Chuyện lạ qua phim X-quang

(ANTĐ) - Những chuyên gia về X-quang dù có nhiều kinh nghiệm với loại công nghệ gần như không thể thiếu trong ngành y tế hiện nay nhưng đôi khi họ cũng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những “vật thể lạ” qua những tấm phim. Dưới đây là những câu chuyện hy hữu qua phim X-quang và hầu hết đều kết thúc “có hậu” .

Chuyện lạ qua phim X-quang

(ANTĐ) - Những chuyên gia về X-quang dù có nhiều kinh nghiệm với loại công nghệ gần như không thể thiếu trong ngành y tế hiện nay nhưng đôi khi họ cũng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những “vật thể lạ” qua những tấm phim. Dưới đây là những câu chuyện hy hữu qua phim X-quang và hầu hết đều kết thúc “có hậu” .

Lạ lùng con số 17 

“Vật thể lạ” qua tấm phim
“Vật thể lạ” qua tấm phim

Có một lý do khiến gia đình và nhân viên bệnh viện gọi Jessiah Jackson là "cậu bé kỳ diệu”. 17 tháng tuổi, Jessiah đã bị một thanh kim loại đâm vào hộp sọ, đầu nhọn của nó đâm sâu vào não khoảng 5cm vậy mà cậu bé này chỉ chưa đầy 2 tuần đã hồi phục và được xuất viện. Jessiah đang chơi bên ngoài nhà ở Leland, bang North Carolina, Mỹ hôm 17-7-2010 thì cậu rơi khỏi ghế và ngã lên một thiết bị có gắn đinh vít hình chữ L. Tại bệnh viện nhi, các bác sỹ phẫu thuật đã mất 2 giờ để loại bỏ mẩu kim loại đâm xuyên một góc 90 độ vào xương sọ của   Jessiah. Theo phân tích, đầu kim loại kia chỉ nhích thêm 1 chút xíu nữa thì có lẽ nó sẽ làm vỡ động mạch chủ và cậu bé có thể tử vong ngay lập tức.

Đạn “lạc” vào mũi

Daniel Greenwood, người Anh không thể tin mình vẫn còn sống sau khi bị bắn tại một ngôi nhà ở Wythenshawe, Manchester hồi cuối tháng 10-2008.  May mắn là viên đạn trong tầm bắn rất gần đã “bỏ lỡ” cơ hội xuyên vào đầu và mắt mà lại găm vào mũi ông. Hôm đó, ông  Daniel Greenwood đang tụ tập cùng những người bạn tại ngôi nhà trên thì David Cummins, 21 tuổi xuất hiện, đòi giật dây chuyền của ông.

Trong lúc giằng co, cả hai cùng giật lấy khẩu súng 9mm mà Cummins để lên bệ bếp. Súng nổ, không hiểu sao viên đạn lại chui vào mũi Daniel. Cummins sau đó phải nhận án 3 năm rưỡi tù vì sở hữu súng trái phép và cướp tài sản. Hình phạt này được cho là nhẹ vì người bị hại may mắn không bị thương nặng hơn. Nhận xét về tai nạn hy hữu này, Tiến sỹ Sarah Jarvis phát biểu trên Sky News: “Mũi chủ yếu cấu thành từ sụn, nhưng ở phía trên có xương. Nếu khẩu súng chĩa thẳng vào lỗ mũi, viên đạn dễ dàng xuyên qua xương, vào đến hộp sọ. Trong trường hợp này có vẻ như viên đạn đi đủ chậm để không gây tử vong”.

Ngòi nổ trong đầu

Tạm ngừng nói đến tai nạn liên quan đến những vật lạ bất ngờ xâm nhập vào vùng sọ như que, đũa hay chìa khóa, chuyện ngòi nổ “lạc” trong đầu tưởng như chỉ có trong phim ảnh lại là sự thật. Hồi tháng 3-2010, khi một người lính mới ở độ tuổi 20 trở về từ chiến trường Afghanistan đến khám, bác sỹ X-quang tại Trung tâm Y tế   Wilford Hall thuộc căn cứ không quân Lackland ở bang Texas, Hoa Kỳ nghĩ rằng đó chỉ là mảnh bom hay đầu viên đạn gì đó. Nhưng khi soi kỹ, vị bác sỹ vô cùng hốt hoảng, đó là một đầu đạn dài 14,55mm có thể nổ bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, văn phòng điều hành phải sơ tán, các khu vực xung quanh được phòng thủ nghiêm ngặt còn 2 vị bác sỹ vào phòng phẫu thuật với chiếc áo giáp trên người cùng thành viên của đội phá bom. Ca mổ được thực hiện bằng những dụng cụ rất lỗi thời bởi thiết bị hiện đại có thể kích thích ngòi nổ. Tên tuổi của người lính không được tiết lộ nhưng hiện người này đã bình phục.

Dị vật trong ổ bụng

Tiến sĩ Abdul Manan, một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Nishtar tại Multan, Pakistan đang phân tích phim  X-quang cho thấy chai thủy tinh nằm gọn trong bụng dưới một người đàn ông hồi cuối năm 2007. Bệnh nhân 60 tuổi cho biết, ông đã bị bọn cướp dùng vũ khí tấn công từ phía sau trước khi lấy đi của ông 2 con trâu. Trong một tình huống khác, anh Lin Kong, người Trung Quốc thay vì dùng tăm xỉa răng thì mượn tạm một cây kéo dài 9cm, rộng 4cm của cửa hàng sơn sửa móng tay. Nghe người bạn kể chuyện phiếm, anh chàng 27 tuổi này bỗng bật cười và nuốt luôn cây kéo. 

Nhưng thế giới cũng chứng kiến một trường hợp hy hữu, đó là khi các bác sỹ ở  Rotterdam, Hà Lan chụp được phim X-quang về 78 thìa, dĩa có trong dạ dày một phụ nữ 52 tuổi. Tấm phim này được chụp từ 30 năm trước nhưng mới được công bố năm 2010. Bệnh nhân được cho là một người bất ổn về nhân cách, chỉ thích nuốt thìa, nĩa nhưng không thể hiểu tại sao bà này không bao giờ ăn dao.

Yến Chi

Tổng hợp