[CLIP] Cảnh sát Cơ động truy bắt kẻ giấu ma túy 'như trong phim'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện gói ma túy giấu ở cạp quần, đối tượng vùng bỏ chạy quyết liệt. Quá trình truy bắt kẻ ngoan cố này có diễn biến "như trong phim".

Đêm ngày 9, rạng sáng 10-8-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Hà Kiên làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Ba Đình.

Tới 22h50, tại khu vực đường Hồng Hà (phường Yên Phụ), tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên 1 xe máy, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn, nên cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Nam thanh niên manh động, liều lĩnh đã bị khống chế sau màn truy bắt "như trong phim"

Nam thanh niên manh động, liều lĩnh đã bị khống chế sau màn truy bắt "như trong phim"

Khi xuống xe, các đối tượng liên tục xin nộp phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm để di chuyển ngay, vì "có việc gấp". Tuy nhiên, cán bộ CSCĐ kiên quyết 2 đối tượng chấp hành yêu cầu kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam thanh niên ngồi sau giấu 2 gói nilon đựng tinh thể màu trắng và các viên nén màu đỏ ở cạp quần. Lúc này, đối tượng đặc biệt manh động, đẩy ngã cảnh sát và bỏ chạy quyết liệt vào ngõ sâu.

Hai gói ma túy được đối tượng giấu trong cạp quần

Hai gói ma túy được đối tượng giấu trong cạp quần

Lập tức, Thượng úy Nguyễn Hà Kiên bố trí người trông giữ đối tượng cầm lái, rồi triển khai đội hình truy bắt kẻ bỏ trốn. Do trời tối, ngõ sâu nên việc truy vết đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Các cán bộ trong tổ CSCĐ đã chia nhau tìm kiếm, và lần ra dấu vết của nam thanh niên ở trong... vườn nhà dân. Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến vào vị trí khả nghi thì phát hiện đối tượng đang nằm sát đất, dùng một tấm mái tôn che lên để ngụy trang.

Tổ CSCĐ đã nhanh chóng khống chế nam thanh niên trên. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận 2 gói nilon mà anh ta giấu trong cạp quần chứa ma túy, trong đó, gói tinh thể màu trắng là ma túy đá, còn các viên màu đỏ là ma túy tổng hợp (dạng "ngựa"). Số ma túy này được đối tượng mua với số tiền 500.000 đồng.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Danh tính của nam thanh niên manh động trên được làm rõ là Vương Minh Đức (SN 1992; trú tại ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Đức là đối tượng đã có 1 tiền án.

Người đi cùng Đức là Nguyễn H (SN 1999; trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). H cũng đã có 1 tiền án.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Do từng đi tù nên các đối tượng rất ranh mãnh, tìm cách đối phó. Lúc kiểm tra, họ kêu đau bụng, đứng không vững, vật vã hòng gây mất tập trung. Sau đó, đối tượng Đức vụt chạy rất nhanh, và ẩn nấp kỹ. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết tâm truy bắt bằng được".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Yên Phụ để xử lý theo quy định của pháp luật.