựng chất bột màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp, ma túy đá và heroin.

Các gói ma túy được phát hiện trong chiếc túi mà đối tượng cố gắng phi tang
Các gói ma túy được phát hiện trong chiếc túi mà đối tượng cố gắng phi tang

Đấu tranh tại chỗ, ban đầu, người đàn ông quanh co, nói "không biết là gì". Sau đó, đối tượng thừa nhận rằng, đồ của anh ta là ma túy.

Danh tính của người đàn ông trên được làm rõ là Trần Anh Tuấn (SN 1970; trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tuấn là đối tượng đã có 5 tiền án, tiền sự, trong đó có tội liên quan tới ma túy.

Tại chốt 141, Tuấn rất quanh co, dối trá. Anh ta nói "không nhớ có bao nhiêu tiền án, tiền sự". Chỉ tới khi tổ công tác đấu tranh quyết liệt, Tuấn mới trình bày chi tiết.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Trung tá Phạm Anh Tuấn cho biết: "Đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nên rất lì lợm. Anh ta vừa chạy, vừa thả túi và đá vào gầm xe ô tô, hòng phi tang ma túy. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi đó đều không thể qua mắt chúng tôi".

Sau khi làm rõ, tổ Y8/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) để xử lý theo quy định của pháp luật.