Chuyển nhượng im ắng, nội bộ lục đục, thảm họa đang chờ M.U

ANTD.VN - Không bổ sung thêm được nhân tố mới mẻ nào trước khi thị trường chuyển nhượng (TTCN) hè 2018 đóng cửa, M.U đang đối mặt với một mùa giải đầy gian nan ở phía trước.

HLV Jose Mourinho từng nhiều lần nhấn mạnh, ông sẽ phải tăng cường lực lượng ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018, sau khi chỉ sở hữu được Lee Grant, Fred và Diogo Dalot trước đó.

Tuy nhiên, khi cánh cửa TTCN được đóng lại, Quỷ đỏ đã không đón được thêm cầu thủ nào dù đã tích cực liên hệ với hàng loạt tên tuổi như Toby Alderweireld (Tottenham), Alex Sandro (Juventus), Willian (Chelsea), Harry Maguire (Leicester) hay Ivan Perisic của Inter...

M.U thất bại hoàn toàn trong việc sở hữu các mục tiêu

Như vậy, ít nhất thì M.U sẽ chơi giai đoạn 1 của mùa giải năm nay với đội hình gần như y nguyên so với năm ngoái. Đây là thực tế không hề được Mourinho mong đợi, và điều gì đang xảy ra với ông?

Báo chí Anh cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang không chỉ mất uy tín trong mắt lãnh đạo Man Utd, mà còn khiến các cầu thủ mất lòng. Nếu như cách đây hơn 1 năm, Mourinho "đòi" mua ai, hầu như sẽ được đáp ứng ngay lập tức (như Pogba, Lukaku, Matic), thì bây giờ, những yêu cầu của ông luôn bị nâng lên đặt xuống nhiều lần.

Trong khi đó, các ngôi sao M.U cũng sẵn sàng làm trái ý thầy. Martial bỏ cả tập huấn trở về Pháp mà không thèm xin phép, Darmian công khai muốn ra đi còn Pogba nghỉ hè chán chê mới quay về tập trung, trước khi làm mình làm mẩy đòi sang Barca.

Tình hình M.U thì rối bời, còn hai trong số những đối thủ lớn nhất của họ đã có một mùa hè rực rỡ. Liverpool củng cố sức mạnh một cách toàn diện từ hàng phòng ngự (Alisson, Fabinho) tới hàng công (Naby Keita, Shaqiri), trong khi Man City, dù chỉ mua một tân binh đáng kể là Mahrez vẫn đủ để duy trì sức tấn công dồi dào. Cách mà họ thể hiện trong trận thắng Chelsea 2-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh cho thấy rõ điều đó. 

2h00 sáng 11-8, M.U sẽ đá trận mở màn tại vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2018/19, khi tiếp Leicester City trên sân nhà Old Trafford.

Áp lực rõ ràng đang đè nặng lên đôi vai của HLV Mourinho hơn bất cứ khi nào kể từ lúc ông đặt chân đến Old Trafford. Mourinho buộc phải có danh hiệu lớn, bất chấp việc cái dớp "mùa thứ ba không có danh hiệu" vẫn đang ám ảnh ông.

Nếu không làm được điều đó, e rằng triệu đại của ông ở Nhà hát của những giấc mơ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà cái đua nhau đặt tỉ lệ cược cao nhất cho việc Mourinho trở thành HLV đầu tiên bị sa thải, ở một đấu trường khắc nghiệt như Premier League.