Chuyện tầm phào…

ANTĐ - Vừa rồi lại thêm một người đẹp lên mạng “nổ”, em này rất hồn nhiên khi nói về sex, về tình dục, em bảo chỉ cần gặp một “giai đẹp” nào đó, nói vài câu thấy vui vui, thấy hợp là “Ok”, hãi chưa?

- Ối giời ơi, chả phải tay ông!

- Đừng có mơ, em này xếp hạng “giai Việt” vào hàng thứ phẩm. Em ấy bảo tài em có, tiền em có, nhan sắc em có thế thì chả tội gì em phải lụy ai, tình một đêm là thứ em ưa hơn cả.

- Ối giời ơi, cá tính đấy. Thế em ấy chê “giai Việt” thế nào, nóng mũi rồi đấy! 

- Đại loại là yếu xìu, gia trưởng, không biết chiều chuộng, chỉ hưởng sướng phần mình.

- Em này suy diễn vội vàng, mạnh yếu tùy lúc khác nhau chứ. Còn không gia trưởng thì có mà loạn!

- Ông lên mạng mà cãi nhau với em ấy, tôi thì thấy mươi điều em này nói cũng đúng một vài. Tỷ như tính ích kỷ, bắt người khác phải phụ thuộc vào mình, được bố mẹ chu cấp hay bán được vài mảnh đất kiếm mươi tỷ thế là ngỡ mình thành đại gia, chém gió phần phật trong khi “phông” văn hóa thì rách rưới, hổ lốn.

- Thì các thiếu gia, đại gia này lại đi cặp với các em chân dài óc ngắn thôi, của hợp tác xã đâu mà giữ…

- Ai hơi đâu mà giữ, vấn đề là có vài tờ báo - nhất là báo mạng - chuyên lôi kéo bạn đọc bằng những thông tin kiểu ấy. Tôi chỉ nói chuyện này với ông mà đã thấy hôi mồm rồi, thế mà báo dành hẳn cho cả trang. Vô lý, vô bổ và vô cảm.

- Báo in thì đã đỡ nhiều lắm, còn báo mạng, công nhận những chuyện tầm phào kiểu này vẫn còn kha khá. Quản lý khó lắm.

- Nói đến khó là ló cái bó tay rồi. Chán!