Chuyện cô gái từ trẻ mồ côi thành Hoa hậu thế giới 2011

ANTĐ - Cuối cùng, nàng công chúa Lọ Lem đã tìm thấy vị trí xứng đáng của mình một cách đầy thuyết phục.

Tối 7/11 vừa qua, hàng ngàn người có mặt tại sân khấu Earls Court Exhibition Centre ở London, vương quốc Anh và hàng tỷ người theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Hoa hậu Thế giới 2011 qua màn ảnh nhỏ đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi tên của Hoa hậu Venezuela, Ivian Lunasol Sarcos Colmenares chính thức được xướng lên cùng ngôi vị cao nhất - Hoa hậu Thế giới năm 2011.

Ivian Sarcos - tân Hoa hậu Thế giới 2011

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m79, thân hình cực chuẩn mà cô gái nào cũng mơ ước, mái tóc đen, dài óng mượt, gương mặt thanh tú, nước da bánh mật khỏe khoắn và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, Hoa hậu Venezuela, Ivian Lunasol Sarcos Colmenares đã luôn trở thành tâm điểm chú ý và là ứng cử viên sáng giá nhất ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011.

Bước vào vòng chung kết, cô gái 21 tuổi thông minh và đầy tự tin này lại càng nổi bật hơn khi trước đó, cô liên tục lọt vào Top 15 thí sinh xuất sắc nhất ở các vòng thi Hoa hậu Biển, Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu Nhân ái và Hoa hậu Thời trang.

Và đúng như hầu hết mọi người dự đoán, người đẹp Venezuela đã đánh bại các thí sinh đến từ 113 quốc gia trên thế giới và giành chiến thắng chung cuộc, giúp cô trở thành người phụ nữ đẹp nhất hành tinh và là người đẹp thứ 6 của Venezuela đăng quang trong cuộc thi sắc đẹp danh tiếng này.

Đối với Ivian Sarcos, chiến thắng này giống như một giấc mơ đẹp, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng, đó hoàn toàn là giấc mơ có thật và là một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào.

Giây phút đăng quang, Ivian Sarcos diện chiếc váy dạ hội kết hoa màu hồng trông thật lộng lẫy và duyên dáng. Trong làn nước mắt vui sướng, tân Hoa hậu chia sẻ: “Lúc này đây, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Đối với tôi, đây là giây phút hạnh phúc không gì sánh nổi. Tôi muốn hét thật to, muốn khóc, nhưng chỉ có thể đứng yên, mỉm cười. Có quá nhiều cảm xúc đan xem nhau và tôi chỉ muốn nói rằng, tôi rất biết ơn cuộc đời”.

Thẳng thắn và khiêm tốn, Ivian Lunasol Sarcos cho rằng, chiến thắng của cô là một món quà do Chúa ban tặng và cô tin rằng Chúa luôn rất công bằng.

Với cương vị mới, tân Hoa hậu Ivian Sarcos sẽ dành 1 năm để thực hiện sứ mệnh quyên góp cho chương trình từ thiện Beauty With A Purpose do Tổ chức Hoa hậu Thế giới sáng lập. Sarcos cho biết, cô muốn làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực hết mình để mang lại niềm tự hào cho đất nước Venezuela. “Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi hi vọng có thể tận dụng được lợi thế của một hoa hậu để làm được nhiều việc tốt nhất cho xã hội. Tôi không vui mừng đơn giản chỉ vì tôi chiến thắng những cô gái xinh đẹp khác mà tôi vui mừng vì mình có cơ hội được làm những điều có ích hơn cho mọi người”, Ivian nói.

Vẫn chưa hết nghẹn ngào bởi niềm hạnh phúc quá lớn, Ivian Sarcos khẳng đinh, chiến thắng này cho thấy cuộc sống của mọi người đều có thể thay đổi nếu họ biết vươn lên và có lòng quyết tâm thực sự: “Dù cuộc đời có những giai đoạn cực kỳ tồi tệ, nhưng không vì thế mà nó sẽ luôn có một kết cục đáng buồn. Tôi mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, nhưng điều đó đã dạy cho tôi phải mạnh mẽ hơn”.

Tự nhận mình là người duyên dáng, kiên trì và có nhiều sở thích rất đời thường, người đẹp tiết lộ, trong thời gian rảnh rỗi, cô thường thích đọc sách, nghe nhạc, chơi bóng chuyền, leo núi và đi bộ. Cô rất yêu mến giọng ca của nam ca sĩ Alejandro Sanz người Tây Ban nha và Ricardo Arjona người Guatemala và luôn có một quyển sách “gối đầu giường” mang tên “Bí mật” nói về quy luật của sự hấp dẫn và định hướng cuộc sống. Câu nói mà hoa hậu tâm đắc nhất là “điều gì tới sẽ phải tới”.

Bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới đánh giá: “Ivian Sarcos hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Cô ấy thực sự rất tuyệt. Tất nhiên, còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp không thua kém gì Ivian nhưng cô ấy thực sự là một cô gái rất thú vị, ngọt ngào và chân thực, tôi nghĩ chúng ta rất may mắn khi có cô ấy”.

“Tôi tin rằng Ivian sẽ không ngại gian khổ và sẽ thực hiện tốt những dự án từ thiện đầy thách thức sắp tới. Tôi tin cô ấy sẽ thành công trong sự nghiệp sau này”, bà Morley nói thêm.

Ivian Sarcos về thăm tu viện sau khi đăng quang.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và thành công như vậy, hiếm ai có thể ngờ rằng tân Hoa hậu Thế giới 2011 lại có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Sau khi đoạt vương miện cao quý, Ivian Sarcos đã đến thăm một nơi rất quan trọng, tu viện ở Cojedes, Tachira, Venezuela. Đây chính là ngôi nhà thân thương, là gia đình mà cô đã gắn bó trong một thời gian dài.

Nàng Lọ Lem từng nuôi mộng trở thành tu sĩ

Hoa hậu Ivian Sarcos, tên đầy đủ là Ivian Lunasol Sarcos Colmenares, sinh ngày 26/07/1989 tại thành phố Guanare thuộc bang Portuguesa, Venezuela trong một đại gia đình có 13 người con. Tuy nhiên, cô không may mắn có được một cuộc sống bình thường như các bạn cùng trang lứa bởi một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình cô làm thay đổi tất cả - cha mẹ cô đột ngột qua đời và Ivian trở thành đứa bé mồ côi từ năm lên 8 tuổi.

Lúc đó, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cô bé phải đến sống nhờ trong một tu viện ở Cojedes, Tachira, Venezuela 5 năm liền và được gọi bằng cái tên trìu mến Ivian Sarcos. Tuy không nhận được tình yêu thương của cả cha và mẹ, nhưng Ivian vẫn khôn lớn và trưởng thành nhờ sự dìu dắt của các nữ tu.

Sống trong môi trường tràn đầy lòng nhân ái, không biết từ lúc nào, Ivian đã nung nấu một ước mơ cháy bỏng là sau khi lớn lên sẽ trở thành một tu sĩ, cống hiến cả đời làm việc thiện, giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh như mình và những người thực sự cần mình.

Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những điều bất ngờ. Lớn thêm một chút, tất cả những người xung quanh đều nhận ra rằng Ivian rất đẹp và cực kỳ thông minh. Cô bé sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện và quyến rũ đến kỳ lạ. Chính bản thân Ivian cũng nhận ra rằng, ngoại hình thiên phú của cô sẽ tạo cho cô cơ hội để trở thành một người phụ nữ thành công và nổi tiếng.

Được sự động viên của các nữ tu sĩ, cô quyết tâm từ bỏ ý định trở thành nữ tu và bắt đầu tìm kiếm con đường đi đến sự nổi tiếng bằng nghề người mẫu: “Một ngày, tôi chợt nhận ra mình không thích hợp với việc trở thành một nữ tu. Tôi đã được nuôi dạy ở đây và tôi rất tự hào về điều đó nhưng tôi muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp”, cô gái 21 tuổi nhớ lại.

Với sự thông minh và nhanh nhẹn, Ivian vừa làm người mẫu, vừa tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Sau nhiều năm nỗ lực vươn lên không ngừng, cô thi đỗ vào trường đại học danh tiếng của Venezuela - Central University, chuyên ngành quản trị nhân lực. Để có tiền ăn học, Ivian phải làm đủ mọi thứ nghề. Cô từng làm lễ tân, một nhân viên bán điện thoại thuê và rất nhiều công việc tương tự khác. Tuy nhiên, đúng như cô nói “Chúa rất công bằng”, mọi cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp, Ivian tốt nghiệp cử nhân và được mời vào làm trong một công ty truyền thông, truyền hình lớn ở Venezuela.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là số phận thực sự của người đẹp. Danh tiếng của Ivian bắt đầu nổi lên như cồn từ sau khi cô đăng ký tham gia một số cuộc thi sắc đẹp ở Venezuela vào năm 2010. Đầu tiên, cô tham gia và đoạt danh hiệu Hoa hậu bang Amazona 2010. Tiếp đến, cô giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Venezuela 2010 và từ đó, được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp của quốc gia Nam Mỹ xinh đẹp này. Có thể nói, đây là những bước đệm vững chắc giúp Ivian giành được chiếc vé đại diện cho Venezuela tranh tài tại vũ đài nhan sắc quốc tế - cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2011. Và với những gì cô đã thể hiện trong suốt cuộc thi, Ivian hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện cao quý nhất.

Thành công này của Ivian đã chứng tỏ một điều, những gì cô học được ở tu viện đã và đang rất hữu ích cho cuộc sống của cô và mọi người đều tin vào khả năng của cô. Quyết định rời khỏi tu viện là kế hoạch của Chúa. Ngài có một trọng trách rất đặc biệt muốn giao phó cho cô trong tương lai và đây chính là thời điểm để làm việc đó.

“Tôi không may mắn vì cha mẹ qua đời từ năm tôi lên 8 tuổi. Tôi từng mơ ước thành nữ tu để giúp đỡ mọi người và giờ đây, mong ước của tôi là muốn làm được những việc có ích mà tổ chức Hoa hậu Thế giới và Beauty with a Purpose vẫn làm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn”, Ivian Sarcos chia sẻ sau khi đăng quang. “Trước tiên, tôi muốn giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ như tôi, người già neo đơn và những thanh thiếu niên gặp cảnh đời bất hạnh. Tôi muốn giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt”.

Tân Hoa hậu chia sẻ thêm, cô luôn suy nghĩ tích cực và niềm tin vào tương lai và sở dĩ cô có được niềm tin đó là nhờ khoảng thời gian tuổi thơ đầy khó khăn mà cô đã trải qua: “Có thể tôi không có được một thời tuổi trẻ hạnh phúc như nhiều cô gái may mắn khác nhưng cũng chính tuổi thơ không êm đềm đã dạy cho tôi phải mạnh mẽ hơn và giúp tôi luôn suy nghĩ theo hướng tích cực”.

Vẫn biết không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng có một điều mà chúng ta chắc chắn là với những gì mà tân Hoa hậu đã trải qua, cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao quý hiện nay và chắc chắn cô sẽ làm được rất nhiều việc có ích, xứng đáng với ngôi vị mình đang có.