“Chúng tôi phải chứng tỏ sự chuyên nghiệp”

(ANTĐ) - Dù trận đấu với ĐT Trung Quốc vào chủ nhật tới chỉ còn là thủ tục, nhưng HLV trưởng ĐTVN vẫn lên dây cót tinh thần cho các học trò. Bởi ông quan niệm rằng sự chuyên nghiệp phải bắt nguồn từ thái độ.

HLV Calisto:

“Chúng tôi phải chứng tỏ sự chuyên nghiệp”

(ANTĐ) - Dù trận đấu với ĐT Trung Quốc vào chủ nhật tới chỉ còn là thủ tục, nhưng HLV trưởng ĐTVN vẫn lên dây cót tinh thần cho các học trò. Bởi ông quan niệm rằng sự chuyên nghiệp phải bắt nguồn từ thái độ.

Thầy trò HLV Calisto hướng tới 1 trận thắng trước Trung Quốc. Ảnh Quang Thắng

Thầy trò HLV Calisto hướng tới 1 trận thắng
trước Trung Quốc.                     Ảnh Quang Thắng

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, ĐTVN vẫn tập luyện đều đặn trên sân tập của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình) để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mình ở vòng loại Asian Cup 2011.

Cục diện của bảng D đã sớm kết thúc từ vòng trước, khi ĐT Syria và ĐT Trung Quốc đã giành quyền đi tiếp, nên tính chất của trận đấu diễn ra vào ngày 17-1 tới ở Mỹ Đình chẳng khác nào một trận giao hữu. Nhưng theo quan điểm của HLV Calisto, đây mới là thời điểm để các tuyển thủ chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình: “Tôi nghĩ rằng đã là một trận đấu quốc tế, thì dù có thế nào, các cầu thủ Việt Nam cũng phải chứng tỏ được họ đang sống trong một môi trường bóng đá thực sự chuyên nghiệp.

Đã giải quyết xong các vấn đề với ĐT.LA, giờ đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như chỉ tập trung vào việc đàm phán với VFF để có thể cùng lúc dẫn dắt cả ĐTVN lẫn CLB T&T Hà Nội như ý nguyện của ông. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, trong khi VFF vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ cho phép HLV Calisto làm việc cùng mình nếu ký tiếp hợp đồng, thì mọi chuyện đang đi vào bế tắc. HLV Calisto cho biết: “Tôi là một HLV chuyên nghiệp và tôi muốn làm công tác huấn luyện hàng ngày. Nếu tôi phải nghỉ trong một thời gian dài, chắc chắn tôi sẽ rất mệt mỏi và ảnh hưởng nhiều đến khả năng chuyên môn. Tôi không muốn chỉ đến các sân bóng và đóng vai quan sát viên trong thời gian ĐT nghỉ tập trung. Tôi sẽ bàn cụ thể với VFF vào ngày 19-1 tới”.

Chúng ta không còn mục tiêu ở Asian Cup 2011 nữa, nhưng một trận thắng trước Trung Quốc rõ ràng sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực hơn là một trận thua. Hơn nữa, chúng ta lại đá sân nhà Mỹ Đình, các cầu thủ còn phải phát huy được cả tinh thần dân tộc nữa. ĐTVN cần phải cải thiện lại hình ảnh của mình và thăng tiến hơn trên bảng xếp hạng FIFA”.

Trong khi đó, sáng qua 14-1, ĐT Trung Quốc cũng đã có mặt ở Hà Nội. Trái với dự đoán, trong chuyến đi này, HLV Gao Hongbo của đội khách đã mang đi đầy đủ đội hình mạnh nhất nhằm tìm kiếm một trận thắng ngay ở Mỹ Đình.

Trong số các tuyển thủ Trung Quốc sang Việt Nam, đáng chú ý là sự hiện diện của hậu vệ kỳ cựu Sun Xiang, cầu thủ Trung Quốc đầu tiên được ra sân Champions League, khi anh cùng CLB PSV Eindhoven đánh bại Arsenal 1-0 ở mùa giải 2007. Bên cạnh đó, ĐT Trung Quốc còn hai cái tên đã hoặc đang chơi ở châu Âu khác là Du Wei  (Celtic, Scotland - 2006) và Shao Jiayi (Energie Cottbus - Đức). Ngoài ra, tiền đạo từng lập hattrick trong chiến thắng 6-1 của ĐT Trung Quốc trước ĐT Việt Nam ở lượt đi - Gao Lin cũng đến Việt Nam. Rõ ràng, nếu không kể đến tính chất “giao hữu”, thì đây là một trận đấu đáng để xem với những cái tên hay nhất đến từ hai đội bóng.                                        

Lê Vinh