Chuyện tình bất trắc và cái chết bí ẩn của cô gái ngoan

ANTĐ - Khi thấy Dung một mực đòi chia tay, M đã tức giận và đe dọa nếu Dung không chịu quay lại yêu M thì sẽ giết Dung. Để tỏ rõ uy lực, ngay sau đó M còn bắt Dung phải đứng trên vực núi Sơn Trà mà hứa sẽ không bỏ M, nếu không M sẽ đẩy cô xuống vực...

Sau gần 2 tháng tìm kiếm cô con gái trong vô vọng, ngày 9-4 vừa qua, gia đình ông Phạm Thăng Long (55 tuổi, trú tổ 132, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) càng đau đớn hơn khi phải "gặp lại" con gái trong hình hài không toàn vẹn. Xung quanh cái chết tức tưới của nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp này cũng tạo ra không ít xôn xao, nhiều lời đồn thổi của dư luận, cùng những nghi vấn tình, tiền tập trung về phía gã bạn trai hiện đang "mất tích" của nạn nhân. Hiện tại, hung thủ thực sự vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tích cực vào cuộc điều tra và truy tìm.

Xác chết lõa thể giữa đồng hoang

Theo tường trình của ông Nguyễn Tấn Chương (SN 1962, trú khu vực 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), nhân chứng đầu tiên của vụ án cho biết: Vì gia đình ông Chương có một chòi canh rau tại khu đất trống ven đường Trường Sa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), nên hàng ngày ông Chương thường xuyên lui tới tá túc trong khu chòi canh này để trồng hoa màu. Cũng theo ông Chương thì mặc dù đây là tuyến ven đường Trường Sa có nhiều khu tái định cư mới, nhưng hiện tại, dân cư rất thưa thớt, hầu hết đất còn bỏ hoang vu chưa được xây dựng, chính vì vậy một số người dân tái định cư như gia đình ông Chương đã tự ý sử dụng những khu đất trống này làm nơi trồng hoa màu. Tuy nhiên do khu vực này thoáng, rộng lại song song với biển Phạm Văn Đồng cùng nhiều resort hạng sang, nên rất "rộn ràng" về đêm vì có nhiều cặp tình nhân chọn điểm này làm nơi hóng gió và tâm sự.

Nhiều ngày qua, khi tá túc ở chòi canh rau, mỗi khi có gió thổi hướng Nam, ông Chương đã phát hiện mùi hôi thối nồng nặc, nhưng ông chỉ nghĩ do rác rưởi hoặc phân bón tưới cây của người dân thường hay tập kết tại khu vục này gây nên nên cũng không bận tâm. Vào khoảng 14h ngày 9-4, như thường lệ, ông Chương đi bộ ra hố đất cách chòi canh rau của ông chừng hơn 200m để nhặt gỗ và ván vụn về nhóm lửa. Lúc này, khi lại gần đoạn hố nước cạn nằm sát mép trục đường 15m, ông Chương đã phát hiện mùi hôi thối và ruồi nhặng từ dưới hố bốc lên dữ dội. Quan sát kỹ trong đống hỗn độn rác rưởi và cỏ lau, ông Chương nhận ra một xác người lõa thể, 2 chân đã khô cứng, một phần ngực và đầu có mảnh áo trùm ngang qua, đang trong quá trình phân hủy, vừa không tin ở mắt mình vừa quá hoảng sơ, ông Chương đã vội chạy qua lán của người quen gần đó hô hoán, rồi vội đến Công an phường Mỹ An báo cáo sự việc.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường ban đầu, các điều tra viên của PC54 đã nhận định, nạn nhân là nữ, xác chết được phát hiện trong tình trạng lõa thể, có khả năng trước khi chết nạn nhân đã bị xâm hại tình dục. Tại hiện trường ngoài những vật dụng như quần áo, giày, mũ bảo hiểm, tranh thêu tay và một số vật dụng khác thì không có tư trang, tài sản gì có giá trị khác. Tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân, một manh mối đã được các điều tra viên nhanh chóng xác minh từ một báo cáo nóng của Công an phường Mỹ An.

Theo báo cáo, vào ngày 8-2-2013 Công an phường đã tiếp nhận một đơn trình báo người thân mất tích của gia đình ông Phạm Thăng Long (55 tuổi, trú tổ 132, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Qua đó, chị Phạm Quỳnh Dung (25 tuổi) con gái ông Long hiện là nhân viên BQL Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã mất tích từ ngày 7-2-2013 (nhằm 27 tháng Chạp trước Tết Nguyên đán) cho đến nay. Mặc dù gia đình, người thân và các đồng nghiệp tại cơ quan của chị Dung đã đi tìm khắp nơi nhưng chị Dung vẫn bặt vô âm tín. Sau khi mời gia đình ông Long đến tiếp xúc và nhận dạng thi thể nạn nhân, qua những vật dụng còn sót lại và mẫu răng của nạn nhân, cả gia đình ông Long đã khẳng định nạn nhân chính là Phạm Quỳnh Dung, cô con gái đã mất tích hơn 2 tháng nay của gia đình...

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.

Chuyện tình bất trắc của cô gái trẻ và nỗi đau của gia đình

Vào sáng 14-4, đám tang của nữ hướng dẫn viên du lịch xấu số diễn ra trong tiếc thương, đau xót và uất hận của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ngay từ sáng sớm, đã có hàng trăm người dân đến nhà Dung để cùng đưa tiễn cô về dưới suối vàng. Ai cũng thương xót cho số phận của cô hướng dẫn viên xinh đẹp và bất bình với kẻ đã sát hại cô vẫn đang nhởn nhơ ở đâu đó...

Cố kìm nén nỗi đau đến xót lòng, ông Long rớt nước mắt bức xúc cho biết: "Gia đình chúng tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Tại sao có kẻ lại ra tay ác độc với con gái chúng tôi đến vậy? Kẻ sát hại con gái chúng tôi hiện vẫn đang trốn tránh và chưa bị pháp luật trừng trị... Gia đình tôi mong cơ quan Công an sớm tìm ra hung thủ để nơi chín suối linh hồn con tôi được siêu thoát...". 

Qua tìm hiểu của PV thì: Cả gia đình ông Long đều là nhân viên nhà nước, ông Long hiện là nhân viên lái tàu tại Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng. Vợ chồng ông Long chỉ sinh được 2 người con, Quỳnh Dung là con gái út trong gia đình, cô đã tốt nghiệp ngành quản trị du lịch ở Đại học Duy Tân, Đà Nẵng và hiện làm nữ hướng dẫn viên du lịch tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn được gần 2 năm nay. Mặc dù làm trong ngành Du lịch, khá xinh xắn, lại là con gái rượu trong một gia đình khá giả. Nhưng theo nhận xét của bà con lối xóm nơi Dung ở thì Dung là một cô gái ngoan, tính tình rất vui vẻ, hòa đồng. Cũng chưa bao giờ thấy Dung chơi bời, tụ tập yêu đương, hay đi sớm về khuya nên rất được lòng mọi người ở khu xóm...

Hơn một năm trở lại đây, Dung có quan hệ yêu đương với một nam thanh niên tên M nhà ở đường Trưng Nữ Vương, thuộc phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Mối tình này cũng "sớm nắng chiều mưa", bản thân người yêu của Dung là M chỉ mới tốt nghiệp trung cấp tin học, hay ăn chơi, lêu lổng và không có nghề nghiệp ổn định, chỉ sống bám gia đình. Theo lời một số người bạn và đồng nghiệp của Dung thì, yêu nhau một thời gian nhưng do nhận thấy M không chí thú làm ăn, tính tình nóng nảy, lại hay ghen tuông vô cớ, nên Dung nhiều lần đã chủ động chia tay.

Cách 3 ngày trước hôm Dung mất tích (7-2- 2013), Dung đã có biểu hiện rất hoảng sợ và tâm sự với một cô bạn gái sự việc xảy ra cho Dung vào đêm 4-2. Đêm đó, M đã qua nhà nằng nặc đòi chở Dung đi chơi và chủ động đưa cô đến đoạn đường dốc lên khu bảo tồn sinh thái Sơn Trà để tâm sự. Tuy nhiên, cuộc giải hòa giữa M và Dung không những bất thành, mà cả 2 còn xảy ra cãi cọ và xô xát. Thậm chí, khi thấy Dung một mực đòi chia tay, M đã tức giận và đe dọa nếu Dung không chịu quay lại yêu M thì sẽ giết Dung. Để tỏ rõ uy lực, ngay sau đó M còn bắt Dung phải đứng trên vực núi Sơn Trà mà hứa sẽ không bỏ M, nếu không M sẽ đẩy cô xuống vực... Cứ nghĩ tình yêu tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng, cãi cọ nhau là chuyện thường tình nên khi nghe Dung kể lại sự việc, cô bạn gái của Dung và cả những người thân của Dung cũng chủ quan và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ, sau đó mấy ngày, đúng vào ngày gia đình Dung đang cấp tập soạn sửa tất niên thì cô đã mất tích một cách bí ẩn cho đến lúc gia đình phải nhận cái xác không toàn vẹn của cô dưới hố ở vùng đất trống.

Theo đơn trình báo của gia đình ông Phạm Thăng Long gửi cơ quan CSĐT thì: "Từ khi con gái Phạm Quỳnh Dung mất tích hơn hai tháng nay, cuộc sống ông đã bị đảo lộn. Gia đình ông cũng không hề có được một cái tết trong yên bình. Ngày 7-2 (27 tháng Giêng âm lịch), trước khi dắt xe máy ra khỏi nhà đi làm, Dung còn cười nói và lễ phép chào bố mẹ, nhưng cũng chính ngày đó tai họa ập tới... Sau khi cô dắt xe vui vẻ đi làm, tối đó không thấy cô về, gia đình đã cố liên lạc với 2 số điện thoại mà Dung thường sử dụng nhưng đều bị tắt máy không liên lạc được. Nghĩ con gái ham chơi, hoặc giả dụ nếu có tình huống xấu nhất thì cũng là vì nó đang tuổi yêu nên ham theo ban bè, người yêu tiệc tùng mà về muộn. Nhưng đến sáng hôm sau, và liên tiếp nhiều ngày sau đó cũng không thấy con về.

Quá hoảng hốt, gia đình ông Long đã vận động cả bạn bè, đồng nghiệp của Dung đi tìm nhưng bặt vô âm tín... Khi Dung mất tích, không liên lạc được, đích thân ông Long cũng đã tìm qua gia đình M. người yêu của Dung để dò hỏi tình hình con gái. Nhưng ngay cả gia đình của M. cũng đang rất lo lắng, hoang mang vì M. đã bỏ nhà đi từ hôm Dung bị mất tích cho tới giờ...

Đằng đẵng, và tuyệt vọng tìm con gần hai tháng trời không thấy, rồi bỗng vào chiều tối 9-4, gia đình ông Long nhận được tin báo của Công an tới hiện trường để nhận dạng một thi thể nữ đang thối rữa, trong tư thế gần như là lõa thể. Dẫu không muốn tin thi thể đó là con mình, nhưng ông Long và gia đình vẫn cảm thấy nao nao trong lòng dù chỉ là một hy vọng rất mong manh. Tuy nhiên, khi được các điều tra viên cho nhận dạng các vật dụng như mũ bảo hiểm, áo quần, giày, hàm răng và một số dụng cụ khác còn sót lại của nạn nhân giống 99% vật dụng Dung thường dùng, lúc này cả hai vợ chồng ông Long đã đổ khụy vì đau đớn, cố nén đau thương xin cơ quan chức năng mang thi thể con gái về nhà mai táng...

Thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang rà soát các nghi phạm liên quan đến cái chết của nạn nhân Phạm Quỳnh Dung. Theo nhận định, đây có thể là một vụ giết người, cướp tài sản vì xe máy, hai điện thoại di động và thẻ ATM của Dung không có ở hiện trường. Điểm đặc biệt là thời gian trước khi Dung mất tích, cô có lập một facebook với nick name là Bé Tròn để giao kết với bạn bè trên mạng và kể cả với anh người yêu tên M. này. Tuy nhiên ngay sau ngày Dung mất tích thì toàn bộ dữ liệu, bài viết, hình ảnh trên cả 2 trang facebook của Dung và M. đều bị xóa sạch, việc M. đã từng tốt nghiệp trung cấp tin học cũng không tránh khỏi liên can...

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ án đến bạn đọc...