Chuyện tình tay ba của “Gái già xì tin”

ANTĐ - Một cô phóng viên cận kề tuổi 30, giỏi giang, xinh đẹp nhưng bị xếp vào hàng “già và ế”. Một câu chuyện tình tay ba hài hước nhiều hơn là éo le… là câu chuyện độc đáo trong bộ phim “Gái già xì tin”. Phim sẽ lên sóng kênh VTV6 vào tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8-12 tới. 

“Gái già” trong phim vướng vào câu chuyện tình tay ba hài hước

Xinh nhưng vẫn… “ế”!

“Gái già xì tin” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt cách đây hơn một năm của cây viết trẻ Nguyễn Thu Thủy. Những trang sách từng tạo nên “cơn sốt” người đọc khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phái nữ, nhất là những cô gái đã, đang và sắp… già. Đạo diễn Trần Quang Vinh chia sẻ, anh gần như giữ lại tất cả cốt truyện, ngay cả tên nhân vật, duy chỉ có nhân vật chính khi lên phim thì hơi khác một chút về ngoại hình. Theo đó, thay vì nhan sắc bình thường như trong tiểu thuyết thì nhân vật chính – một cô phóng viên gần 30 tuổi mà chưa có người yêu khi lên phim lại vô cùng xinh đẹp. 

Người được Quang Vinh “chọn mặt gửi Vàng” cho vai diễn này là Phương Oanh - một gương mặt còn rất mới, từng xuất hiện ở một vài phim nhưng chỉ trong vai phụ. Ấn tượng với vẻ hồn hậu trẻ trung của Phương Oanh song bản thân đạo diễn Quang Vinh cũng không biết rằng cô từng dự thi “Hoa hậu Trang sức 2009” và lọt vào Top 10 cuộc thi này. 

Trước một câu chuyện ngẫu hứng được hư cấu theo “môtip” mơ mộng và lãng mạn thường thấy trong các bộ phim Hàn Quốc, đạo diễn Quang Vinh khẳng định anh sẽ dựng thành một bộ phim về đề tài tình yêu đậm chất Việt Nam. Khán giả sẽ không thấy những cảnh quay kỹ xảo hay những pha hành động gay cấn. Thay vào đó, phim sẽ lôi cuốn người xem bằng những tình huống thú vị, hài hước mà cũng rất lãng mạn.

Nhập vai như “lên đồng”

Nữ diễn viên “tay ngang” Phương Oanh tâm sự, cô đã mất ngủ nhiều đêm liền để đọc truyện và tìm hiểu kịch bản phim. Điều khiến Phương Oanh e ngại nhất là nhân vật mà cô được giao quá cá tính và khác biệt so với mình ở ngoài đời. Cũng bởi thế mà trước mỗi cảnh quay, cô thường ngồi một mình để tưởng tượng ra mình là một người hoàn toàn khác rồi tập cách nói năng, đi lại sao cho giống với nhân vật nhất. Phương Oanh kể phim được quay giữa mùa hè và dưới cái nóng oi ả của vùng quê ven biển miền Trung, có những cảnh quay dưới biển tới cả nửa ngày khiến ai nấy trong đoàn làm phim đều đen như cột nhà cháy. Cũng bởi không quen với nắng nóng miền Trung nên trong suốt quá trình gần 4 tháng quay, không ít lần cả đoàn làm phim phải dừng lại chờ do Phương Oanh bị kiệt sức vì quá mệt.

Tuy nhiên, điều khiến nữ diễn viên nghiệp dư này bất ngờ nhất là việc mình lại có thể nhập vai như “lên đồng”. Khác với vẻ ngoài thùy mị dịu dàng bên ngoài, Phương Oanh trong phim biến thành một cô phóng viên mạnh mẽ, xông xáo và đầy bản lĩnh. Nhiều lúc cô diễn thoát ra ngoài cả kịch bản khiến đạo diễn Quang Vinh và mọi người trong đoàn làm phim phải lên tiếng: “hơi bị… hâm quá rồi đấy”. 

Thử thách với vai diễn lớn

Trong những ngày bộ phim “Gái già xì tin” chuẩn bị lên sóng, Phương Oanh chia sẻ cô vẫn đang tất bật ở miền Trung nhưng là để hóa thân vào một vai diễn mới. Đó là vai bà Hoàng Thị Loan – mẫu thân Bác Hồ trong bộ phim truyện video dài 4 tập do Hãng phim truyện Việt Nam làm về cuộc đời của bà. Vai diễn này đến với Phương Oanh sau khi nữ đạo diễn Đoàn Lê đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc và vào cả quê nhà Nghệ An của Bác để tìm gương mặt phù hợp vào vai song đều chưa ưng ý cho đến khi tình cờ biết và gặp cô. Ngay lần đầu tiên gặp đạo diễn Đoàn Lê, cô đã cảm nhận được rõ rệt sự tin tưởng và hài lòng từ phía bà. Vì lý do sức khỏe của đạo diễn Đoàn Lê nên phim sau đó được giao lại cho đạo diễn Nguyễn Hữu Phần dàn dựng và Phương Oanh cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ông cho vai diễn đặc biệt này. Với Phương Oanh, đây là vinh dự nhưng cũng là thử thách lớn nhất cho cô, một diễn viên không chuyên và còn rất mới.